"Trùm Điền Quân" Color Man: Có những thời điểm tôi ngặt nghèo đến mức có mì, cơm nguội là quý lắm rồi

15/07/2021 09:02 AM | Kinh doanh

"Giờ trở thành đại gia, giàu nứt đố cũng không thể quên được những món ăn này, ai cũng có tuổi thơ dữ dội", Color Man nói.

TP HCM đang trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19. Vì không thể tiếp tục công việc tại công ty cũng như làm thêm việc ship hàng, "ông trùm Điền Quân" Color Man chia sẻ những hoạt động đời thường tại gia với khán giả.

Mới đây, Color Man đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip ăn sáng bằng mì gói, cơm nguội và tâm sự về tuổi thơ nghèo khó của mình.

"Hồi nhỏ đi học, sáng ra mẹ hay nấu cho tô mì gói, bỏ thêm cơm nguội ăn cho chắc bụng. Những ngày này làm tôi nhớ lại những năm tháng không thể nào quên thời thơ ấu. Giờ trở thành đại gia, giàu nứt đố cũng không thể quên được những món ăn này, ai cũng có tuổi thơ dữ dội.

Đầu mùa dịch năm ngoái, tôi đi quay cùng đứa em, tôi hỏi nó tình hình này thế nào, nó bảo: "Giờ có cơm ăn là mừng rồi anh ơi". Tôi nghe mà thấm thía đến bây giờ. Có những thời điểm tôi cũng ngặt nghèo đến mức có mì, cơm nguội là quý lắm rồi", ông nói.

 Trùm Điền Quân Color Man: Có những thời điểm tôi ngặt nghèo đến mức có mì, cơm nguội là quý lắm rồi  - Ảnh 1.

Chia sẻ về lý do khán giả không còn thấy Color Man đi ship hàng những ngày gần đây, ông giải thích: "Mấy bữa nay tôi không chạy đi giao hàng vì mấy hôm nay đi giao hàng khó lắm, dù là hàng thiết yếu. Tôi buộc phải chịu khó ở trong nhà vì dưới mình còn bao nhiêu người, giờ nằm viện là thua".

Trước đó, Color Man cũng nhiều lần chia sẻ những khó khăn ông phải đối mặt trong thời kỳ dịch bệnh. "Bản thân tôi cũng không biết doanh nghiệp sẽ phải trụ như thế nào với 800 - 900 nhân sự hiện tại", ông tâm sự.

Tuy nhiên, ông trùm Điền Quân vẫn giữ thái độ lạc quan cùng sự hăng hái với các công việc khác, ông chia sẻ: "Nhiều khi mọi người cứ nghĩ tôi bày trò nhưng nói thực sự, cuộc đời tôi sợ nhất là thất nghiệp. Tôi nhớ thời thanh niên, khoảng 22 - 23 tuổi có giai đoạn tôi thất nghiệp khoảng 2 năm trời, không biết làm gì luôn.

Cứ sáng ra 10h sáng đi nhậu, đàn đúm bạn bè, 2 - 3 năm trời không làm gì. Cảm giác đó thực sự kinh khủng lắm".

 Trùm Điền Quân Color Man: Có những thời điểm tôi ngặt nghèo đến mức có mì, cơm nguội là quý lắm rồi  - Ảnh 2.

Color Man tên thật là Đỗ Văn Bửu Điền, ông sinh năm 1969, từng là biên tập viên nói tiếng Anh chuẩn nhất trên sóng HTV – Đài Truyền hình TP.HCM trước khi thành lập công ty giải trí Điền Quân.

Hiện ông được coi là "ông trùm gameshow" khi sản xuất hàng loạt chương trình ăn khách như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Biệt tài tí hon... Dù sở hữu cuộc sống giàu có nhưng Color Man được nhận xét có lối sống bình dân, gần gũi với khán giả.

Mochi

Cùng chuyên mục
XEM