Tốt nghiệp cấp 2, lương tháng hàng chục triệu: Cuộc sống này chỉ thật sự để ý tới những người nỗ lực ‘tỉnh táo’

09/12/2020 08:14 AM | Sống

Mong rằng bài viết này sẽ đem lại chút gợi ý nào đó cho những người vẫn đang loay hoay trên con đường sự nghiệp của mình.

Kĩ sư ở công xưởng nói: "Bắt đầu học từ bây giờ, 3 năm sau cậu sẽ thành thạo."

M. cười rồi nói: "Không, chỉ cần 1 năm là em sẽ thành thạo việc."

Câu nói này kết thúc cũng là lúc mở ra chương mới trong cuộc đời của cậu bạn M., kể từ sau hôm đó, cậu ấy mua một chiếc máy tính mới, sau khi tan làm sẽ ở nhà trọ tự học, chỉ chú tâm cho học hành, không để ý tới những chuyện bên ngoài, học tới tối muộn, cuối tuần cũng vẫn học.

Sau 9 tháng, từ một nhân viên bình thường, M. trở thành nhân viên kĩ thuật, lương tăng lên mức 8 con số, kĩ thuật càng cao, lương thưởng càng tăng.

Cho tới năm nay, cậu ấy ứng tuyển thành công cho mức lương nhiều người ao ước của một kĩ sư cao cấp ở một công ty lớn hơn.

Sở dĩ có thể thay đổi cuộc đời một cách ngoạn mục như vậy, đó là bởi lẽ, ở M., có 3 phẩm chất vô cùng quý giá.

Tốt nghiệp cấp 2, lương tháng hàng chục triệu: Cuộc sống này chỉ thật sự để ý tới những người nỗ lực ‘tỉnh táo’ - Ảnh 1.

01

Không đầu hàng với hiện trạng, dám chịu khổ chịu khó

M. sinh ra ở một miền quê nghèo, ở đó tư tưởng của phần lớn mọi người đều khá cũ kĩ và bảo thủ, chính vì vậy mà sau khi học xong cấp 2, cậu cũng như bao bạn đồng trang lứa khác phải bước vào đời sớm hơn.

Xã hội phát triển, yêu cầu với các cá nhân cũng ngày một nâng cao, trình độ học vấn và tay nghề càng cao thì công việc càng đàng hoàng, mức lương càng cao.

Trong khi những người kiếm tiền bằng lao động chân tay lại chỉ cầm được mức lương không đáng là bao, lớp thế hệ sinh ra ở nông thôn, không được hưởng một nền giáo dục hoàn chỉnh, phần lớn đều đầu hàng số phận, an phận thủ thường với một cuộc sống gọi là đủ ăn, thì M. lại không như vậy, ngay từ khi phải bước ra xã hội, cậu ấy đã luôn muốn thay đổi hiện tại.

Mặc dù không được hưởng một nền giáo dục đầy đủ, nhưng M. không đầu hàng, mà luôn cố gắng trau dồi, tự tìm ra cho mình một con đường khác.

Tagore nói: "Giống như dòng nước ào ạt chống chọi với vách đá ngoan cường, bằng mọi giá, hãy lao vào số phận lạ lẫm, không thể biết trước kia, rồi sau đó chinh phục nó bằng lòng dũng cảm, không sợ hãi, dù có bao nhiêu khó khăn khiêu khích bạn."

Sự thăng tiến không ngừng, sự nghiệp mà nhiều người mơ ước của M. ở hiện tại suốt mấy năm qua, nó xuất phát từ một trái tim không cam tâm, không chịu đầu hàng với số phận.

Tốt nghiệp cấp 2, lương tháng hàng chục triệu: Cuộc sống này chỉ thật sự để ý tới những người nỗ lực ‘tỉnh táo’ - Ảnh 2.

02

Kiên trì, khiêm tốn học tập, không vội vã

Cố nhân bảo mỗi ngày phải tự ngẫm lại mình 3 lần.

Hãy tự hỏi, tự ngẫm lại bản thân mình nhiều hơn, bớt tự mãn, học cách nhìn nhận lại khuyết điểm của chính mình, nắm bắt ưu điểm, phát huy ưu điểm, giảm bớt khuyết điểm.

Trước khi gặt hái được quả ngọt, M. chưa bao giờ dừng lại, cậu ấy luôn nghĩ rằng kĩ năng của mình là chưa đủ, chưa thuần thục, luôn chăm chỉ tìm tòi và đọc rất nhiều sách chuyên ngành và tự mày mò ra cách đọc và học có hệ thống.

Sau khi tham gia những khóa học về đào tạo, nếu những học viên khác thở dài ngán ngẩm, thì M. lại hài lòng nói rằng:

"Tiền này tiêu đáng lắm, bản thân tôi cũng học được rất nhiều."

Tốt nghiệp cấp 2, lương tháng hàng chục triệu: Cuộc sống này chỉ thật sự để ý tới những người nỗ lực ‘tỉnh táo’ - Ảnh 3.

03

Tầm nhìn xa, không tiếc được mất nhất thời

Nếu nói không muốn khuất phục nguồn gốc bình thường thì học hành là con đường thoát ra nhanh chóng nhất, thì một tầm nhìn xa trông rộng lại chính là thứ quyết định đỉnh cao cuộc đời của mỗi người.

Trong suốt khoảng thời gian tự học, M. đã dành thời gian tham gia các diễn đàn, hội nhóm khác nhau, không tiếc công sức tham khảo ý kiến ​​của những người đi trước, cũng như không bao giờ keo kiệt khi nói về những phong bao lì xì tri ân, theo thời gian, cậu ấy dần dần nhận được rất nhiều sự giúp đỡ.

M. thường nói: "Sức mạnh của "xã giao" là không thể coi thường." Ngay cả sau khi đã trèo lên được một bậc cao mới, cậu ấy vẫn không ngừng học hỏi, để thúc mình tới một vị trí cao hơn.

"Sống mà không biết lo xa, ắt sẽ có phiền gần, bất kể là làm người hay làm việc, tầm nhìn phải xa hơn một chút, phải có cho mình sự phán đoán và nhạy bén với thời đại."

Cuộc sống luôn luôn trừng phạt những người "há miệng chờ sung", sống cho qua ngày, nhưng nó cũng không bao giờ bỏ quên những người luôn chăm chỉ nỗ lực vì ước mơ, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mặc dù tạm thời bạn có thể bị bỏ xó, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là thời gian đang thử thách bạn, khi đến thời điểm, món quà xứng đáng cho những nỗ lực của bạn tự nhiên sẽ xuất hiện.

Mong rằng bài viết này sẽ đem lại chút gợi ý nào đó cho những người vẫn đang loay hoay trên con đường sự nghiệp của mình.

Vương Minh

Cùng chuyên mục
XEM