"Tiến Luật rất giàu có, kinh doanh nhiều thứ, buôn bất động sản"

12/02/2022 08:46 AM | Sống

"Anh Tiến Luật kinh doanh đông trùng hạ thảo, quần lót nam, mở hai nha khoa, làm phòng gym, spa chó mèo" – Ninh Dương Lan Ngọc nói.

Mới đây, kênh Youtube của chương trình 7 nụ cười xuân đã đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường trước giờ ghi hình.

Trong clip là cảnh diễn viên Tiến Luật đòi đàn em Thúy Ngân bao mình ăn trưa. Anh nói: "Trưa nay Thúy Ngân bao tụi anh ăn gì đi nhỉ!".

Tiến Luật rất giàu có, kinh doanh nhiều thứ, buôn bất động sản - Ảnh 1.

Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc ngồi cạnh liền bức xúc lên tiếng: "Mọi người ơi, hãy tìm lại công bằng cho chúng tôi. Anh Tiến Luật ngày nào cũng bắt Thúy Ngân bao ăn sáng, ăn trưa, bắt chị Lâm Vỹ Dạ bao ăn chiều, ăn tối còn tôi phải lo nước uống 5 cữ.

Trong khi đó, anh Tiến Luật là người giàu có nhất ở đây, kinh doanh rất nhiều thứ. Anh ấy kinh doanh đông trùng hạ thảo, quần lót nam, mở hai nha khoa, làm phòng gym, spa chó mèo. Chưa dừng lại ở đó, anh Tiến Luật còn làm nhà sản xuất phim, buôn bất động sản.

Như vậy thì tiền anh Tiến Luật để đâu cho hết. Hôm nọ anh ấy còn mua xịt họng những 500 ngàn một chai cho mỗi người chúng tôi ở đoàn quay.

Vậy mà anh Tiến Luật suốt ngày đòi hỏi chúng tôi bao ăn uống. Anh ấy hễ nhìn thấy Thúy Ngân là lại: "Em ăn cái gì mà không mời anh vậy?". Gặp tôi thì anh ấy nói: "Em uống có một mình thôi đó hả?".

Anh Tiến Luật giàu có, lắm tiền như thế nhưng chưa bao giờ bao chị em tôi được một món nào".

Bị đàn em bóc mẽ, Tiến Luật lập tức phân trần: "Sẵn hôm nay có máy quay ở đây tôi nói luôn. Ai cũng biết rồi, một tô hủ tiếu có đáng bao tiền đâu nếu so với một hộp đông trùng hạ thảo của tôi.

Tiến Luật rất giàu có, kinh doanh nhiều thứ, buôn bất động sản - Ảnh 2.

Tiến Luật

Nhưng tôi không hề so sánh kiểu đó vì tôi không hề tính toán gì với ai hết. Tôi sẵn sàng cho đàn em một hộp đông trùng hạ thảo nhưng phải đến với nhau bằng cái này trước thì mới đáp lại bằng cái khác, không dưng ai dễ đem phần đến cho.

Tôi thấy Lâm Vỹ Dạ ăn bánh tráng hoài. Bánh tráng cũng là món rẻ tiền nhất nhưng không bao giờ thấy cô ấy hỏi mọi người có ai ăn bánh tráng không để cho".

Lâm Vỹ Dạ chột dạ, vội đưa bánh tráng mời Tiến Luật ăn nhưng anh từ chối. Ninh Dương Lan Ngọc thì vẫn tiếp tục bóc mẽ: "Anh Tiến Luật nói thế là không đúng. Chúng tôi mua rất nhiều bánh tráng, hết bịch nọ tới bịch kia cho anh ấy anh. Tôi còn phải cuốn bánh tráng, tận tay dâng tận miệng anh Tiến Luật ăn giúp".

Tiến Luật rất giàu có, kinh doanh nhiều thứ, buôn bất động sản - Ảnh 3.

Bị Ninh Dương Lan Ngọc bóc mẽ nhiều quá, Tiến Luật phải lôi điện thoại ra đặt nước uống mời các đàn em.

Nhiều khán giả khá trầm trồ sau khi nghe lời Ninh Dương Lan Ngọc bóc mẽ vì biết được khối tài sản kếch xù và sự giàu có của Tiến Luật.

Theo Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
XEM