Tổ chức đám cưới sau 60 năm bị cấm đoán

25/03/2023 13:37 PM | Sống

Cặp tình nhân cuối cùng đã thực hiện được đám cưới trong mơ của mình sau 60 năm bị bố mẹ cấm cản.

Ông Len Allbrighton, 79 tuổi, và bà Jeanette Steer, 78 tuổi, gặp nhau lần đầu năm 1963 khi cả hai cùng học một lớp y tá ở Bệnh viện St. Mary’s ở Isle of Wight, Anh.

Hai người đã trúng tiếng sét ái tình và sau vài tháng quen nhau, ông Len cầu hôn bà Jeanette. Tuy nhiên bố mẹ bà Jeanett đã ngăn cản đám cưới này với lý do con gái của họ mới 18 tuổi và theo luật lúc đó, 21 tuổi mới được kết hôn.

Tổ chức đám cưới sau 60 năm bị cấm đoán - Ảnh 1.

Ông Len Allbrighton lúc còn trẻ.

Trước khi chuẩn bị kết hôn, Len chuyển tới sống ở Australia với dự định mua một mảnh đất và xây một căn nhà cho hai người. Ông Len dự định sẽ đưa bà Jeanette tới Australia sống sau khi xây xong nhà.

Bố mẹ bà Jeanette không cho con gái tới Australia đồng thời không cho con gái kết hôn với bạn trai. Bà Jeanette đã gửi cho người yêu một bức thư giải thích lý do tại sao phải hủy hôn.

Mối tình đầu kết thúc, một thời gian sau ông Len kết hôn với một người phụ nữ khác ở Australia còn bà Jeanette cũng lấy chồng ở Isle of Wight.

Tổ chức đám cưới sau 60 năm bị cấm đoán - Ảnh 2.

Bà Jeanette khi còn trẻ.

52 năm sau, ông Len ly hôn và quyết định tìm lại mối tình đầu. Ông trở lại Isle of Wight để tìm bà Jeanette. "Nơi bà Jeanette sống không dễ tìm nhưng tôi đã tìm được. Tôi hi vọng bà ấy sẽ khỏe chứ không mong gì hơn".

Khi nhìn thấy ông Len đứng ngoài cửa, ban đầu, bà Jeanette không nhận ra nhưng bà đã sốc khi ông nói mình là Len của nhiều năm trước. Thời điểm đó bà Jeanette đang sống với chồng và đã phải đuổi ông Len đi.

Tuy nhiên, hai năm sau đó, khi chồng bà Jeanette qua đời vì ung thư, bà đã tìm đến ông Len. "Tôi rất vui vì anh ấy đã tìm kiếm tôi. Tôi đã nghĩ về anh ấy rất nhiều vào thời điểm đó", bà Jeanette thừa nhận.

Sau đó ông Len đã mời bà tới sống cùng ông ở Stevenage, Anh. Năm 2022 ông Len đã cầu hôn bà Jeanette. Hai người tổ chức đám cưới vào ngày 11/2/2023. Con, cháu, chắt của cả hai đã chứng kiến buổi lễ đặc biệt này.

Tổ chức đám cưới sau 60 năm bị cấm đoán - Ảnh 3.

Ông Len và bà Jeanette tổ chức đám cưới sau 60 năm bị cha mẹ cấm cản.

"Chúng tôi lại yêu nhau. Chúng tôi đọc thơ cho nhau nghe và trao nhẫn cưới - tôi xúc động khi đọc bài thơ của mình. Tôi tràn ngập tình yêu của mình dành cho cô ấy", ông Len nói.

“Cuộc sống hôn nhân thật tuyệt vời - không thể tuyệt vời hơn. Thật tuyệt khi ai đó đối xử với mình một cách tôn trọng. Tôi thích làm mọi thứ với Len ”, bà Jeanette thổ lộ.


Theo Gia An/VTC

Cùng chuyên mục
XEM