Dân lao động oằn mình trong cái nắng đổ lửa 40 độ C ở Thủ đô

30/05/2015 09:56 AM |

Dù nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội luôn vượt ngưỡng 40 độ C trong vài ngày qua nhưng những những cuộc mưu sinh ngoài đường phố không được phép ngưng nghỉ, dù có phải "oằn mình" trong cái nắng đổ lửa.

Thời tiết nắng nóng kéo dài đạt mức kỷ lục trong những ngày qua khiến cho đời sống của những người lao động ở Thủ đô gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhiệt độ ngoài trời luôn đạt mức đỉnh từ 40 thậm chí có nơi 45 độ C. Vất vả nhất vẫn là những người lao động ngoại tỉnh ngày ngày bám lấy mặt đường kiếm sống. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một người xe ôm tại bến xe Mỹ Đình đã phải đi lại liên tục quanh khu vực để bắt khách. ‘Trời nắng như thế này nếu đứng một chỗ thì không có khách cháu ạ. Không đi làm thì lấy gì mà ăn’. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những chiến sỹ cảnh sát giao thông Hà Nội mướt mải mồ hôi để phân luồng đường. Những ngày nắng nóng, nhiều phương tiện tham gia giao thông rất tùy tiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Anh Tiến, một người bán đá vui vẻ cho biết: ‘Trời nắng như thế này nhiều người mua đá lắm, có ngày mình bán đến 500 túi đá. Có thêm tiền, nắng đến mấy cũng được’. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với những công nhân xây dựng, ngày nắng cũng như ngày mưa họ đều sẵn sàng chấp nhận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bác bảo vệ già phải dùng bình xịt nước lên ô che cho bớt nóng nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời vì nước cũng bay hơi trong ít phút. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhân viên đường sắt tại nút giao Giải Phóng - Đại Cồ Việt mệt lả người sau mỗi chuyến tàu qua. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của một người lao động. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đều đặn mỗi ngày, chị bán dưa hấu vẫn cố gắng ngồi giữa trời nắng, chiếc ô che không làm dịu đi không khí oi bức, ngột ngạt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khổ sở nhất vẫn là những công nhân vệ sinh môi trường khi ngày ngày phải ‘phơi mình’ trong chảo lửa 40 độ C của Thủ đô bất kể lúc nào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khoảng 12 giờ trưa, cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường giữa kết hợp với làn khói xe nóng bỏng rát mặt, những người lao động vẫn phải vắt kiệt sức mình trên từng mét đường để mưu sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một công nhân xây dựng chia sẻ, dù giữa trưa nhưng anh vẫn không được nghỉ vì phải làm đúng tiến độ công trình mà chủ nhà yêu cầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Minh Sơn

Cùng chuyên mục
XEM