Tiêu chí chọn bạn đời của các tỷ phú, đặc biệt là doanh nhân nghìn tỷ: Chọn nhầm vợ là "tan xác"

05/05/2023 19:46 PM | Sống

Nói ngắn gọn, ông “vua café” vẫn nhận định: “Tốt nhất, đàn ông thì chỉ nên là đàn ông, và phụ nữ thì chỉ nên là phụ nữ”.

“Đầu tư lớn nhất là chọn bạn đời”

Tỷ phú nổi tiếng thế giới Warren Buffett đã kiếm bộn tiền nhờ đầu tư thông minh. Thế nhưng trong bộ phim tài liệu của HBO (2017), Warren Buffett nói rằng vụ đầu tư lớn nhất của ông là chọn bạn đời. Ông chia sẻ cuộc đời mình có hai bước ngoặt lớn: "Một là khi tôi chào đời và một khi tôi gặp Susie (tên gọi thân mật của bà Susan). Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có cô ấy", Buffett nói về vợ đầu, người đã qua đời nhiều năm sau một cơn đột quỵ.

Theo ông Buffett, bà Susan là một trong những người thầy vĩ đại nhất của mình, bên cạnh người cha Howard Buffett và cố vấn Benjamin Graham.

Trả lời Forbes, ông cho biết bà Susan đã dạy ông rất nhiều về đầu tư. Bà cũng chính là người dạy ông cách mở lòng với thế giới bên ngoài hơn. "Tôi từng là người rất dễ mất cân bằng. Cho tới khi bà ấy xuất hiện, Susan đã nuôi dưỡng tôi và thay đổi tôi", ông nói.

Buffett cũng từng nhiều lần khẳng định quan điểm của mình về việc lựa chọn bạn đời. Trong cuộc nói chuyện với Bill Gates năm 2017 tại Đại học Columbia, ông trùm phố Wall cho hay: "Xét về khía cạnh hạnh phúc, thành công, người quan trọng nhất cho tới thời điểm hiện tại chính là người bạn đời của bạn. Tôi không hề nói quá về tầm quan trọng của họ đâu".

“Kết hôn nhầm người, mỗi ngày sẽ dài như vô tận”

Tỷ phú Bill Gates đã dạy các con mình rằng, “Chọn bạn đời còn quan trọng hơn chọn nghề”. Đời người có thể gặp gỡ và yêu nhiều người ở những thời điểm khác nhau, nhưng để đi đến kết hôn, đó lại là một dấu mốc mà chúng ta cần cẩn thận và khôn ngoan hơn cả.

Trong cuốn The Millionaire Mind của tiến sĩ Thomas J. Stanley - giảng viên đại học, nhà nghiên cứu, nhà lý thuyết kinh doanh thông qua việc phỏng vấn, khảo sát 733 triệu phú ở Mỹ đã đưa ra cái nhìn toàn diện về những người có tư duy triệu phú, đồng thời tiết lộ những bí mật “đáng kinh ngạc” về các triệu phú của nước này, trong đó có chuyện chọn bạn đời của họ.

Theo Stanley, sự giàu có của các triệu phú ở Mỹ được tạo nên từ 5 nền tảng, đó là: chính trực, kỷ luật, có kỹ năng xã hội, làm việc chăm chỉ và bạn đời ủng hộ.

Ông cũng cho biết, có nhiều người (đã hoặc sắp là triệu phú) rất cẩn thận, nghiêm túc trong việc chọn bạn đời, vì theo họ “Kết hôn nhầm người, mỗi ngày sẽ dài như vô tận. Kết hôn đúng người, cuộc sống sẽ là những chuỗi ngày hân hoan và là một trải nghiệm phong phú”.

Stanley cũng nhận định, sự hấp dẫn về hình thể của bạn đời được xem là một yếu tố quan trọng trong sự thành công về hôn nhân của triệu phú. Tuy nhiên, yếu tố này dường như đã được thổi phồng quá mức trong sách vở. Chính những phẩm chất tốt đẹp mới là những yếu tố quan trọng, gây ấn tượng ban đầu cho các triệu phú.

Chọn nhầm vợ, nhầm việc là “tan xác”

Những quan điểm về hôn nhân của “vua café” Đặng Lê Nguyên Vũ gần đây bỗng hot trở lại. Sau vụ ly hôn nghìn tỷ tốn bao giấy mực của truyền thông nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên chia sẻ nhiều hơn về hôn nhân, về phụ nữ.

Năm 2019, trong một buổi gặp gỡ báo chí thời điểm trước khi ông và bà Diệp Thảo chính thức ra tòa, ông đã chia sẻ như sau: "Qua nói một người thành đạt là 'Chọn đúng vợ, đúng việc, chọn đúng cà phê' để tỉnh táo. Chọn nhầm 2 cái đầu tan xác… Khi muốn làm gì thì người vợ, người phối ngẫu phải ở cùng tầng. Còn nếu vợ là người giới hạn, cực đoan nữa thì giới hạn của người vợ sẽ là giới hạn của mình”.

Từ câu chuyện của bản thân, khi hai vợ chồng có cái nhìn khác nhau dẫn đến mâu thuẫn, ông từng khuyên thanh niên Việt Nam cần phải chọn vợ, chọn chồng cho đúng.

Dù không phủ nhận đằng sau thành công của người đàn ông là bóng dáng phụ nữ nhưng ông chủ Trung Nguyên nói thêm: "Đằng sau sự tan hoang của người đàn ông cũng là người phụ nữ thôi. Nên phải chọn, nếu không chọn được thì ở giá đi, Qua khuyên 1 điều như vậy. Đừng bao giờ dính dáng để sau đó sinh chuyện".

Trong cuộc trò chuyện với báo chí cách đây vài năm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bày tỏ quan điểm khá thú vị. Nguyên văn đoạn hội thoại này như sau:

- Anh có thích phụ nữ thông minh không?

- Chắc chắn là phải có chứ!

- Nhưng anh cũng nói: Phụ nữ thì chỉ nên là phụ nữ?

- Ô, phụ nữ thông minh thì càng cần phải biết mình nên là phụ nữ!

- Anh thấy sao, việc Bill Gates, Sergey Brin, Mark Zuckerberg…, thay vì chọn vợ đẹp, lại chọn bạn học, hoặc chính "người làm thuê" cho mình?

- Mấy tay đó là khôn đó! Vì họ muốn tập trung tối đa vào sự nghiệp, có người lo hậu cần, lại không bị phân tâm quá nhiều vào chuyện… giữ vợ.

Nói ngắn gọn, ông “vua café” vẫn nhận định: “Tốt nhất, đàn ông thì chỉ nên là đàn ông, và phụ nữ thì chỉ nên là phụ nữ”.

Không chỉ đàn ông hay các triệu phú, tỷ phú nói riêng, ai cũng nhận thấy tầm quan trọng của đối tượng kết hôn, đồng hành chặng đường dài. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bạn đời có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ thành công của ai đó.

Theo một nghiên cứu được công bố bởi các nhà tâm lý học từ Đại học Carnegie Mellon, những người có vợ hoặc chồng hỗ trợ có nhiều khả năng thành công cao hơn. Bạn đời là người có thể kéo bạn đi lên nhưng cũng đồng thời kéo bạn đi xuống. Vậy nên phải chọn một bạn đời thích hợp như Warren Buffet, không quá xinh đẹp, hấp dẫn nhưng ít nhất phải là người không bỏ mặc ta vào những thời điểm khó khăn nhất.

Theo Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
XEM