Tận hưởng không khí yên bình, non nước hữu tình tại Hữu Lũng - Lạng Sơn

10/10/2022 13:38 PM | Sống

Rời xa chốn đô thị xô bồ, gia đình nhà anh Lê Nam đã có chuyến dã ngoại đáng nhớ ở vùng đất non nước hữu tình Lạng Sơn.

Là một người bận rộn, nhưng anh Lê Nam (Hà Nội) vẫn tranh thủ khoảng thời gian cuối tuần để đưa các con đi chơi. Ông bố trẻ suy nghĩ, tụi trẻ lớn nhanh lắm, chỉ đến tầm con học lớp 10 là cả nhà đã khó có cơ hội đi cùng nhau. Nên từ bây giờ, anh luôn tranh thủ đưa các con nghỉ dưỡng, dã ngoại... Đây cũng là cách để anh thư giãn sau 1 tuần làm việc căng thẳng và cũng là để ghi dấu nhiều kỷ niệm gia đình ở bên nhau.

Mới đây, rời xa chốn thành phố náo nhiệt, gia đình nhà anh Nam tìm về nơi yên bình tại vùng đất Hữu Lũng, Lạng Sơn. Nơi đây không khí yên bình, non nước hữu tình đã làm "say lòng" anh và các con.

"Hữu Lũng - Lạng Sơn là một lòng cài thung lũng bao quanh bởi những dãy núi cao. Mình hay tham gia vào các group du lịch, cho trẻ ra ngoài chơi, cắm trại cũng như các bài viết trên website. Thật ra cũng nghe tới điểm này lâu rồi, từ thời còn sơ khai hơn nhiều, nhưng vì dịch bệnh và công việc nên tới tận năm nay cả nhà mới đi được. Lạng Sơn quá đẹp. Đây là một địa điểm rất đáng đi và "đáng đồng tiền bát gạo"" - Anh Nam chia sẻ.

Dưới đây là một số kinh nghiệm ông bố trẻ Hà Nội rút ra sau chuyến đi vừa rồi, hy vọng sẽ giúp ích cho các gia đình đang có dự định đi chơi cùng con nhỏ nhé.

DI CHUYỂN

Cách Hà Nội khoảng 120km, Hữu Lũng là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần. Để tiết kiệm chi phí và chủ động thời gian, gia đình nhà anh Nam đã quyết định tự đi xe riêng lên điểm du lịch này.

"Mọi người có thể sử dụng google map đến Hữu Liên, Hữu Lũng. Có rất nhiều đường và dễ đi. Từ Hà Nội thì mọi người cứ chạy theo quốc lộ 1A hướng lên Bắc Giang – Lạng Sơn rồi đi theo đường 1A cũ hoặc đường cao tốc mới. Nếu đi QL1A thì chạy thẳng đường QL1A tới ngã ba Nàng (huyện Hữu Lũng) thì rẽ trái vào đường tỉnh lộ 243 đi Hữu Liên. Đi thêm 20km nữa thì tới. Còn chạy cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn thì rẽ xuống nút giao tỉnh lộ 242 – Trạm thu phí Hồ Sơn. Đi tiếp tỉnh lộ 242 về thị trấn Mẹt – Hữu Lũng, rẽ phải theo quốc lộ 1A theo hướng Lạng Sơn, tới ngã ba Nàng thì rẽ vào tỉnh lộ 243 đi 20km nữa tới Hữu Liên.

Nếu không có xe hoặc không chắc tay lái, mọi người có thể đi xe khách hoặc limousine tuyến Hà Nội – Hữu Liên. Các chuyến khá đa dạng.

Khi rẽ vào thung lũng thì như đi vào một vùng đất mới, tách biệt hẳn với thế giới xô bồ bên ngoài, chỉ còn lại cánh đồng lúa, ruộng ngô, những hàng cây xanh mát, và bầu trời trong xanh trước mặt. Tổng thời gian lên khoảng hơn 2h nhưng hoàn toàn dễ chịu cho người lái cũng như thành viên đi cùng" - anh Nam cho hay.

Ở ĐÂU?

Mọi người nên ở homestay cộng đồng vì ở đây không có dịch vụ lưu trú nào khác ngoài homestay. Nếu là dân camping thì hoàn toàn có thể mang lều trại và ngủ ở các bãi camping tự do.

"Gia đình mình ở nhà sàn. Phòng ở đây thì nơi nào cũng view tự nhiên như view núi, view cánh đồng. Giá cả phải chăng. Tuy nhiên khi lên đến đây, sóng điện thoại rất yếu. Đây cũng được coi là nét đặc biệt khi đến Hữu Lũng du lịch. Mọi người sẽ bỏ hết các thiết bị điện tử để hòa mình vào thiên nhiên".

Thưởng trà ở một nơi non nước nên thơ thế này cũng là 1 trải nghiệm thú vị.

CHƠI GÌ?

Những địa điểm có thể khám phá khi đến Hữu Liên, Hữu Lũng:

- Thảo nguyên Đồng Lâm

- Hồ Nong Dùng

- Đập Pắc Mỏ

- Trải nghiệm homestay

- Cắm trại tại bãi camping Yên Thịnh

- Tắm suối làng Giàng Yên Thịnh

- Còn rất nhiều điểm siêu "chill" nữa,...

Thảo nguyên Đồng Lâm

Hữu Lũng nổi tiếng với thảo nguyên Đồng Lâm - khu vực này có diện tích 100 ha với thảm cỏ tươi tốt, nằm giữa những vách núi hùng vĩ. Thảo nguyên Đồng Lâm mang một vẻ đẹp khá đặc biệt. Vào mùa nước cạn, nơi đây là một thảo nguyên cỏ bao la bát ngát, từng đàn ngựa thoải mái rong chơi, ăn cỏ. Còn mùa nước lên (từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm) thì lại là một hồ nước thơ mộng xanh mát. Điểm đặc biệt là hồ nước ở Lạng Sơn luôn có 1 màu xanh ngọc rất đẹp. Thật không sai khi nơi đây được ví là "Vịnh Hạ Long của núi rừng Đông Bắc".

Nếu thuê một chiếc bè mảng hoặc trèo thuyền kayak ngắm khung cảnh non nước hữu tình, thong dong chèo len lỏi qua những rặng cây bình thường cao hơn đầu người mà giờ đây chỉ như bụi cỏ cạnh thuyền, hẳn bạn sẽ "say" cái đẹp tự nhiên này đó.

Tận hưởng không khí yên bình, non nước hữu tình tại Hữu Lũng - Lạng Sơn - Ảnh 3.

Ra tới giữa hồ thì trẻ con có thể mặc áo phao mà nhảy tùm xuống bơi, chí chóe đùa nghịch hay nằm ngửa duỗi thẳng chân tay mà ngắm bầu trời cao vời vợi phía trên, bao quanh bởi vòng cung núi mà cảm giác như nằm giữa bát nước khổng lồ mà nhìn lên vậy.

Bơi chán thì có thể lên thuyền ăn nhẹ các món như ốc đá, ốc suối hấp lá chanh xả, chút xôi ngũ sắc đặc sản được nấu từ nếp mới và lên màu từ những nguyên liệu tự nhiên như màu cam từ nghệ, màu tím từ hoa đậu biếc, màu xanh cốm non, màu đỏ từ gấc...

Mùa nước nổi ở Đồng Lâm không dài, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết mà nước lên xuống nhanh hay chậm, có thể chỉ vài ngày, cũng có thể 2-3 tuần là thảo nguyên Đồng Lâm sẽ cạn nước. Chính vì vậy, để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thơ mộng của thảo nguyên mùa nước nổi, mọi người phải tận dụng thời gian, liên hệ với người dân địa phương để nắm bắt thông tin.

Tận hưởng không khí yên bình, non nước hữu tình tại Hữu Lũng - Lạng Sơn - Ảnh 4.

Đập Pắc Mỏ, hồ Nong Dùng

Đập Pắc Mỏ cách Đồng Lâm hơn 2km. Bao quanh con đập này là những ngọn núi thấp, cây cối um tùm. Không khí ở đây luôn mát mẻ, dễ chịu, không hề nắng nóng gay gắt như đường phố Hà Nội mỗi buổi trưa hè. Nước tại đập chảy rất êm nên không gây nguy hiểm cho du khách muốn trải nghiệm trèo thuyền kayak. Phía dưới con đập cũng có khe nước nông, thích hợp để các bạn nhỏ có thể nghịch nước, chơi đùa.

"Đập Pắc Mỏ là đập thủy lợi chắn giữa một hồ nước tự nhiên và đồng lúa phía dưới. Ở đây, nước chảy trực tiếp từ núi đá, mát lạnh. Ở đây có cây cầu tre rất chill nữa, cầu bắc qua dòng suối xanh sủi tăm bọt trắng. Đi từ đập Pắc Mỏ vào sâu nữa là Cây Phu Thê, nhìn từ xa tưởng một cây nhưng hóa ra là hai thân quấn lấy nhau và tạo tán ở trên, bên cạnh là một chiếc nhà sàn, một chiếc sạp dựng cạnh hồ, chiếc xích đu gỗ, trước mặt là hồ nước xanh mát lạnh, chẳng cần bơi thì bạn có thể ngâm chân, ngâm tay cũng đủ "phê" rồi.

Mọi người có thể đặt homestay mang đồ ăn tận đây, một con gà thả chạy bộ nướng mật ong xé tay, đĩa nộm rau rừng chua ngọt, lợn ba chỉ nướng thơm lừng, bát canh rau ngót rừng bùi hơn ngót ở miền xuôi,... Tất cả bày ra trước một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời trước mặt thì chẳng có khách sạn 5 sao nào sánh được" - Anh Nam kể lại.

Tận hưởng không khí yên bình, non nước hữu tình tại Hữu Lũng - Lạng Sơn - Ảnh 5.

Nước ở hồ đập Lạng Sơn luôn có màu xanh ngọc rất đẹp.

Thác Khe Dầu

Nếu ở nhiều ngày, bạn có thể khám phá thêm Thác Khe Dầu, với làn nước tung trắng xóa giữa cánh rừng xanh mát; hay đi chợ phiên của người dân tộc họp vào ba ngày phiên định kỳ mỗi tháng (hình như vào ngày 5, 15 và 25). Hoặc chỉ đơn giản là mượn chiếc xe đạp hoặc đi bộ lang thang trong bản làng, trong cái không khí trong vắt, xung quanh chỉ có lúa, có cỏ cây, có núi rừng, thì dường như mọi thứ khó khăn suy nghĩ hàng ngày tự nhiên biến đi đâu mất.

Tận hưởng không khí yên bình, non nước hữu tình tại Hữu Lũng - Lạng Sơn - Ảnh 6.

ẨM THỰC LẠNG SƠN RẤT ĐÁNG THỬ NGHIỆM

Lạng Sơn từ lâu đã nổi tiếng khắp nam bắc nhờ các món quay - nướng thơm ngon. Trong số đó phải kể đến lợn quay Lạng Sơn, vịt quay Lạng Sơn, gà nướng mắc mật, nem nướng, lạp sườn, bánh chưng đen, bánh bí đỏ, thạch đen, xôi ngũ sắc...

Hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, mát dịu và thưởng thức những món ăn đặc sản Lạng Sơn thì còn gì tuyệt bằng. Anh Nam và các con đều thốt lên sao ăn ở đây ngon vậy, khác hẳn với những món ở nhà thế? Nhưng nhớ đặt trước khi lên thuyền để nhà thuyền còn chuẩn bị.

Tận hưởng không khí yên bình, non nước hữu tình tại Hữu Lũng - Lạng Sơn - Ảnh 7.

Tận hưởng không khí yên bình, non nước hữu tình tại Hữu Lũng - Lạng Sơn - Ảnh 8.

MỘT VÀI LƯU Ý NHỎ ĐỂ CÓ CHUYẾN ĐI THÀNH CÔNG

- Mang theo khăn tắm và thật nhiều quần áo để các con tha hồ lội nước.

- Mang theo xịt chống muỗi, kem lăn muỗi vì trên đây sống rất gần gũi thiên nhiên.

- Nếu gia đình nào mong chờ ở đây có tổ hợp trò chơi, giải trí, karaoke, bar... thì sẽ thất vọng. Hữu Lũng-Lạng Sơn chủ yếu chỉ có thiên nhiên để tận hưởng.

"Chúc các gia đình nhỏ có thật nhiều trải nghiệm, chúc các em bé luôn được vui chơi an toàn giữa thiên nhiên" - anh Nam nhắn gửi.

Theo Minh Nhật

Cùng chuyên mục
XEM