Trúng độc đắc trị giá 1,3 nghìn tỷ đồng, trở thành triệu phú nước Anh, cuộc sống của chàng họa sĩ khi ấy đã thay đổi như thế nào?

13/11/2020 07:13 AM | Sống

Sở hữu một khối tài sản kếch sù "từ trên trời rơi xuống", cặp vợ chồng chàng họa sĩ đã sử dụng rất nhiều tiền để nâng cấp cuộc sống của mình.

Năm 2012, Matthew Topham đã trở thành triệu phú khi trúng giải độc đắc trị giá lên tới 45 triệu bảng Anh (hơn 1,3 nghìn tỷ đồng). Chàng trai 23 tuổi khi đó đã trở thành người Anh trẻ tuổi nhất trúng giải thưởng của EuroMillions. Từ đó, cuộc sống của anh và cô vợ Cassey Carrington đã thay đổi rất nhiều.

Trúng độc đắc trị giá 1,3 nghìn tỷ đồng, trở thành triệu phú nước Anh, cuộc sống của chàng họa sĩ khi ấy đã thay đổi như thế nào? - Ảnh 1.
Trúng độc đắc trị giá 1,3 nghìn tỷ đồng, trở thành triệu phú nước Anh, cuộc sống của chàng họa sĩ khi ấy đã thay đổi như thế nào? - Ảnh 2.

Sau khi lĩnh khoản tiền khổng lồ đó, họ nhanh chóng mua một căn biệt thự cổ ở Adams Hill, Nottingham có giá 1,2 triệu bảng Anh (hơn 36 tỷ đồng). Không lâu sau đó, họ lại quyết định xây một căn nhà mới có nhiều tiện nghi hơn với chi phí gần 5 triệu bảng Anh (hơn 153 tỷ đồng). Được biết, căn nhà này có 8 phòng ngủ, rạp chiếu phim cách âm, vườn bách thảo và cả bể bơi.

Khu vực garage ô tô vô cùng rộng rãi đủ chứa 10 chiếc ô tô. Căn nhà cũng được trang bị rất nhiều tấm pin năng lượng mặt trời để bảo vệ môi trường. Cặp đôi cũng chi rất nhiều tiền để mua xe hơi đắt tiền, xây nhà to hay những chuyến du lịch sang chảnh.

Theo tờ Daily Mail, Matt từng là một họa sĩ vẽ trang trí nhưng sau khi trúng số, anh đã theo đuổi nghề phi công lái trực thăng. Thậm chí, anh còn tham gia vào bộ môn đua xe. Tháng trước, anh đã giành chiến thắng trong Donington GT Cup Championship.

Trúng độc đắc trị giá 1,3 nghìn tỷ đồng, trở thành triệu phú nước Anh, cuộc sống của chàng họa sĩ khi ấy đã thay đổi như thế nào? - Ảnh 3.

Mới đây, anh chàng còn chơi lớn khi mua hẳn một sở thú tặng mẹ vợ như một món quà Giáng sinh mới trị giá 600 nghìn bảng Anh (hơn 18 tỷ đồng). Trước đó, cô Jane, mẹ của Cassey, đang quản lý một khu tham quan ở Louth, Lincs. Nhưng nhờ có món quà của con rể, cô đã được sở hữu nó. Cặp đôi cũng không tiếc tiền mua tặng rất nhiều động vật cho sở thú của mẹ vợ.

V.D

Cùng chuyên mục
XEM