Triết lý thành công: Thiên lý mã mà không tiến thủ thì cũng chỉ là một con ngựa phế

14/02/2020 13:12 PM | Sống

Mỗi một nỗ lực trông có vẻ tầm thường mà bạn làm ngày hôm nay đều là đang tích lũy sức mạnh cho tương lai; mỗi một trải nghiệm không vui, mỗi một lần bị từ chối, cự tuyệt đều đang là đặt móng cho sau này.

Có một con thiên lý mã (con ngựa tốt nhất trong các giống ngựa) đang đợi người tài đến phát hiện ra nó.

Một thương nhân đến, nói: "Ngươi đồng ý đi theo ta chứ?"

Con ngựa lắc đầu: "Ta đường đường là thiên lý mã, làm sao có thể đi chuyển hàng cho một thương nhân?"

Một binh sĩ đến, nói: "Ngươi đồng ý theo ta chứ?"

Con ngựa lắc đầu: "Ta đường đường là thiên lý mã, làm sao có thể đi theo một binh lính tầm thường?"

Một thợ săn tới, nói: "Người đồng ý đi theo ta chứ?"

Con ngựa lắc đầu: "Ta là thiên lý mã, làm sao có thể theo làm khổ sai cho một tên thợ săn?"

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, con ngựa vẫn chưa tìm được cho mình một cơ hội lý tưởng.

Triết lý thành công: Thiên lý mã mà không tiến thủ thì cũng chỉ là một con ngựa phế - Ảnh 1.

Một hôm, có một khâm sai đại thần phụng mệnh đi tìm một con thiên lý mã.

Con thiên lý mã tìm tới khâm sai đại thần và nói: "Tôi chính là con thiên lý mã mà ngài đang tìm kiếm!"

Khâm sai đại thần hỏi: "Ngươi thuộc các cung đường của đất nước chúng ta chứ?"

Con ngựa lắc đầu.

Khâm sai đại thần lại hỏi: "Vậy người có kinh nghiệm đánh trận chứ?"

Con ngựa lắc đầu.

Khâm sai đại thần nói: "Vậy ta cần người có ích gì?"

Con ngựa nói: "Tôi là thiên lý mã, có thể chạy được 800 dặm mỗi ngày."

Khâm sai đại thần để con ngựa chạy thử một đoạn đường xem sao.

Con ngựa lấy hết sức chạy về phía trước, nhưng chỉ được vài bước đã dừng lại thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm.

"Ngươi già rồi, không được!" Nói xong, khâm sai đại thần quay người bước đi.

Triết lý thành công: Thiên lý mã mà không tiến thủ thì cũng chỉ là một con ngựa phế - Ảnh 2.

Mỗi một nỗ lực trông có vẻ tầm thường mà bạn làm ngày hôm nay đều là đang tích lũy sức mạnh cho tương lai; mỗi một trải nghiệm không vui, mỗi một lần bị từ chối, cự tuyệt đều đang là đặt móng cho sau này.

Đừng đợi tới khi già rồi, chạy không nổi rồi mới hối tiếc.

Học lực không có nghĩa là năng lực giỏi, văn bằng không cho thấy trình độ văn hóa cao bao nhiêu, những huy hoàng trong quá khứ đều chỉ là lịch sử và hồi ức.

Vì vậy, hôm qua ra sao không quan trọng, quan trọng là hôm nay làm những gì, ngày mai rồi sẽ ra sao!

Cảm ngộ cuộc đời, trân trọng hiện tại, đừng làm những việc khiến mình sau này phải hối hận.

Alexx

Cùng chuyên mục
XEM