Starbucks thứ 2 tại Sài Gòn khai trương trong vắng vẻ
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh khách hàng xếp hàng dài bên ngoài quán Starbucks chờ được phục vụ, điểm bán thứ 2 của thương hiệu café nổi tiếng này đã được khai trương vào sáng nay trong “lạnh lẽo”.
Mặc dù được quảng bá khá rầm rộ trên Fanpage của thương hiệu nhưng Starbucks Nguyễn Du vẫn đìu hiu ngày ra mắt. Vẫn như thiết kế cũ, Starbucks Nguyễn Du có cả khu ngoài trời và khu trong nhà có điều hòa (không có lầu như Starbucks New World). Nhìn chung, lượng khách và nhân viên của quán sáng nay là bằng nhau và đặc biệt không hề thấy xuất hiện một bóng dáng teen nào đến “tranh thủ check in, chụp hình” – khác xa với ngày khai trương và những ngày sau đó tại điểm đầu tiên của quán. Đa số khách đến thưởng thức café vào sáng nay là trung niên, nhân viên văn phòng trong tòa nhà và… người nước ngoài.
Vào thời điểm này, Starbucks New World cũng đã không còn "hot" như trước. Dù là ngày cuối tuần hay lễ lạt, tại đây cũng không còn tình trạng xếp hàng qua 2,3 cửa chờ mua nước như thời hoàng kim nữa.
Những hình ảnh trong buổi sáng khai trương của "Nàng tiên cá":
Nhiều hoa được gửi đến mừng sáng khai trương cũng không làm không khí Starbucks sôi động hơn
Nếu không nhờ logo và cái tên Starbucks được in trên đồ dùng của quán, thật khó tin rằng đây là ngày khai trương của một thương hiệu cafe nổi tiếng...
... Khi mà mới chỉ ít tháng trước đó, nó đã khiến dân tình chao đảo, chen nhau xếp hàng thưởng thức.
Lác đác vài vị khách...
... dân văn phòng của các tòa nhà xung quanh...
... và người nước ngoài.
Quầy thanh toán vắng vẻ khách ngay trong ngày khai trương.
Một buổi khai trương vắng lặng của "Nàng tiên cá"
Chỉ có nhân viên và quản lý
Cùng vài người khách nước ngoài thật sự yêu thích hương vị quen thuộc
Khu để xe trống hoác, không một bóng người ra vào.