Thêm Tết buồn của dân làng hoa Tây Tựu

16/01/2017 08:59 AM | Xã hội

Thời tiết nắng nóng kéo dài trước đó đã khiến nhiều diện tích hoa ly dành tiêu thụ Tết phải thu hoạch vội...

Thời tiết nắng nóng kéo dài trước đó đã khiến nhiều diện tích hoa ly dành tiêu thụ Tết phải thu hoạch vội để bán với giá bèo, khiến nhiều hộ trồng hoa tại phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lao đao.

Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng do thời tiết ấm nóng trước đó, hoa của người dân làng Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã nở lệch thời điểm. Hiện tại, nhiều chủ vườn đã phải cắt hoa đem bán với giá rẻ hơn rất nhiều. Năm ngoái, hoa ly Tây Tựu rơi vào tình trạng nở sớm cả nửa tháng, khiến nhiều hộ trồng hoa thua lỗ cả tỷ đồng. Thời tiết nắng nóng, hoa rơi vào cảnh ế ẩm, giá quá bèo so với công sức người lao động bỏ ra.

Năm nay, thời tiết lại tiếp tục không ủng hộ người dân Tây Tựu, khi đến thời điểm cận Tết, thời tiết tiếp tục ấm nóng khiến hoa ly nở sớm. Em Nguyễn Đăng Thịnh (tổ dân phố Trung 5, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) vừa phụ mẹ dọn dẹp lại vườn hoa, vừa phân trần: “Gia đình em trồng khoảng 6.000 gốc hoa, mỗi củ hoa mua với giá hơn 11.000 đồng. Thế nhưng, giá mỗi bó (10 cành) bán ra cũng chỉ rơi vào khoảng 40.000 đồng/bó. Không những phải bán hoa với giá quá rẻ, gia đình em còn đối mặt với cảnh mua phải củ “đểu”, cây không ra hoa, mất trắng cả tiền giống lẫn tiền công. Số lượng củ giống bị lỗi khoảng 700-1.000 củ”.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Mỗi củ hoa mua với giá 22.000 đồng, cả một sào cũng mất tới 60-70 triệu đồng tiền củ. Tính cả tiền chăm sóc, rèm che, phân bón, mỗi củ rơi vào khoảng 25.000 đồng. Vậy mà 1 bó (10 cành) chỉ bán được 40.000 đồng, thua lỗ nặng. Theo tính toán ban đầu thì có lẽ năm nay chúng tôi thua lỗ khoảng hơn 1 tỷ đồng”.

“Những năm trước, gia đình chúng tôi bán hoa đúng đợt Tết, mỗi bó hoa dao động từ 500-600 nghìn đồng. Nhìn giá hoa ly năm nay, không biết có nên tiếp tục trồng nữa hay phải chuyển sang trồng những loại hoa với vốn rẻ hơn”, anh Tuấn Anh nói thêm và tiết lộ, củ giống hoa ly được nhập từ Hà Lan sang. Tuy nhiên, hầu hết các hộ nông dân trong làng không biết chọn giống nên nhận phải củ không đảm bảo, cây không ra hoa.

Theo Lê Công Tuấn

Cùng chuyên mục
XEM