Triều Tiên: Góc nhìn sắc màu đầy khác lạ

18/10/2017 14:06 PM | Sống

Bên cạnh những lời đe dọa hạt nhân và hủy diệt nước Mỹ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng tuyên bố muốn "biến cả nước thành một vùng đất thần tiên".

Nghe thì khó tin nhưng ông Kim có vẻ rất nghiêm túc trong việc biến Triều Tiên thành một thế giới đầy màu sắc. Các tòa nhà chung cư ở đây có đủ màu sơn khác nhau, từ mù tạt và đất nung đến xanh ngọc và xanh lơ.

Những ngọn tháp mới mọc lên dọc bờ sông khoác lên những "chiếc áo" còn rực rỡ hơn: đỏ cam và xanh lá cây, và nhà thiết kế thậm chí còn dùng trang trí vằn. Nhìn từ trên đỉnh tháp Juche ở trung tâm Bình Nhưỡng, khung cảnh trông giống như một ai đó đã rắc một gói kẹo cầu vồng ra khắp thành phố.

Cùng ngắm một mặt hoàn toàn khác của đất nước bí ẩn này qua chùm ảnh dưới đây.

Triều Tiên: Góc nhìn sắc màu đầy khác lạ - Ảnh 1.

Sân vận động 1/5 Rungrado, 1989 (trùng tu năm 2014)

Triều Tiên: Góc nhìn sắc màu đầy khác lạ - Ảnh 2.

Sân vận động 1/5 Rungrado, 1989 (trùng tu năm 2014)

Triều Tiên: Góc nhìn sắc màu đầy khác lạ - Ảnh 3.

Khu liên hợp Y tế và Giải trí Changgwang, Bình Nhưỡng, 1981 - 1986

Triều Tiên: Góc nhìn sắc màu đầy khác lạ - Ảnh 4.

Bể bơi ở khu liên hợp Y tế và Giải trí Changgwang, Bình Nhưỡng, 1981 - 1986

Triều Tiên: Góc nhìn sắc màu đầy khác lạ - Ảnh 5.

Nhà hát Kịch Quốc gia, Bình Nhưỡng

Triều Tiên: Góc nhìn sắc màu đầy khác lạ - Ảnh 6.

Nhà hát Kịch Quốc gia, Bình Nhưỡng

Triều Tiên: Góc nhìn sắc màu đầy khác lạ - Ảnh 7.

Cầu thang của khách sạn quốc tế Yanggakdo, Bình Nhưỡng, 1995

Triều Tiên: Góc nhìn sắc màu đầy khác lạ - Ảnh 8.

Tranh vẽ 2 nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il treo tại khách sạn quốc tế Yanggakdo, Bình Nhưỡng, 1995

Triều Tiên: Góc nhìn sắc màu đầy khác lạ - Ảnh 9.

Đại học đường Nhân dân, Bình Nhưỡng, 1982

Triều Tiên: Góc nhìn sắc màu đầy khác lạ - Ảnh 10.

Kim Jong Suk Creche, Bình Nhưỡng

Theo Dương Tống

Cùng chuyên mục
XEM