Rò rỉ những tiết lộ chấn động về Bin Laden

09/07/2013 16:03 PM |

Thủ lĩnh mạng lưới Al Qaeda, trùm khủng bố Bin Laden gần như đã bị bắt ngay sau vụ tấn công 11/9 khi xe ô tô của tên này bị chặn lại vì chạy quá tốc độ.

Một báo cáo mật của Pakistan vừa bị rò rỉ lên mạng hồi đầu tuần này đã đưa ra một loạt tiết lộ gây sốc về cuộc sống và cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden - lãnh đạo lâu năm của Al Qaeda, kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố Mỹ năm 2001.

Báo cáo, đưa mạng thông tin Al Jazeera đưa lên mạng, kể lại chi tiết lời khai của hơn 200 nhân chứng, gồm cả những thành viên gia đình của Bin Laden.

Vào một dịp hồi 2002 hoặc 2003, Bin Laden gần như đã bị bắt trong khi đi chợ cùng với vệ sĩ riêng Ibrahim al-Kuwaiti và vợ của người vệ sĩ tên là Maryam. Chiếc xe mà Bin Laden đi, hiện không rõ ai lái, đã bị chặn lại vì chạy quá tốc độ, song trùm khủng bố đã mau chóng giải quyết vấn đề và một lần nữa thủ lĩnh Al Qaeda lại trốn thoát, Maryam cho biết.

Một trong những người họ hàng của Bin Laden kể, "The Shaikh" - một cách gọi Bin Laden, "thường đội mũ cao bồi để tránh bị máy bay không người lái của Mỹ phát hiện từ trên cao" và "chính quyền địa phương hoàn toàn thối nát đã cho phép Bin Laden trốn ở nước này trong 6 năm trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh tiêu diệt Bin Laden trong cuộc đột kích của đặc nhiệm SEAL".

Tài liệu điều tra chính thức của Pakistan gọi "Sứ mệnh tiêu diệt" là một "hành động giết người bị nhiều luật sư quốc tế và tổ chức nhân quyền lên án. Nạn nhân không được xét xử thích hợp", Ủy ban điều tra Pakistan coi Bin Laden là nạn nhân.

Trong số hàng chục chi tiết mới được đề cập trong báo cáo, có một tiết lộ rằng Bin Laden và những người ủng hộ chờ tới sau khi một trận động đất xảy ra ở Pakistan vào năm 2005 mới xây thêm tầng 3 cho tòa nhà đang ẩn náu.

Về cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ, Ủy ban điều tra Pakistan viết, Bin Laden và người vợ trẻ nhất Amal đang nằm trên giường khi trực thăng Mỹ tới. "Sau bữa tối và cầu nguyện tối, Amal và Bin Laden đang ngủ. Ngay sau lúc nửa đêm, họ bị đánh thức bởi một tiếng động như tiếng một cơn bão...Đó không phải là một cơn bão, vài phút sau, Bin Laden nằm chết trên sàn".

Báo cáo cũng đề cập tới trường hợp của bác sĩ Shakeel Afridi, người đã tiếp xúc với điệp viên CIA 25 lần và nhận khoảng 10 triệu rupee (100.000 USD) để cung cấp những thông tin quan trọng. Chính phủ Pakistan đã bắt bác sĩ này và Afridi hiện ở trong tù, thụ lý bản án hơn 30 năm.

Theo Hoài Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM