Thấm thía: Đọc danh sách những điều muốn làm của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời

03/03/2022 14:14 PM | Sống

Con người ta khi còn khỏe mạnh thường sẽ rất mơ hồ về cái gọi là “sống”. Đợi đến một ngày nào đó, khi họ đụng phải bức tường của cái chết và được sống lại, họ sẽ hiểu thế nào là ‘sống’.

Cách đây một thời gian, một người bạn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp.

Mặc dù đó là giai đoạn đầu nhưng khi nhắc tới bệnh ung thư, nó khiến anh ấy sợ hãi rất nhiều.

Rất may là sau khi điều trị tích cực, hiện tại cơ thể đang phục hồi khá nhanh.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là sau khi đi vòng qua cổng địa ngục, anh ấy như biến thành một con người khác.

Có nhiều hình ảnh của các thành viên trong gia đình trên trang cá nhân hơn, một số là những ngày bình thường vui đùa bên nhau, một số là hình ảnh sau những lần đi du lịch.

Cuộc sống của anh cũng trở nên quy củ hơn rất nhiều, bỏ thuốc lá, uống rượu và thức khuya, tin nhắn gửi cho anh lúc 11 giờ tối thì mãi đến hôm sau mới nhận được trả lời.

Tôi tò mò tại sao anh ấy lại thay đổi nhiều như vậy.

Anh ấy nói với tôi rằng:

"Con người ta khi còn khỏe mạnh thường sẽ rất mơ hồ về cái gọi là "sống". Đợi đến một ngày nào đó, khi họ đụng phải bức tường của cái chết và được sống lại, họ sẽ hiểu thế nào là ‘sống’."

Gần đây, tôi liên tiếp đọc được tin tức về 3 bệnh nhân ung thư và đang hết mình để chống lại nó, càng đọc tôi càng thấm thía hơn.

Người chưa bao giờ nhìn thấy bóng tối, sẽ không biết được giá trị của ánh sáng.

Theo dõi hành trình chiến đấu chống chọi với bệnh tật đầy khó khăn của họ, nghe họ kể những cảm ngộ sâu sắc về cuộc sống, tôi dần hiểu ra, con người ta sống, rốt cuộc là vì cái gì!

Thấm thía: Đọc danh sách những điều muốn làm của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 1.

01

Yêu cuộc sống: đi tới một nơi, ngắm nhìn một phong cảnh mới

Đây là Hoắc Cửu Cửu, cô mắc căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối.

Thấm thía: Đọc danh sách những điều muốn làm của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 2.

Ngày 29 Tết năm 2020, buổi tối của cái ngày mà Cửu Cửu đi bệnh viện khám bệnh trở về, cô ôm gối ngồi trên giường, người chồng ngồi đối diện với cô.

Im lặng một hồi lâu, người chồng nói, em có thể hỏi anh bất cứ điều gì em muốn.

"Có kết quả rồi phải không, có phải em bị ung thư hay không?"

Người chồng gật gật đầu, nước mắt trực trào.

Cô lại hỏi: "Có cứu được không anh?"

Người chồng nói: "Cứu được em ạ."

Hai người không nói thêm gì nữa, ôm nhau khóc lớn.

Lúc này, hai người vừa mới kết hôn được vài tháng.

Khi tiếng chuông giao thừa chào mừng năm mới 2020 vang lên, Hoắc Cửu Cửu chắp tay vào cầu nguyện, cô ước: mình sống được hết năm nay.

Mặc dù bác sỹ nói, cô chỉ có thể sống được nhiều nhất 3 tháng.

Ở vào những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, cùng với sự đồng hành của người thân, cô lần lượt hoàn thành danh sách nguyện vọng của mình.

Cùng ban nhạc GALA biểu diễn bài hát "Bắc đới hà chi ca". Trên sân khấu, cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc áo sơ mi rực rỡ và quần jean, hò hét cuồng nhiệt, thả hết niềm đam mê cuối cùng của mình.

Thấm thía: Đọc danh sách những điều muốn làm của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 3.

Đi dạo trên đảo Hồ Lô, bước trên bãi cát mềm mịn và ngửi làn gió mặn mòi thổi từ biển vào.

Thấm thía: Đọc danh sách những điều muốn làm của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 4.

Đi đến Hulunbuir, thảo nguyên bao la rộng lớn khiến cô bất giác khóc nấc lên.

Thấm thía: Đọc danh sách những điều muốn làm của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 5.

Chỉ trong vài ngày, Hoắc Cửu Cử đã nắm được tất cả sự dịu dàng của cuộc sống.

Bởi lẽ có thể ăn rất nhiều kẹo hồ lô, trên mặt cô tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Bởi lẽ chú chó con có thể phát ra âm thanh giống như từ "mẹ", cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Thế gian này có quá nhiều thứ tươi đẹp, nhưng thời gian lại ngắn quá, ta không nắm được hết…

Ngày 12/9/2021, Hoắc Cửu Cửu ra đi trong sự luyến tiếc cuộc đời này.

"Danh sách nguyện vọng" của cô nói rằng: "Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ‘đợi cho đến khi tôi có tiền, có thời gian’, hoặc có bất cứ thứ gì khác để làm điều gì đó mà chúng ta đã muốn làm từ lâu, bởi lẽ bạn không bao giờ biết rằng liệu mình có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai hay không?"

Chúng ta sống như những kẻ lữ hành, ‘ra đi’ là điểm dừng chân cuối cùng, và mọi thứ trên đường đi đều là cảnh vật.

Nếu tới điểm cuối cùng rồi mới bắt đầu nháo nhác nhìn cảnh vật xung quanh, bạn sẽ chỉ còn lại những tiếc nuối.

Cách sống thực sự trên đời là đi đến một nơi khác và ngắm nhìn phong cảnh ở đó.

Muốn đi tới nơi có núi, có sông, hãy xách ba lô lên và đi, đừng đợi lần sau.

Nếu bạn nhớ ai đó, hãy đến gặp anh ấy/cô ấy ngay lập tức, đừng đợi ngày mai.

Chúng ta phải hiểu rằng, dấu ấn của mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta là duy nhất, chỉ bằng cách trân trọng khoảnh khắc và sống với niềm vui, chúng ta mới có thể sống hết mình, không phụ một kiếp tới với thế giới này.

02

Yêu gia đình: dành thời gian bên những người thân yêu nhất

Chàng trai trẻ tên Kiện này đã dùng video để ghi lại hành trình chống lại căn bệnh ung thư của mình.

Thấm thía: Đọc danh sách những điều muốn làm của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 6.

Sau khi lật xem từng đoạn video, tôi nhận ra rằng điều anh ấy nhớ nhất chính là con gái và bố mẹ.

Khi biết tin mình mắc bệnh nan y, một thời gian anh chìm vào nỗi sợ hãi, kéo theo đó là sự lo lắng cho gia đình.

Hai cô con gái nhỏ, cha mẹ tuổi ngoài bảy mươi, là trụ cột gia đình, nếu anh ra đi rồi, họ phải làm sao?

Sau ca phẫu thuật đầu tiên, Kiện cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt như trước, nhưng anh vẫn đi nấu ăn, dọn dẹp phòng và cố gắng làm nhiều việc hơn cho gia đình.

Chỉ trong vài tháng, tình trạng của anh ấy xấu đi rõ rệt.

Kiện vô cùng đau đớn kể: "Thể chất của tôi mỗi ngày một yếu đi, đã hai ngày nay tôi không ăn được gì. Hiện tại tôi đau bụng suốt, tôi đã uống thuốc giảm đau nhưng không có tác dụng. Hai ngày nay tôi đi tiểu ra máu, có lẫn máu cục, không biết còn trụ được bao lâu nữa".

Thấm thía: Đọc danh sách những điều muốn làm của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 7.

Ra đi có lẽ là một sự giải thoát cho anh, nhưng vì người nhà, dù không còn hy vọng gì, anh cũng phải nghiến răng mà sống.

Anh sống thêm được một ngày, lũ trẻ có thể nhìn thấy anh thêm được một ngày.

Làm thêm một vài video nữa, anh ấy có thể mang lại thêm một chút thu nhập cho gia đình.

Anh từng nói với nỗi mặc cảm: "Là một người cha, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình và không cho các con tôi một tuổi thơ trọn vẹn. Là một người con, tôi cũng không làm tròn trách nhiệm của mình, để bố mẹ phải lo lắng, chăm sóc cho mình mỗi ngà"."

Anh từng ước mơ: "Ước mơ lớn nhất của tôi là cùng hai con gái lớn lên, cho chúng đi học, rồi nhìn chúng kết hôn, tìm thấy hạnh phúc đời mình".

Mỗi một câu nói đều như đâm thẳng vào trái tim.

Sau tất cả, số phận đã không ưu ái Kiện.

Vào ngày 9/9/2021, anh đã ra đi, bỏ lại đứa con gái nhỏ và cha mẹ.

Khi con người ta còn sống, gia đình là sợi dây gắn kết sâu sắc nhất.

Vào những khoảnh khắc khóc lóc thảm thiết giữa đêm, vào những lúc sinh tử, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến chính là gia đình, họ là áo giáp và cũng là điểm yếu nhất trong trái tim chúng ta.

Nhưng trong thực tế cuộc sống, không ít người mải chạy theo những nơi xa mà quên đi gia đình; không ít người vì cho rằng là người nhà mà tùy ý giận cá chém thớt.

Chúng ta luôn nghĩ rằng năm tháng còn dài, còn rất nhiều thời gian để đồng hành và trân trọng.

Nhưng trong nháy mắt, ở vào cái khoảnh khắc ngoảnh đầu lại, bóng dáng của cha mẹ dần khuất xa, con trẻ sẽ phải một mình phiêu bạt.

Một đời người trông thì có vẻ dài nhưng thực ra lại rất ngắn.

Học cách dành thời gian cho những người thân yêu, dành nụ cười cho họ, cùng nhau trò chuyện về cuộc sống và chia sẻ những niềm vui đơn giản xung quanh. Đây mới chính là phước lành tuyệt vời nhất của cuộc sống.

03

Yêu bản thân: Có vô số vì sao trên bầu trời, còn bạn là người duy nhất trên thế giới này

Đây là Mỹ, 32 tuổi, cô bị ung thư đã hai năm nay, là ung thư vú giai đoạn cuối.

Thấm thía: Đọc danh sách những điều muốn làm của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 8.

Số phận có lẽ đã vô cùng bất công với Mỹ.

Năm 8 tuổi, bố mẹ cô ly hôn, mẹ khi ra khỏi nhà đã hứa sẽ quay lại đón cô, cô luôn nhớ câu nói này, đợi mãi, đợi mãi, tới năm 14 tuổi vẫn chưa thấy mẹ quay về.

Sau đó, bố cô lấy vợ hai, cô về ở cùng bà nội.

Năm 15 tuổi, cô quyết định bỏ học để làm nhân viên phục vụ trong một khách sạn để kiếm sống.

Sáu năm trước, cô tự học tiếng Hàn và được nhận vào một công ty thương mại của Hàn Quốc.

Ngay khi cô nghĩ rằng cuộc sống của mình đang đi đúng hướng, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Đang ở nước ngoài, vốn việc mắc bệnh ung thư đã đủ tuyệt vọng rồi, nhưng điều khiến cô suy sụp hơn là một tháng sau khi phát hiện bệnh, bạn trai cô đã lấy hết tiền và bỏ đi.

Đối với tất cả mọi thứ trong quá khứ, Mỹ tóm tắt nó chỉ bằng hai từ "lận đận".

Thấm thía: Đọc danh sách những điều muốn làm của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 9.

Mỹ đã từng tuyệt vọng và bất lực, nhưng sau cùng, cô đã chọn cách đối mặt với đau khổ.

Không ai cho bạn ánh sáng, thì bạn tự thắp đèn.

Cô nuôi một con mèo đồng hành với mình, tên là Đóa Đóa, với hy vọng nó có thể tránh được bệnh tật và những điều xui xẻo.

Sau khi hóa trị xong, cô hẹn mẹ cùng mình chụp bộ ảnh cưới với mái đầu đã không còn tóc của mình để làm kỷ niệm.

Mỹ vẫn đang chiến đấu với bệnh tật và cố gắng sống cho chính mình.

Nhà thơ Whitman từng viết: "Tôi không còn mong muốn hạnh phúc nữa, tôi đang hạnh phúc."

Cuộc đời mỗi người chắc chắn sẽ có những lúc tăm tối.

Nhưng đừng vì cuộc sống không thuận lợi mà không quan tâm tới cuộc sống; đừng vì thất tình mà chìm đắm trong khóc lóc đau khổ, tự làm lộn xộn cuộc sống của mình.

Suy cho cùng, cuộc sống là của chính bạn, kịch bản dù có dở đến đâu thì bạn cũng là nhân vật chính.

Đường đời dù có lầy lội đến đâu, bạn vẫn phải tiếp tục bước đi, dù đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng tới đâu, cũng phải sống theo ý mình.

Đời người mấy chục năm ngắn ngủi, càng khó khăn càng phải biết yêu thương bản thân.

04

Trên thế giới này, có rất nhiều bệnh nhân ung thư như Cửu Cửu, như Kiện hay Mỹ, những người trong bóng tối nhưng muốn sống một cuộc sống tươi sáng.

Câu chuyện của họ nói với chúng ta một điều rằng:

Dù là cả nhà chỉ ngồi đó, hay những phút giây quây quần bên mâm cơm đủ thành viên, là cơ thể không bệnh tật hay trong lòng không vướng bận, âu lo… tất cả đều là những món quà quý giá nhất của vận mệnh.

Con người sống ở đời, mỗi một ngày tháng tưởng như bình phàm, thực ra đều là những kỳ tích.

Quãng đời còn lại, hãy đón nhận từng ngày trong cuộc sống của bạn bằng nhiệt huyết, bằng tình yêu thương, hãy yêu bản thân, yêu gia đình và sống trọn vẹn mỗi một khoảnh khắc ở hiện tại.

Như Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM