Thương lái Trung Quốc giảm mua, người Hà Nội thức đêm, đội mưa để giải cứu vải Bắc Giang

29/05/2021 13:45 PM | Xã hội

Năm ngoái giá vải loại một ở mức khoảng 26.000 đồng/kg. Giá mua năm nay (cụ thể là ngày 28/5) chỉ còn 19.000 đồng/kg. Các thương lái Trung Quốc vẫn vào mua vải nhưng không nhiều như trước. Lượng vải bán ra giảm khoảng 30%.

 Thương lái Trung Quốc giảm mua, người Hà Nội thức đêm, đội mưa để giải cứu vải Bắc Giang - Ảnh 1.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 , giá vải Bắc Giang đang giảm do việc tiêu thụ gặp khó khăn. Chị Nghiêm Thị Thanh Thuỷ (41 tuổi, quê Hiệp Hoà, Bắc Giang) đã rủ vài người bạn của mình tham gia hỗ trợ tiêu thụ.

 Thương lái Trung Quốc giảm mua, người Hà Nội thức đêm, đội mưa để giải cứu vải Bắc Giang - Ảnh 2.

Chị Thuỷ (áo xanh) cho biết ban đầu cả nhóm đăng lên mạng xã hội và được mọi người ủng hộ nhiệt liệt. Ngày 25/5, chị mạnh dạn đặt 12 tấn vải từ xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, Bắc Giang để bán.

 Thương lái Trung Quốc giảm mua, người Hà Nội thức đêm, đội mưa để giải cứu vải Bắc Giang - Ảnh 3.

Tuy vậy, ngày đầu chưa có kinh nghiệm, vải được chở bằng xe tải cỡ lớn nên không thể vào sâu trong thành phố. Trời lại mưa to khiến việc giao hàng khó khăn. Đêm đầu tiên, cả nhóm bán đến 22h trong trời mưa như trút, sau đó lại phải thức đến 2h sáng để làm sổ sách thanh toán.

 Thương lái Trung Quốc giảm mua, người Hà Nội thức đêm, đội mưa để giải cứu vải Bắc Giang - Ảnh 4.

Hiện, mỗi ngày nhóm của chị “giải cứu” được khoảng 10 tấn vải u hồng chín sớm, chủ yếu là bán online. Mỗi kg vải giá 20.000 đồng, mỗi túi 10 kg có giá 200.000 đồng.

 Thương lái Trung Quốc giảm mua, người Hà Nội thức đêm, đội mưa để giải cứu vải Bắc Giang - Ảnh 5.

Giá thu mua vải loại một tại xã Phúc Hoà, Tân Yên hiện ở mức 19.000 đồng/kg. Chi phí vận chuyển mỗi kg là 500 đồng. Bên cạnh đó, nhóm còn bỏ thêm tiền mua túi nylon. Tất cả mọi người từ thu mua đến bán hàng đều làm không công.

 Thương lái Trung Quốc giảm mua, người Hà Nội thức đêm, đội mưa để giải cứu vải Bắc Giang - Ảnh 6.

Nhiều công ty mua ủng hộ đến vài trăm kg, có nơi đến hơn một tấn. Tất cả vải đều lấy từ vườn đạt tiêu chuẩn VietGAP. Đây là giống vải u hồng quả to, độ ngọt khoảng 80% và có vị hơi chua. Hiện nhóm giải cứu vải Bắc Giang bán ở 2 điểm là đối diện 85 Vũ Trọng Phụng và 80 Nguyễn Chí Thanh.

 Thương lái Trung Quốc giảm mua, người Hà Nội thức đêm, đội mưa để giải cứu vải Bắc Giang - Ảnh 7.

Chị Đỗ Thị Quyên, đầu mối thu mua vải giải cứu ở Tân Yên, Bắc Giang cho biết năm ngoái giá vải loại một ở mức khoảng 26.000 đồng/kg. Giá mua năm nay (cụ thể là ngày 28/5) chỉ còn 19.000 đồng/kg. Các thương lái Trung Quốc vẫn vào mua vải nhưng không nhiều như trước. Lượng vải bán ra giảm khoảng 30%. Vì thế, chị tạm gác công việc, thu mua hộ vải cho bà con để gửi xuống Hà Nội.

 Thương lái Trung Quốc giảm mua, người Hà Nội thức đêm, đội mưa để giải cứu vải Bắc Giang - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Hoà, Tân Yên, Bắc Giang cho biết hiện xã Phúc Hoà không có dịch bệnh. Xã hỗ trợ phun khử khuẩn tất cả các xe vải. Lái xe được test Covid-19 từ 3-5 ngày một lần.

 Thương lái Trung Quốc giảm mua, người Hà Nội thức đêm, đội mưa để giải cứu vải Bắc Giang - Ảnh 9.

Anh Đỗ Duy Hiệp (nhà ở đường Nguyễn Trãi) tranh thủ dừng lại mua 10 kg vải để ăn và chia cho hàng xóm. Theo anh, giá 20.000 đồng/kg là quá rẻ so với mức 30.000-35.000 đồng/kg của thị trường. Không những thế, anh còn cảm thấy vui vì đã giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ được nông sản.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịCopy link Link bài gốcLấy linkhttps://doanhnghieptiepthi.vn/tim-kiem.htm?keyword=Th%c6%b0%c6%a1ng+l%c3%a1i+Trung+Qu%e1%bb%91c+gi%e1%ba%a3m+mua%2c+ng%c6%b0%e1%bb%9di+H%c3%a0+N%e1%bb%99i+th%e1%bb%a9c+%c4%91%c3%aam%2c+%c4%91%e1%bb%99i+m%c6%b0a+%c4%91%e1%bb%83+gi%e1%ba%a3i+c%e1%bb%a9u+v%e1%ba%a3i+B%e1%ba%afc+Giang

Việt Hùng

Cùng chuyên mục
XEM