Thuê nhà 200m2 vẫn tốn hơn 3 tỷ đồng để cải tạo, ở một mình nhưng phải có thang máy vì 1 lý do

01/06/2023 09:12 AM | Sống

Một cô gái Trung Quốc đã không tiếc tiêu tiền để tân trang lại ngôi nhà thuê của mình. Căn nhà này có 4 tầng lầu, sở hữu phòng tắm rộng hơn cả phòng ngủ, thậm chí trang bị thêm thang máy.

Nữ blogger thời trang Rebecca sinh sống ở Quảng Châu (Trung Quốc) nhưng thường xuyên phải đến Thượng Hải công tác. Năm ngoái, cô gái trẻ này đã quyết định thuê một ngôi nhà gỗ cũ ở Thượng Hải để cải tạo sửa sang lại. Quá trình này tốn 1 triệu NDT (khoảng 3,3 tỷ đồng), mất 1 năm rưỡi nên gần đây Rebecca mới chính thức dọn vào ở.

4d1c33ff695b4479a594ab831938aedd~noop.png

Blogger thời trang Rebecca. Ảnh: Toutiao

Trước đây, Rebecca từng nhận một công việc phải quay hình trong một số ngôi nhà cổ ở Thượng Hải. Cô nàng rất ghen tỵ những người sống trong đó vì so với những ngôi nhà bình thường, nhà cổ ở Thượng Hải có khung cảnh cửa sổ đẹp, nhiều không gian hơn và thú vị hơn.

Cho đến một ngày, khi đang quay phim, Rebecca chợt nảy ra suy nghĩ rằng liệu mình có nên sống trong những căn nhà như vậy không và quyết định lên đường tìm kiếm ngôi nhà trong mơ của bản thân. Sau quá trình cân nhắc, cô gái đến từ Quảng Châu quyết định lựa chọn một ngôi nhà mang lại cảm giác gần gũi với bầu không khí và thiên nhiên, nhưng vẫn nằm ở trung tâm thành phố. Căn nhà này có 2 sân, sân trước có một cây cổ thụ cao hơn nhà. Khi xem nhà, chủ nhà có dặn Rebecca: “Các bạn có thể cải tạo những phần còn lại tùy ý, nhưng cái sân và cây không thể thay đổi”.

b1eb813b87f2421e8fc202624aef6711~noop.jfif

b4c4a86eacd44c5a9d43c1f1b022e02e~noop.gif

Khoảng sân sau của căn nhà

Rebecca cho rằng nơi đây có cả sự yên tĩnh bên trong nhà lẫn nhộn nhịp nơi phố phường bên ngoài, phù hợp với mong muốn của cô: Vừa có thể tận hưởng cuộc sống gần thiên nhiên, vừa có thể đi dạo mua sắm, vui chơi tại những địa điểm trong trung tâm.

Ngôi nhà gỗ cũ này thực ra chỉ có diện tích 224m2, kết cấu ban đầu có 3 tầng và 1 gác lửng. Nguyên trạng của nó tương đối tồi tệ, chiều cao sàn thấp, ánh sáng rất tối và cần phải bật đèn vào ban ngày.

Rebecca đã quyết định đập thông các tầng và gác lửng, thay đổi cấu trúc căn nhà để không gian được rộng hơn, đồng thời không khí cũng được lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó, cô gái loại bỏ hết những cánh cửa sổ và cửa ra vào bằng gỗ dày. Thay vào đó là những tấm màn che đơn giản, mang ánh sáng tự nhiên vào phòng. Điều này cũng giúp ngôi nhà rộng hơn nhiều.

Ngôi nhà sau khi cải tạo có 4 tầng, tầng một và tầng hai là không gian tương đối mở để đón khách đến chơi nhà. Tầng 3 là không gian riêng tư của Rebecca và tầng 4 là sân thượng ngoài trời.

Tầng một gồm phòng khách và phòng ăn, nơi Rebecca thoải mái mời bạn bè đến tụ tập. Có 3 không gian trên tầng 2, bao gồm một khu vườn nhỏ, phòng làm việc và phòng trà, nơi nàng blogger thời trang có thể yên tĩnh sáng tạo và uống trà.

eb48152103e045f3b511934e12742fbf~noop.gif


eef0a580335c4b0abf050755d69b2334~noop.png

Không gian tầng 1 thoáng đãng, nhiều ánh sáng

Rebecca muốn phòng làm việc giống thư viện gia đình, nơi có thể lấy một cuốn sách rồi ngồi trên ghế sofa đọc nó. Và nếu muốn xem một bộ phim, cô chỉ cần kéo màn chiếu và thưởng thức.

Tầng 3 hoàn toàn là không gian của riêng cô nàng gồm: một phòng ngủ lớn, một phòng ngủ nhỏ, một phòng thay đồ, một phòng vệ sinh lớn và một gác xép nhỏ. Đặc biệt, phòng ngủ của cô nàng còn nhỏ hơn phòng tắm. Rebecca cho biết cô là một người ngủ kém, không thể ngủ trong một không gian lớn vì cảm thấy bất an

6f8eb1ac54524d9ca99e4f4839a173a7~noop.gif

Vậy nên phòng ngủ của cô gần như chỉ đủ để một chiếc giường. Lúc đầu, cô nàng cũng lo lắng nó quá nhỏ, nhưng bây giờ cô thấy như vậy là đủ, tạo cảm giác “được bao bọc” và giúp cô ngủ rất ngon.

Phòng tắm của nữ blogger được nhận xét có diện tích rộng hơn cả nhiều phòng tắm trong khách sạn, được đặt một cái bồn tắm to và có phần xa hoa. Cô nàng quyết định “thiên vị” cho không gian này hơn bởi phòng tắm là không gian mà con người hoàn toàn có thể thả lỏng, thư giãn.

25ce7637d1f2442c938a9954b517b011~noop (1).jfif

a16a1b77b8664cef9728d1b9e5a89119~noop.gif

Phòng tắm xa hoa của nữ blogger

Có lẽ không gian gây bất ngờ nhất trong nhà Rebecca là phòng thay đồ. Cô gái này là blogger thời trang nên mọi người thường nghĩ không gian dành cho thời trang của cô sẽ rất rộng nhưng tại căn nhà mới, nó chỉ rộng 12m2. 

Trong căn nhà cũ ở Quảng Châu, Rebecca có phòng để đồ rộng 29m2, có thể chứa 150 đôi giày và 70 cái túi nhưng cô nàng vẫn không cảm thấy đủ. Dần dần, cô gái trẻ nhận ra bản thân chỉ nên giữ lại những gì thích nhất, cần thiết và phù hợp nhất. Nếu không biết “tối giản” lại, sẽ không bao giờ có đủ không gian khiến Rebecca thỏa mãn.

9e5f0db12bc1443f9054710e990a45d6~noop.gif

Thang máy nhỏ dùng kính trong suốt cũng là "sự tồn tại thú vị" trong nhà Rebecca. Nguyên nhân chính khiến cô gái này quyết định xây thang máy dù ở một mình là vì mỗi lần đi công tác, cô phải kéo chiếc vali nặng 28kg đi 3 tầng nhà. Để thoải mái và tiện lợi, Rebecca đã đưa ra yêu cầu đặc biệt này với kiến trúc sư.

Đối với Rebecca, làm đẹp là một phần cuộc sống nên cô nàng hoàn toàn không quan tâm đến chi phí để mọi thứ xung quanh mình trở nên tiện ích, đẹp mắt và phù hợp với nhu cầu hơn. Đó cũng là cách cô gái trẻ tận hưởng cuộc sống của mình, dù nhiều người vẫn thường đặt câu hỏi vì sao Rebecca lại chịu chi cho một căn nhà thuê đến vậy.

f0f138f9a7f8467db85c03fb265f81fb~noop.gif

Rebecca hài lòng với cuộc sống một mình tại ngôi nhà thuê

“Cũng có nhiều người hỏi tôi là ở nhà thuê, bỏ nhiều công sức sửa sang như vậy có đáng không? Tôi nghĩ nó đáng giá vì việc này giúp trải nghiệm sống trong 5-10 năm nữa của tôi tốt hơn. Nhà giống như ‘trạm sạc’ năng lượng, mở cửa sổ tôi có thể nhìn thấy cây cối, không cần tiếng chuông báo thức buổi sáng vì nghe thấy tiếng chim kêu. Trả tiền và đầu tư vào nơi bạn sống là một việc nên làm”, Rebecca chia sẻ.

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM