"Thần đồng âm nhạc" Bé Châu 17 năm trước: Hồi nhỏ chạy show đến nỗi không có bạn bè, lớn lên bỏ học đi làm quán bar để kiếm tiền trả nợ cho gia đình

06/02/2021 08:50 AM | Xã hội

Bé Châu lớn lên với sự giáo dục sai lầm của cha mẹ, anh mất đi những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ đáng lẽ mình phải có.

Những năm đầu của thập niên 2000, với thiếu nhi và giới trẻ thời ấy, ngoài cái tên Xuân Mai hót hòn họt trên mọi mặt trận thì Bé Châu (tên thật: Nguyễn Huy) cũng là ca sĩ nhí được quan tâm không kém. Sinh năm 1997, anh đã chính chiến mọi sân khấu ca nhạc lớn nhỏ khắp mọi miền đất nước từ lúc chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi.

Giai đoạn khoảng năm 2004, người ta đã tung hô Bé Châu là thần đồng âm nhạc vì dù rất nhỏ tuổi thế nhưng em đã hóa thân thành những ca sĩ thực thụ, hát những ca khúc với nội dung tình yêu đôi lứa một cách mùi mẫn. Cậu có thể làm chủ sân khấu với những động tác nhảy điêu luyện và dần trở thành hiện tượng được các show diễn, quán bar mời đến. Sau 17 năm, Bé Châu ngày nào đã có nhiều đổi thay nhất định khiến khán giả ngỡ ngàng.

Thần đồng âm nhạc Bé Châu 17 năm trước: Hồi nhỏ chạy show đến nỗi không có bạn bè, lớn lên bỏ học đi làm quán bar để kiếm tiền trả nợ cho gia đình - Ảnh 1.

Nổi tiếng quá sớm vì cách giáo dục của bố mẹ, đi show ngất xỉu cũng không được nghỉ, tuổi thơ không có bạn bè

Thay vì như bạn đồng trang lứa hằng ngày đến trường đi học, Bé Châu phải theo bố mẹ đi chuyển liên tục ở các tỉnh để chạy show. Dù chỉ là cậu nhóc 5 tuổi nhưng cát xê của cậu bé này là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Nhưng chính điều này đã khiến cậu bé rơi vào tình trạng thiếu tuổi thơ.

Hằng ngày, Bé Châu đến lớp rồi về nhà lại chạy đi diễn đến tối mịt. 9X từng có khoảng thời gian thiếu ngủ trầm trọng vì lịch trình dày đặc. Những năm ấy, cậu bé chỉ chôn chân mình ở lớp học, sân khấu và trong căn phòng. Ngoài ra, cậu không có bất kỳ người bạn nào và gần như anh không hề có mảng ký ức tuổi thơ nào như bao đứa trẻ khác.

Thần đồng âm nhạc Bé Châu 17 năm trước: Hồi nhỏ chạy show đến nỗi không có bạn bè, lớn lên bỏ học đi làm quán bar để kiếm tiền trả nợ cho gia đình - Ảnh 2.

Nhiều năm, Bé Châu chỉ biết làm bạn với chiếc máy tính. Cậu có thói quen ở trong phòng 1 mình, không giao tiếp với ai kể cả cha mẹ. Ngay cả đến giờ cơm, anh cũng nhờ người giúp việc mang vào tận phòng và khép cửa lại. Lối sống khép kín này khiến anh lớn lên mà mất đi các kỹ năng xã hội cần có. Anh không biết chuyện tiền bạc, không biết chăm chút cho bản thân của mình ra sao vì trước giờ chỉ có mẹ lo việc đó, rồi sau này là bạn gái.

Anh hát ở đâu, phải hát bài gì đều là do một tay ba mẹ anh sắp xếp. Anh từng bị bố mẹ bắt chạy show đến nỗi ngất xỉu vẫn phải biểu diễn. Cát xê thu được đều do mẹ anh quản lý. Dần dần anh trở nên thụ động, thiếu tự tin. Anh chỉ biết răm rắp nghe lời người lớn, mỗi lần có ý kiến đều bị ba mẹ gạt nhanh và cho rằng anh chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

Thần đồng âm nhạc Bé Châu 17 năm trước: Hồi nhỏ chạy show đến nỗi không có bạn bè, lớn lên bỏ học đi làm quán bar để kiếm tiền trả nợ cho gia đình - Ảnh 3.

Anh từng cho rằng ngoài việc dạn dĩ sân khấu thì mình còn thiếu nhiều điều. Chẳng hạn anh từng bị ban giám khảo trong 1 cuộc thi hát chế không biết dìu bạn nữ khi hát song ca. Anh cho biết, trước giờ mình chỉ biểu diễn solo một mình và bị bối rối khi phải kết hợp với ai đó.

Thay bố mẹ đi hát trả nợ, trở thành sao nhí hết thời bị mọi người lãng quên, phải đi làm quán bar

Sau một khoảng thời gian, Bé Châu đã giúp bố mẹ tích cóp số tiền lớn để mua 1 căn nhà rộng rãi, khang trang. Đến năm lớp 10, anh mới được đụng tay vào cát xê của mình khi bố mẹ trích ra 500.000 đồng đưa anh sau mỗi show diễn. Nhưng sau một thời gian, gia đình anh vỡ nợ, anh phải cày show cật lực để kiếm số tiền 300.000.000 đồng trả nợ cho bố. Anh cũng vướng phải số nợ 70 triệu khi đầu tư cho nghệ thuật.

Thần đồng âm nhạc Bé Châu 17 năm trước: Hồi nhỏ chạy show đến nỗi không có bạn bè, lớn lên bỏ học đi làm quán bar để kiếm tiền trả nợ cho gia đình - Ảnh 4.

Khó khăn chưa hết khi năm 2018, anh bị đứt dây chằng trong 1 lần đi biểu diễn ở tỉnh. Chị ruột và bà ngoại anh qua đời cùng lúc khiến anh rơi vào khủng hoảng. Sau đó, anh cũng chia tay bạn gái, người đã giúp đỡ anh lo liệu mọi thứ trong cuộc sống.

Tuy gặp nhiều chuyện không may, thế nhưng cậu bé thần đồng ngày nào vẫn cố vực dậy tinh thần để làm lại. Cậu nhận làm nhân viên đặt chỗ cho 1 quán bar, tuy thu nhập không cao nhưng cũng đủ để anh trang trải chi phí sinh hoạt. Sau đó, anh còn nhận chỉnh nhạc trong studio để học hỏi kinh nghiệm thu âm. Gia đình anh đã tạm ổn định sau nhiều sóng gió, từ đó anh nung nấu quyết tâm trở lại showbiz.

Thần đồng âm nhạc Bé Châu 17 năm trước: Hồi nhỏ chạy show đến nỗi không có bạn bè, lớn lên bỏ học đi làm quán bar để kiếm tiền trả nợ cho gia đình - Ảnh 5.

Vì từng bị đứt dây chằng thế nên anh cũng gạt hẳn chuyện vũ đạo vốn là thế mạnh của mình để tập trung vào giọng hát. Thay vì chỉ hát ngẫu hứng, anh bắt đầu đi luyện thanh cho bài bản và định hướng theo dòng nhạc bolero, trữ tình.

Tự biết hình ảnh của mình giờ chỉ còn là ký ức trong lòng khán giả, cậu bé năng lượng ngày nào tự động viên bản thân phải trau dồi khả năng. Anh bắt đầu tham gia gameshow nhiều hơn để khán giả dần nhớ lại mình và có ước mơ thi đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh hoặc Nhạc viện.

Gần đây, anh muốn thoát mác cái tên Bé Châu đã theo mình suốt một chặng đường dài và muốn khán giả gọi mình với tên thật là Nguyễn Huy. Được biết, trước đó anh từng là sinh viên ngành Truyền thông của 1 trường ĐH tại TP.HCM nhưng đã gác lại việc học để tập trung kiếm tiền.

Ảnh: Internet

Vũ Trịnh

Cùng chuyên mục
XEM