Trước "cú lừa" 30 tỷ, Khoa Pug từng bị lừa 3 lần bởi 1 người, xứng đáng bậc thầy qua mặt?

04/12/2021 08:55 AM | Sống

Một tay chơi như Khoa Pug có thể bị qua mặt 1 cách dễ vậy sao?

Những lùm xùm của Youtuber Khoa Pug với ông trùm kim cương người Việt trên đất Mỹ - Jonny Đặng bùng nổ trong nhiều ngày qua đang gây chú ý của cộng đồng mạng.

Trong video dài hơn 1 tiếng đăng trên YouTube đăng tải hôm 1/12, anh tiết lộ mình bị lừa hơn 30 tỷ đồng và thậm chí đang bị đe dọa tính mạng. Sự việc vẫn chưa ngã ngũ và gây tranh cãi về tính xác thực nhưng đã giúp Khoa Pug lập một loạt kỷ lục đáng nể về các chỉ số trên các trang mạng xã hội sau 4 năm làm YouTube.

Chỉ trong vòng ít tiếng, từ khóa Khoa Pug lọt Top tìm kiếm trên Google Việt Nam. Clip mới nhất chàng vlogger đăng tải 12h trưa hôm 1/12 về vụ bị lừa đã leo thẳng lên TOP 1 trending YouTube. Đây cũng là clip đạt lượng người xem khủng, với hơn 9,3 triệu lượt xem sau 24h đăng tải.

 Trước cú lừa 30 tỷ, Khoa Pug từng bị lừa 3 lần bởi 1 người, xứng đáng bậc thầy qua mặt? - Ảnh 1.

Video của Khoa Pug lọt top thịnh thành Youtube.

Kênh Youtube thêm "hot" khiến cho rất nhiều video về anh chàng này được quan tâm trở lại. Đáng nói, trong số các video, có một video hé lộ Khoa từng không ít lần bị "qua mặt" ngoạn mục dù là một người nhiều trải nghiệm và khá lọc lõi.

Theo lời kể của Khoa Pug, chuyến du ngoạn đến tổ hợp Kim Tự Tháp Giza và tượng nhân sư Ai Cập hồi 2019 giúp anh chàng có cơ hội trải nghiệm, ngắm nhìn nhiều cảnh sắc đẹp. Tuy nhiên, sau khi tham quan bên trong Đại Kim Tự Tháp Kheops (Cairo), Khoa và người bạn đồng hành khá mệt mỏi giữa buổi trưa nắng như thiêu đốt.

Thấy có xe ngựa của một người khá lớn tuổi, Khoa kể rằng anh tin người này "đàng hoàng" nên đã thỏa thuận giá để đi đến tượng nhân sư. Giá 200 tệ (theo cách gọi của Khoa) cho chuyến xe ngựa đi tham quan 3 Kim Tự Tháp và Tượng Nhân sư sau đó trả về chỗ cũ.

"Ấy vậy mà ông chở mình ra giữa sa mạc xong deal 300 tệ (ra giá), không chịu tự đi bộ về. Ngậm đắng nuốt cay đồng ý, vì giữa sa mạc đi bộ về chắc chết. Sau đó, ông kêu mình xuống chụp hình Kim Tự Tháp, bị ông móc thêm 100 tệ tiền chụp hình... Tiếp đó, ông kêu mình lại chỗ lạc đà đứng đợi sẵn, là bạn ông, nói lại chụp hình.

"No money", ý nói muốn đưa nhiêu thì đưa. Sau khi leo lên lạc đà, ông nói 30USD, muốn xuống thì đưa tiền…", Khoa Pug kể trong đoạn video.

 Trước cú lừa 30 tỷ, Khoa Pug từng bị lừa 3 lần bởi 1 người, xứng đáng bậc thầy qua mặt? - Ảnh 2.

Khoa Pug kể lại kỷ niệm chuyến du lịch Ai Cập đáng nhớ.

Vì thích cảm giác cưỡi lạc đà, Khoa khá thoáng tay "bo" thêm người bản địa có lạc đà cho thuê cưỡi. Tuy nhiên, điều này khiến ông xe ngựa thấy, dẫn đến việc ông này hủy kèo trước đó, đòi Khoa phải trả 400 tệ mới chở đến tượng nhân sư thay vì 200 tệ thỏa thuận trước đó.

"Mình đưa 400 tệ xong ông đuổi xuống, mình và cameraman đành ngậm ngùi đi bộ thêm 1km nữa mới đến được cổng vào tượng nhân sư. Thật sự cảnh quan ở đại kim tự tháp Giza rất đẹp và hoành tráng, nhưng đi 1m có lại có lừa đảo xin tiền kiểu này thật sự quá mệt mỏi", Khoa tâm sự.

Dù đây là một trải nghiệm không mấy vui vẻ khi đi du lịch, tuy nhiên, câu chuyện bị lừa 3 lần bởi cùng 1 người của Khoa Pug lại được quan tâm, thu hút với hơn 2,8 triệu lượt xem. Nhiều người cho rằng, Khoa biết rõ mình sẽ bị "chặt chém", nhưng anh chàng vẫn chịu chi, chấp nhận, để không làm chuyến đi bị ảnh hưởng.

Chưa kể, ghi lại những trải nghiệm độc, dị chính là cách Youtube này thu hút lượt xem trên kênh Youtube. Sau đó, anh chàng cũng có những video như đánh giá nhà tù hay đi mua siêu xe ở Dubai. Do đó, chuyện bị ép giá khi du lịch cũng không phải ngoại lệ, dễ hút người xem.

Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
XEM