Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết

11/02/2021 10:53 AM | Xã hội

Để có một cái Tết đủ đầy, những người lao động tự do ở chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa phải mưu sinh xuyên đêm, bất chấp mưa phùn, giá lạnh trong những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (thuộc phường Đông Hương và Đông Sơn, TP Thanh Hóa) được xem là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa. Tại đây có tới 700 ki-ốt kinh doanh cố định và 500 điểm kinh doanh không cố định nên có rất đông "cửu vạn" mưu sinh ở đây.

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 1.

Chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa

Có mặt tại chợ đầu mối vào tối ngày 10-2 (tức 29 Tết Tân Sửu 2021), dọc tuyến đường Đông Hương kẹt cứng người và xe ra vào chợ. Xe ôtô chở hàng từ khắp các vùng miền trong cả nước nối đuôi nhau vào chợ để đổ hàng.

Ngày thường, chợ họp vào lúc 21 giờ cho tới rạng sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên những ngày cận Tết, chợ thường họp sớm hơn, bắt đầu từ lúc 19 đến 20 giờ cho tới tận 9-10 giờ sáng hôm sau mới vãn chợ.

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 2.

Chợ đầu mối tấp nập kẻ mua người bán ngày cận Tết

Khoảng 20 giờ (ngày 10-2), ôtô chở hàng vào chợ vẫn đông nghẹt, khi các ôtô vào bến đỗ, hàng chục "cửu vạn" lại chạy tới tranh nhau "mua việc".

Giữa đêm khuya giá lạnh, người đông, việc ít nên ai cũng cố kiếm được một xe hàng để "bán sức" với mong muốn kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống và có một cái Tết thêm đủ đầy.

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 3.

Những "cửu vạn" làm việc xuyên đêm ở chợ

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 4.

"Tết năm nay, công việc ít do ảnh hưởng dịch bệnh, thành thử số tiền kiếm được cũng ít hơn nhiều so với những năm trước" - anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường Đông Hương) chia sẻ

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 5.

Dù lao động rất cực nhọc, thế nhưng số tiền kiếm được không tương xứng với công sức bỏ ra

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 6.

Đa phần “cửu vạn” ở chợ đầu mối Đông Hương là người ở các xã ven TP và các huyện lân cận như Hoằng Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 7.

Một đêm làm việc quần quật, mỗi người cũng chỉ kiếm được khoảng 200-300.000 đồng

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 8.

“Ai chẳng muốn tìm cho mình một công việc nhàn hạ, nhưng giờ chẳng có việc gì làm, dẫu biết nghề này vất vả nhưng “đói thì đầu gối phải bò”- anh Lê Văn Thành (huyện Quảng Xương) cho hay

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 9.

"Cửu vạn" tranh thủ nghỉ khi chưa có việc

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 10.

Không chỉ có nam giới, rất nhiều phụ nữ cũng mưu sinh xuyên đêm ở chợ

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 11.

Họ chủ yếu là phụ nữ trung niên khoảng 40-50 tuổi

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 12.
 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 13.

Phụ nữ bán hoa ngồi thành hàng dài ở dải phân cách trước cổng chợ đầu mối

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 14.

Nhiều người cho biết năm nay dịch bệnh Covid-19 nên hàng hóa ế ẩm

 Trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối ngày giáp Tết  - Ảnh 15.

Tuy nhiên, cứ mang hoa tới chợ thì họ phải trả từ 80.000-100.000 đồng/lượt ngồi (trên dải phân cách giữa đường, trước cửa chợ) cho ban quản lý chợ

Tuấn Minh

Cùng chuyên mục
XEM