Người nước nào đã thiệt mạng trong vụ thảm sát tại Paris?

18/11/2015 10:25 AM |

Phần đông trong số những người thiệt mạng mang quốc tịch Pháp, ngoài ra là người Chile, Tây Ban Nha, Anh.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng sau các vụ tấn công tại Paris tối ngày thứ Sáu đã bắt đầu được công bố. Trong lúc này người dân Paris đang cố gắng tìm nhau trên twitter bằng cách sử dụng hashtag #rechercheParis, tức là tìm người ở Paris. Một chuỗi tin nhắn trên Twitter đã được lập nên.

Chỉ vài giờ sau các vụ tấn công, chuỗi tin nhắn này đã tràn ngập hình ảnh và tên tuổi của những người bị mất tích từ đêm ngày thứ Sáu. Phần lớn là sinh viên trẻ hoặc những người chỉ ở độ tuổi chỉ ngoài 20, 30 đến từ Pháp và nhiều nước khác trên khắp thế giới. Người trẻ nhất mới chỉ 17 tuổi. Cho đến nay, đã có một vài tin nhắn hồi đáp rằng họ vẫn còn sống dù bị thương ít nhiều, theo thông tin mới nhất từ The Guardian.

Số người bị thiệt mạng đến hiện tại được xác nhận là 129, ngoài ra còn 350 người khác bị thương hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh tại Paris đã xác nhận trường hợp anh Nick Alexander, 36 tuổi đến từ Colchester, Anh thiệt mạng trong nhà hát Bataclan. Đứng sau lưng anh khi đó là bạn gái anh, cô Helen Wilson, cô bị bắn vào hai chân nhưng may mắn đã không mất mạng.

Vẫn còn đang trên giường bệnh, cô Wilson cho biết trong khi cùng bị bắn gục trên sàn nhà hát, cô đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho anh và ôm anh thật chặt trước khi anh trút hơi thở cuối cùng. Cô cho biết anh đã đứng ra để chắn đạn cho cô.

Cô kể lại bọn khủng bố đã bắn phát súng đầu tiên vào lúc khoảng 9h45 phút tối, ban đầu họ tưởng rằng đó là một phần của buổi biểu diễn nhạc rock nhưng sau phút chốc tất cả nhận ra rằng không phải như vậy và sự hoảng loạn bắt đầu.

“Có 5,6 kẻ mang theo súng máy và bắn xối xả vào đám đông khán giả. Chúng tôi cùng bị bắn và ngã xuống. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian mới đến được với nhau. Mới chỉ nói lời yêu nhau được 2 ngày và kết thúc là như vậy đó”, cô Wilson vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về những gì đã qua.

Cô Wilson rất bất bình khi những kẻ thủ ác chĩa súng đầu tiên vào khu vực của những người tàn tật đang ngồi trên xe lăn: “Người bình thường có thể chạy được chứ người ngồi xe lăn làm gì có cách nào để chạy. Bọn chúng thật quá dã man.”

Hai sinh viên người Anh khác cũng đã mất mạng trong vụ tấn công nhà hát.

Luật sư người Pháp 26 tuổi, anh Valentin Ribet cũng bị bắn chết trong nhà hát. Anh mới tốt nghiệp trường London School of Economics danh tiếng vào năm ngoái và đang làm việc cho công ty luật Hogan Lovells.

Nữ sinh viên người Mỹ 23 tuổi, cô Nohemi Gonzalez chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên trong đời cô cũng sẽ là chuyến đi cuối cùng, cô sẽ không bao giờ còn được gặp cha mẹ hay nhìn thấy nước Mỹ thêm một lần nữa. Cô sang Pháp theo chương trình trao đổi sinh viên, cô bị bắn khi đang ăn tối tại nhà hàng Campuchia.

Gia đình bạn bè của Nohemi đã rất buồn trước sự ra đi của cô gái trẻ bởi khi còn sống cô học rất giỏi, hoạt động năng nổ và rất tốt bụng. Theo lời kể của những người thân, họ đã lập ra một quỹ mang tên cô để hỗ trợ cho những sinh viên nghèo. Mới chỉ vài ngày trôi qua, quỹ đã nhận được gần 9000USD tiền quyên góp.

Giáo sư đại học tại Mỹ của Nohemi đã kể về cô như sau: “Nohemi luôn vui vẻ và thân thiện với mọi người. Nếu có một bạn học nào đó hỏi cô một câu hỏi, cô sẽ trả lời và giúp đỡ bằng tất cả sự nhiệt tình của mình.”

Bản danh sách các nạn nhân thiệt mạng còn rất dài với nhiều người Pháp, Chile, Tây Ban Nha, Bỉ…Hiện cảnh sát Pháp vẫn tiếp tục rà soát và xác nhận danh tính của họ.

Ngọc Thúy

Cùng chuyên mục
XEM