Tặng lại chỗ trong chuyến du lịch vũ trụ của SpaceX cho bạn cùng phòng thời đại học vì... thừa cân

30/01/2022 14:45 PM | Công nghệ

Giành được một chỗ trong chuyến du lịch vũ trụ đầu tiên của SpaceX, nhưng người đàn ông này đã nhường lại cho bạn vì mình... quá nặng cân

Du hành vào không gian là điều mà nhiều người mơ ước, và nó gần như đã trở thành hiện thực đối với người đàn ông này, cho đến khi… bước lên bàn cân.

Kyle Hippchen, 43 tuổi, đang là phi công sinh sống ở Florida, đã rất vui mừng khi giành được tấm vé may mắn để trở thành thành viên của phi hành đoàn Inspiration 4 trên chuyến bay du lịch đầu tiên của SpaceX vào năm ngoái.

Nhưng với cân nặng 330lbs (150kg), ông đã vượt quá giới hạn trọng lượng 250lbs (113kg) của SpaceX.

Vì vậy, Hippchen đã nhường vị trí của mình cho một người mà ông biết rằng sẽ trân trọng chuyến đi không kém gì chính mình, vị trí đó đã thuộc về người bạn cùng phòng thời đại học của ông, Chris Sembroski, 42 tuổi, một kỹ sư dữ liệu ở Everett, Washington, trong khi Hippchen chỉ có thể quan sát từ ban công VIP.

 Tặng lại chỗ trong chuyến du lịch vũ trụ của SpaceX cho bạn cùng phòng thời đại học vì... thừa cân  - Ảnh 1.

Hippchen (phải) và Chris Sembroski (trái)

“Tôi thất vọng tột độ, nhưng đành phải chấp nhận”, ông nói.

Hippchen - một cơ trưởng làm việc tại Florida cho hãng hàng không Endeavour Air của Delta - gần đây đã chia sẻ câu chuyện của mình trong chuyến thăm đầu tiên đến Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA kể từ khi bị mất cơ hội bay trên tàu của SpaceX. Tại đây, ông đã nói về lần "suýt” được lên vũ trụ của mình và phát hiện rằng chưa đến 50 người biết ông là người chiến thắng thực sự.

 Tặng lại chỗ trong chuyến du lịch vũ trụ của SpaceX cho bạn cùng phòng thời đại học vì... thừa cân  - Ảnh 2.

Từ trái qua, Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman và Hayley Arceneaux trong một buổi diễn tập trang phục

Hippchen và Sembroski là bạn cùng phòng đại học khi theo học Đại học Hàng không Embry-Riddle vào cuối những năm 1990. Hiện tại dù sống rất xa nhau, nhưng cả hai vẫn tiếp tục trao đổi tin tức về không gian. Cả hai đều rất phấn khởi khi nhà sáng lập kiêm CEO của Shift4 Payments, Jared Isaacman đã dành một chỗ trên chuyến bay của SpaceX để bán vé xổ số may mắn, số tiền kiếm được sẽ chuyển cho Bệnh viện Trẻ em St. Jude.

Hippchen mua tổng cộng 600 USD tiền xổ số, trong khi Sembroski là 50 USD.

 Tặng lại chỗ trong chuyến du lịch vũ trụ của SpaceX cho bạn cùng phòng thời đại học vì... thừa cân  - Ảnh 3.

Để tỏ lòng biết ơn, Sembroski (phải) đề nghị mang những vật dụng cá nhân mà Hippchen (trái) muốn vào không gian.

Là một kỹ sư hàng không và phi công, Hippchen biết giới hạn trọng lượng là một vấn đề an toàn quan trọng. Hippchen nói: “Tôi cũng thử tìm cách giảm cân trong vòng sáu tháng để kịp chuyến bay, điều này là hoàn toàn có thể, nhưng đó không phải là điều tốt nhất cho sức khỏe.”

 Tặng lại chỗ trong chuyến du lịch vũ trụ của SpaceX cho bạn cùng phòng thời đại học vì... thừa cân  - Ảnh 4.

Hippchen trong chuyến thăm đầu tiên đến Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA

Và dù Hippchen không thể tham gia cùng phi hành đoàn lên quỹ đạo, ông cũng đã được trải nghiệm khoảng 10 phút của môi trường không trọng lực cùng bạn bè và gia đình của phi hành đoàn trên một chiếc máy bay đặc biệt.

Theo Ryankog

Cùng chuyên mục
XEM