Thường bị khiển trách không chịu làm gì, chàng trai chuyển sang kiếm tiền bằng cách “không làm gì cả”

18/04/2023 13:20 PM | Sống

Chàng trai Nhật Bản được trả tiền để làm công việc nhiều người mơ ước.

Thường bị khiển trách không chịu làm gì, chàng trai chuyển sang kiếm tiền bằng cách “không làm gì cả” - Ảnh 1.

Shoji Morimoto đang làm một việc mà nhiều người coi là công việc mơ ước. Anh được trả tiền để hầu như không phải làm gì cả.

Cư dân Tokyo 38 tuổi tính phí 10.000 yên (71 USD) một giờ để đi cùng khách hàng và chỉ tồn tại với vai trò như một người bạn đồng hành.

“Về cơ bản, tôi cho thuê chính mình. Công việc của tôi là ở bất cứ nơi nào khách hàng muốn và không làm việc gì đặc biệt,” Shoji Morimoto nói với Reuters. Anh cũng cho biết thêm rằng mình đã nhận hơn 4.000 yêu cầu của khách hàng trong hơn 4 năm qua.

Với dáng người cao lêu nghêu và ngoại hình không quá nổi bật, Morimoto hiện tự hào có gần một phần tư triệu người theo dõi trên Twitter, đa số là khách hàng của anh. Khoảng một phần tư trong số họ còn là khách hàng thường xuyên, thậm chí có một người đã thuê anh đến 270 lần.

Công việc của anh thật sự không tốn nhiều sức và cũng khá đa dạng. Anh có thể được yêu cầu đến công viên để chơi bập bênh với khách hàng. Anh cũng đã cười rạng rỡ và vẫy tay qua cửa sổ tàu hoả với một người hoàn toàn xa lạ khi người ấy mong muốn có ai đó sẽ tiễn mình đi.

Tuy nhiên, không làm gì không có nghĩa là Morimoto sẽ nhận bất cứ yêu cầu nào của khách hàng. Anh đã từ chối lời đề nghị vận chuyển tủ lạnh hay đi đến Campuchia. Anh cũng không nhận bất kỳ yêu cầu nào có tính chất tình dục.

Tuần trước, Morimoto ngồi đối diện với một cô gái mặc sari tên là Aruna Chida. Cô là một nhà phân tích dữ liệu 27 tuổi. Họ nói chuyện rôm rả bên tách trà và bánh ngọt.

Chida muốn mặc trang phục Ấn Độ ở nơi công cộng nhưng lại lo lắng việc này có thể khiến bạn bè xấu hổ và không muốn đi cùng. Vì vậy, cô đã tìm đến Morimoto để được bầu bạn.

“Khi đi với những người bạn của mình, tôi cảm thấy mình cần phải trở nên hài hước và nói chuyện một cách giải trí với họ. Nhưng với anh chàng Morimoto này, tôi thấy mình chẳng cần phải nói gì cả,” cô nói.

Trước khi Morimoto nghe theo tiếng gọi con tim và làm công việc hiện tại này, anh đã từng làm việc tại một công ty xuất bản và thường bị khiển trách vì không làm gì cả.

Công việc kinh doanh bây giờ là nguồn thu nhập duy nhất của Morimoto. Nhờ nó mà anh có thể nuôi được vợ con. Mặc dù từ chối tiết lộ số tiền kiếm được nhưng anh nói rằng anh gặp khoảng một hoặc hai khách hàng mỗi ngày.

Khi vừa trải qua một ngày không làm gì ở Tokyo, Morimoto đã suy nghĩ về bản chất kỳ lạ của công việc mà mình đang làm. Anh dường như đang suy nghĩ về một xã hội coi trọng năng suất và coi thường sự vô dụng.

“Mọi người có xu hướng nghĩ rằng việc tôi “không làm gì” là có giá trị vì nó hữu ích đối với người khác. Nhưng tôi nghĩ là thực sự không làm gì cả cũng không sao. Mọi người không nhất thiết phải hữu ích theo bất kỳ cách cụ thể nào cả,” anh nói.

Tham khảo Reuters

Theo Minh Phương

Cùng chuyên mục
XEM