Thông tin bất ngờ về người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga ở Hà Nội

13/06/2020 09:57 AM | Xã hội

Đến khu trọ của P.T.T - người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga ở Hà Nội, chúng tôi nhận được nhiều thông tin khá bất ngờ. Chủ nhà trọ cho biết, T đang nuôi 3 con, chồng ở tù và để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, chị này phải đi rửa bát thuê…

Người mẹ bỏ con không có... dấu hiệu mang bầu?

Vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga trên địa bàn xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dưới nắng nóng gay gắt và bị dòi, kiến bu khắp người đã khiến dư luận bàng hàng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Sơn Tây đã vào cuộc và xác định, người mẹ đã nhẫn tâm bỏ con vừa sinh ở hố ga đến 3 ngày dưới nắng nóng là P.T.T (SN 1989).

Tại cơ quan điều tra, T khai nhận, vào ngày 6/6, T đã đón xe bus lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, thấy mình vỡ nước ối và chuyển dạ, T đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến và tự sinh cháu bé. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T bế con trèo vào phía sau đền Mẫu rồi bỏ lại. Sau đó, T xoá dấu vết, rồi đi về hướng trung tâm thành phố Hà Nội.

Thông tin bất ngờ về người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga ở Hà Nội - Ảnh 1.

Người mẹ đã bỏ con vừa sinh ở hố ga.

Lần theo nguồn tin độc giả cung cấp, PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm được nơi T sinh sống. Đó là một khu trọ gần khu phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm. Sau quá trình tìm hiểu, xác minh, PV đã thu được nhiều thông tin bất ngờ về người mẹ vừa đáng thương, vừa đáng trách này.

Bà N - chủ nhà trọ cho biết: "T là người miền Trung. T đang sinh sống ở đây. T là người đã có gia đình, lấy chồng ở khu vực Sơn Tây và đã có 3 người con. Con lớn năm nay 14 tuổi, còn con út mới hơn 2 tuổi. Các con của T đều ở với bà nội ở Sơn Tây, trong khi đó chồng T đang ở tù khoảng 2 tháng nay".

Thông tin bất ngờ về người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga ở Hà Nội - Ảnh 2.

Chủ nhà nơi T thuê trọ khẳng định, T không mang bầu và đã có gia đình. Ảnh: Bảo Loan

Bà N khẳng định: "T ở đây đã lâu, hoàn toàn không có dấu hiệu mang bầu. Do hoàn cảnh khó khăn nên hàng ngày T đi làm thêm các công việc như rửa bát, dọn dẹp ở các nhà hàng khu vực phố cổ. Để có thêm thu nhập, T làm nhiều công việc cùng lúc".

"Thời gian vừa qua, do dịch COVID-19 bị ảnh hưởng, T cũng không thể đi làm nên thu nhập cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, thỉnh thoảng chúng tôi cho T nước mắm, gạo, dầu ăn… để gửi về cho bà nội nuôi con. Còn thông tin cho rằng, T sinh con rồi để con ở hố ga có thể là do hiểu nhầm (?)", bà N cho hay.

Thông tin bất ngờ về người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga ở Hà Nội - Ảnh 3.

Tổ trưởng tổ dân phố trao đổi với PV. Ảnh: Bảo Loan

Ông N.Đ.N - Tổ trưởng dân phố nơi T thuê trọ cũng khẳng định: "T hoàn toàn không có biểu hiện mang bầu. Cách đây hơn 1 tháng, tôi là người dẫn T đến Nhà văn hóa nhận đồ hỗ trợ mùa dịch COVID-19 cho những hoàn cảnh khó khăn, nên tôi nắm rất rõ".

Tại địa phương nơi T từng sinh sống, ông H - Chủ tịch UBND một xã thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận T là công dân tại địa phương. "Mặc dù là công dân ở đây nhưng đã nhiều năm nay T không có mặt ở địa phương, có thể là do đi làm ăn xa. Theo thông tin tại đây thì T vẫn độc thân. Gia đình hoàn cảnh rất éo le, mẹ mất từ lâu, bố thì đi lấy vợ hai, anh em của T cũng đã lập gia đình".

Cũng theo ông H: "Sau khi nghe thông tin T bỏ con ở hố ga, nhiều người dân địa phương cũng bàng hoàng".

Em sẽ trở thành cậu bé kiên cường…

Thông tin bất ngờ về người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga ở Hà Nội - Ảnh 4.

Người mẹ đã bỏ con vừa sinh ở hố ga.

Ngày 12/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, sau hơn 3 ngày chăm sóc, chữa trị tại khoa Sơ sinh, cháu bé đã tỉnh, tự thở và đã tự mở to đôi mắt. Mặc dù đôi mắt vẫn còn viêm kết mạc nhưng không còn tổn thương đến giác mạc. Tình trạng nhiễm trùng vẫn còn. Tuy nhiên, phần tai đã không phát hiện bất thường. Hiện tượng vàng da cũng được can thiệp chiếu đèn.

Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, do tình trạng viêm ruột vẫn nặng nên bé được nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch và truyền kháng sinh. Hiện bé vẫn được chăm sóc cấp 1 tại khoa Sơ sinh của Bệnh viện.

Chứng kiến sự phục hồi của cháu bé, các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và nhiều độc giả theo dõi sự việc đều không khỏi xúc động, vui mừng. Với những khởi đầu tốt đẹp này, ai cũng mong muốn, bé sẽ nhanh hồi phục và sẽ là một cậu bé lạc quan, kiên cường.

Là điều dưỡng viên tại Trạm Y tế xã Thanh Mỹ, chị Thắm là người đầu tiên tiếp nhận cháu bé khi người dân đưa đến. Chị cũng là người sơ cứu, gắp từng con bọ trong tai, cuống rốn của cháu bé và là người trực tiếp "chạy đua với thời gian" để giành giật sự sống cho bé.

"Khi được đưa đến Trạm Y tế xã Thanh Mỹ, cháu bé vẫn khóc, thở tốt nhưng trên người cháu rất nhiều dòi bọ. Giây phút đó, chúng tôi không kìm được nước mắt. Tắm cho cháu xong, tôi nghĩ chắc bé đau đớn lắm. Bé không có tội, tại sao người sinh ra bé lại có thể nhẫn tâm bỏ bé lại? Cũng rất may là bé được phát hiện kịp thời nên còn có cơ hội sống", chị Thắm nhớ lại.

Bảo Loan

Cùng chuyên mục
XEM