Cha đẻ Flappy Bird bị dọa giết vì gỡ bỏ game

10/02/2014 11:15 AM |

Nhiều phản ứng tiêu cực đã diễn ra, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở các fan hâm mộ quốc tế

Sau thông báo gỡ bỏ Flappy Bird được Nguyễn Hà Đông đăng tải trên Twitter, nhiều phản ứng tiêu cực đã diễn ra, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở các fan hâm mộ quốc tế. Thậm chí, nhiều fan hâm mộ của chú chim đập cánh đã dọa sẽ "lấy mạng" Hà Đông nếu anh gỡ bỏ trò chơi.


Mặc dù vậy, đến đúng 12 giờ đêm ngày 9/2, Flappy Bird đã không còn cho phép tải xuống . 

Được tung lên hồi tháng 5/2013, Flappy Bird đột nhiên chiếm vị trí đầu trên cả App Store của Apple lẫn Google Play cho Android kể từ giữa tháng 1 năm nay. 

Đứng đầu bảng xếp hạng và kiếm được 50.000 USD/ngày nhờ bán ứng dụng trên Appstore là ước mơ đối với mọi lập trình viên.  Tuy nhiên, nó cũng mang về cho Hà Đông không ít những rắc rối. Một phụ nữ đã gửi tấm hình dưới đây vào Twitter của Hà Đông:


Tất nhiên, những lời đe dọa được đăng tải đều không nghiêm túc, nhưng nó cũng cho thấy phần nào sự phiền nhiễu mà người phát triển Flappy Bird đang phải gánh chịu. Sức ép từ trong nước đối với Hà Đông càng lớn hơn khi có nhiều ý kiến không mấy "thiện ý" giành cho người phát triển.

Một số người Việt Nam thay vì ủng hộ, tỏ ra hoài nghi thay vì ủng hộ sự thành công của Flappy Bird. Những vấn đề về bản quyền cũng như sự săn lùng của giới truyền thông cũng khiến Hà Đông mệt mỏi.

 
Hoàng Vân

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM