Tiết lộ về George Floyd trước khi bỏ mạng dưới đầu gối cảnh sát

03/06/2020 16:28 PM | Xã hội

Một số người bạn cho biết, khi còn đi học, Floyd là một người chơi tài năng, đặc biệt là môn bóng đá và bóng chày.

George Floyd (46 tuổi) thường được bạn bè gọi là "Big Floyd". Cách đây vài năm, người đàn ông này chuyển đến thành phố Minneapolis để tìm công việc mới.

Tuy nhiên, mong muốn làm lại cuộc đời thành hiện thực chưa được bao lâu thì Floyd đã bị ghì cổ đến chết bởi một viên cảnh sát da trắng sau khi bị cáo buộc sử dụng tiền giả tại cửa hàng tiện lợi Cup Food. Khi bị bắt, Floyd không có vũ khí và không chống cự. Cái chết của ông đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc và kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực của cảnh sát trên khắp nước Mỹ.

Tiết lộ về George Floyd trước khi bỏ mạng dưới đầu gối cảnh sát - Ảnh 1.

Người biểu tình tại một thành phố ở Mỹ.

Floyd chuyển đến Minneapolis sau khi ra tù và được mọi người biết đến như một "gã to con hiền lành" đang cố gắng tìm cách để làm lại cuộc đời. Ông sinh ra ở Bắc Carolina, sinh sống ở Houston, bang Texas khi còn trẻ và cuối cùng chuyển đến Minneapolis cách đây vài năm để tìm việc làm.

Roxie Washington – bạn gái của Floyd hiện đang sống tại Houston cùng cô con gái 6 tuổi của họ. Cô nói: "Lý do mà anh ấy rời Texas là vì muốn chu cấp cho gia đình và trở thành một người cha tốt hơn. Anh ấy là một người có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái". Theo Washington, Floyd chưa học hết cấp 3 và sau đó có thời gian sáng tác nhạc với một nhóm hip-hop tên là Screwed Up Click.

Tiết lộ về George Floyd trước khi bỏ mạng dưới đầu gối cảnh sát - Ảnh 2.

Washington và cô con gái 6 tuổi.

Một số người bạn cho biết, khi còn đi học, Floyd là một người chơi tài năng, đặc biệt là môn bóng đá và bóng chày. Bạn cũ của ông, Donnell Cooper nói rằng Floyd hiền lành và trầm lặng.

Sau khi vật lộn với việc tìm việc ở Houston, Floyd rời thành phố này để đến Minneapolis tìm cơ hội mới. Tại đây, ông làm hai công việc: Lái xe tải và nhân viên bảo vệ.

Một khách hàng của nhà hàng nơi Flod từng làm việc chia sẻ trên Facebook: "Floyd thích những cái ôm của mọi người. Ông ấy sẽ không vui nếu bạn không dừng lại và chào hỏi như những người bạn bởi ông rất thích gặp gỡ và mang lại niềm vui cho người khác". Trong video gần đây nhất trên mạng xã hội, Floyd bày tỏ quan điểm phản đối bạo lực bằng súng đạn.

Mahmoud Abumayyaleh, ông chủ của Cup Food biết Floyd và gọi người đàn ông này là "big teddy bear" – người thường đến đây vài lần/tuần để thanh toán hóa đơn di động. Nhưng vào đêm 25/5, một nhân viên trẻ tuổi với ít kinh nghiệm đã gọi điện báo cảnh sát về trường hợp dùng tiền giả của Floyd vì không biết ông là ai. Mahmoud dằn vặt: "Nếu tôi có mặt ở cửa hàng lúc đó, cảnh sẽ sẽ không được gọi đến và giờ này, có lẽ Floyd vẫn còn sống".

Tiết lộ về George Floyd trước khi bỏ mạng dưới đầu gối cảnh sát - Ảnh 3.

Hoa tưởng niệm Floyd đặt ở cửa hàng Cup Food.

Trong một tuyên bố trên Facebook, ông chủ Cup Food viết: "Dù Floyd không có hành động phản kháng lại sự bắt giữ, viên cảnh sát đã chấm dứt cuộc đời của anh ấy chỉ vì một tờ tiền giả. Dường như Floyd còn không biết mình đang dùng tiền giả. Chúng tôi vô cùng xin lỗi về phần của mình trong thảm kịch này".

Theo tài liệu của tòa án, Floyd bị buộc tội cướp có vũ trang trong vụ đột nhập vào một ngôi nhà năm 2007. Đến năm 2009, ông bị kết án 5 năm tù.

Ngày 25/5 vừa qua, Floyd bị viên cảnh sát Derek Chauvin ghì cổ xuống đất khi bị bắt vì cáo buộc sử dụng tờ 20 USD giả tại Cup Food. Sau hơn 8 phút, Floyd kêu cứu là không thở được và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông đã qua đời ở bệnh viện.

Về phần Chauvin, người này bị buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát. 3 sĩ quan khác liên quan đến vụ việc đều bị sa thải.

Một chủ sở hữu cũ của quán bar El Nuevo Rodeo ở Minneapolis cho biết cả Floyd và Chauvin đều được thuê làm nhân viên bảo vệ địa điểm này cùng lúc. Tuy vậy, không rõ liệu hai người có biết nhau không. Người này cho biết thêm rằng Chauvin thường phản ứng thái quá và từng xịt hơi cay vào người khác.

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM