Thầy giáo về hưu trúng xổ số 23 tỷ, vẫn chỉ mua Toyota Camry

20/11/2018 11:50 AM | Xã hội

Một thầy giáo về hưu tại Aberdeen, Mỹ vừa trúng xổ số độc đắc 1 triệu USD nhưng mong ước của ông sau đó rất giản đơn: mua tiếp chiếc Toyota Camry đời mới sau khi chạy đời cũ được hơn 50.000km.

Harry Veasey – một thầy giáo có 41 năm hành nghề trước khi nghỉ hưu tại thành phố Aberdeen, Washington, Mỹ là người may mắn giành được giải thưởng 1 triệu USD đầu tiên từ chương trình xổ số có tên "Hit 5.000 USD" ở nước này. Sau khi trừ hết các khoản thuế bang và liên bang, số tiền Harry nhận được chỉ còn gần một nửa (423.000 USD) nhưng vẫn rất lớn so với thu nhập bình quân của ông.

Tuy nhiên, người thầy giáo về hưu không có ý định tiêu xài hoang phí mà sẽ đem gửi tiết kiệm gần như toàn bộ số tiền này. Trước đó ông thậm chí còn không biết mình đã trúng số mà phải nhờ người thân thông báo mới hay tin. Ngoài việc gửi tiết kiệm, một khoản nhỏ sẽ được ông trích ra để "lên đời" chiếc Toyota Camry 1997 đã chạy hơn 500.000 km của mình bằng 1 chiếc Camry mới.

Thầy giáo về hưu trúng xổ số 23 tỷ, vẫn chỉ mua Toyota Camry - Ảnh 1.

Toyota Camry 2018 (Ảnh minh họa)


Giải thưởng xổ số lớn nhất nước Mỹ hiện nay là Mega Millions với giá trị cộng dồn hiện đã lên tới mức 1,6 tỷ USD – tương đương 36,8 nghìn tỷ đồng. Dù giải thưởng vô cùng lớn nhưng tỉ lệ chiến thắng là vô cùng, vô cùng ít ỏi. Để lấy được giải độc đắc, dãy 6 số mà người chơi chọn được phải là kết quả duy nhất trong 300 triệu kết quả tổ hợp – tương đương tỉ lệ trúng giải... 0,00000033%.

Theo Quang Phong

Cùng chuyên mục
XEM