Tin mới vụ nữ bệnh nhân tử vong khi nâng ngực tại bệnh viện 1A

21/03/2022 09:30 AM | Xã hội

Nữ bệnh nhân quê ở Đồng Tháp đã đột ngột qua đời vào ngày 18/3 khi đi phẫu thuật nâng ngực thẩm mỹ tại Bệnh viện 1A (trụ sở tại quận Tân Bình,TPHCM). Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và chưa có kết luận về vụ việc, gia đình cũng đã mời luật sư vào cuộc.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Ngọc Tr. (35 tuổi) cho biết, em gái của chị Nguyễn Thị Ngọc Nh. (33 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) là nạn nhân của vụ việc.

Trước đó, qua giới thiệu của người thân, chị Ngọc Nh. đã liên hệ và được BS Nguyễn Văn Thiết đang làm việc tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TPHCM tư vấn về dịch vụ làm đẹp. Bệnh nhân được BS Thiết hẹn lịch phẫu thuật vào ngày 18/3 tại Bệnh viện 1A. Đúng ngày hẹn, chị Ngọc Nh. đến bệnh viện vào lúc 8 giờ 30 phút gặp bác sĩ và bước vào cuộc mổ.

Chị Ngọc Tr. nói: “Em gái tôi có tiền sử bệnh hen suyễn. Tôi được biết trước khi phẫu thuật nâng ngực, các bác sĩ có tiến hành chụp CT tim và làm các xét nghiệm tiền phẫu. Lúc 11 giờ 30 phút em tôi lên ca mổ. Đến 16 giờ 11 phút cùng ngày, BS Thiết gọi điện mời tôi đến bệnh viện vì “có việc cần nói”. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi cùng người nhà vội đến bệnh viện. Khi gặp bác sĩ, ông ta nói, em tôi đang trong khoa Hồi sức Cấp cứu, tình trạng rất nặng”.

Tuy nhiên, bác sĩ không thông tin cụ thể cho gia đình về các vấn đề chi tiết của cuộc phẫu thuật. “Tôi đề nghị bác sĩ nếu em tôi trong tình trạng nặng thì chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng họ không đồng ý mà nói tại bệnh viện có các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa cho em tôi. Tuy nhiên, lúc 18 giờ, tôi yêu cầu vào gặp mặt thì thấy cơ thể em tôi đã tím tái… tử vong” - chị gái người quá cố bức xúc.

Đang làm rõ nguyên nhân

Sau khi người bệnh tử vong, cơ quan công an đã thụ lý vụ việc, tiến hành các bước điều tra làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, phía gia đình cho rằng, họ đã bị ngăn cản trong việc tiếp cận các thông tin chuyên môn liên quan đến cái chết của bệnh nhân.

“Chúng tôi cho rằng đây không phải là một sự cố y khoa đơn thuần mà có thể là sự tắc trách của bác sĩ phẫu thuật chính và phía bệnh viện. Họ đã không chuyển viện kịp thời mà cố tình che giấu khi em tôi diễn tiến nặng dẫn tới tử vong. Gia đình tôi đã mời luật sư vào cuộc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của em mình” - chị Ngọc Tr. nói.

Ngày 19/3, cơ quan điều tra tiến hành giải phẫu tử thi để tìm nguyên nhân tử vong. Ngày 20/3, thi thể người quá cố đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. BS Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 1A xác nhận, vụ việc xảy ra tại bệnh viện, tuy nhiên ông từ chối nhận định về nguyên nhân tử vong của người bệnh.

Ngày 19/3, Bệnh viện 1A có báo cáo ban đầu gửi cơ quan quản lý và Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế. Theo đó, nữ bệnh nhân được phẫu thuật tạo hình ngực bằng túi gel; phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản.

Bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh là Nguyễn Văn Thiết, có chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp bổ sung phạm vi khám chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, có hợp đồng lao động với Bệnh viện 1A. Bác sĩ gây mê hồi sức là Võ Văn Tuấn, có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức, có hợp đồng lao động với Bệnh viện 1A.

Nữ bệnh nhân đã bị ngừng tuần hoàn hô hấp trong quá trình phẫu thuật. Ê kíp bác sĩ đã được xử lý cấp cứu, hồi sức người bệnh đúng quy trình. Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn tiến quá nặng, người bệnh đã không qua được nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện 1A là bệnh viện trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế TPHCM sẽ có báo cáo về sự việc gửi đến UBND TPHCM và Bộ Y tế. Trong quá trình phối hợp điều tra nguyên nhân tử vong của bệnh nhân, Sở Y tế TPHCM sẽ thông tin thêm về danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt của bệnh viện và xem xét họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật cấp sở để có kết luận về vụ việc.

Theo Vân Sơn

Cùng chuyên mục
XEM