Tâm sự của một streamer gây bão MXH: Từ bỏ quân hàm, giảng viên ĐH gia đình "lót đường sẵn", chạy Grab, làm bảo vệ để theo đuổi đam mê

23/10/2019 12:00 PM | Sống

"Bản thân sinh ra có lẽ đã được gia đình tạo điều kiện đặt sẵn ở vạch đích nhưng cá nhân tôi lại không thích mình sống quanh quẩn trong một vạch đích do người khác đặt cho."

Làm việc vì đam mê là tiêu chí hướng đến của nhiều người trẻ hiện nay. Bất chấp mọi khó khăn, mọi khuyên răn của mọi người xung quanh để được làm điều mình yêu thích nhưng nhiều người chấp thuận - thà khổ trong 'tình yêu" còn hơn sướng trong "sự giày vò". 

Vì lẽ đó, mới đây, trên trang NEU Confession đã xuất hiện một chia sẻ của một streamer khiến cho không ít độc giả phải thốt lên ngưỡng mộ. Điều đáng nói ở đây, streamer này xuất phát điểm là giảng viên một trường đại học về quân đội - công việc đúng như gia đình mong muốn và đã "lót sẵn đường". 

Nhưng vì chàng trai này tự cảm thấy đã lãng phí thanh xuân khi làm một công việc mình chẳng hề yêu thích, tự mình gò bó trong chính những thứ mình làm nên đã mạnh dạn từ bỏ. Trong suốt khoảng thời gian cố gắng được làm những điều mình yêu thích, chàng trai này đã tự mình trải nghiệm những công việc, những cảm xúc mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến: từ chạy Grab đến làm bảo vệ trông xe, trước đây cầm 50 triệu tiêu 1 tuần cũng hết còn bây giờ nhặt nhạnh từng đồng lẻ để mua tạm gói mỳ tôm hay quả trứng ăn cho đầy bụng rồi lại đi làm tiếp...

Cuộc sống không giống cuộc đời. Chúng ta vẽ ra được cuộc sống màu hồng nhưng không thể biết được ở ngoài cuộc đời có những sóng gió nào đang chào đón chúng ta. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chuẩn bị thật tốt trước khi bước ra ngoài bão táp xã hội và không cho phép bản thân từ bỏ. Trải qua những chướng ngại vật như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ lớn hơn...

Tâm sự của một streamer gây bão MXH: Từ bỏ quân hàm, giảng viên ĐH gia đình lót đường sẵn, chạy Grab, làm bảo vệ để theo đuổi đam mê - Ảnh 1.

"Hôm nay tôi muốn dành một buổi chiều đến Chùa Trấn Quốc bên hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, để tìm cho riêng mình một sự thanh thản cần thiết. Trên con đường này nếu chân còn nặng, lòng chưa tĩnh, tư tưởng chưa thông thì có lẽ không thể bước tiếp. Gần 6 tháng qua thật sự là khoảng thời gian quá khó khăn với bản thân, bươn chải mọi thứ ở 1 vùng đất xa xôi, chật vật ngay trong từng nhịp thở, lang bạt khắp mọi nơi, Hà Nội - Sài Gòn rồi Đà Nẵng rồi lại Sài Gòn - Hà Nội. Việc bay đi bay lại với tần suất dày đặc đã khiến con người bị trì trệ lại nhiều. 

Đã từng hứa sẽ lập nghiệp tại Sài Gòn nhưng lời hứa đó sớm không hoàn thành do hoàn cảnh gia đình chi phối và tác động xoay chuyển mọi thứ, bản thân phải tự đấu tranh tư tưởng và tình cảm để rồi cuối cùng đưa ra quyết định là trở về Hà Nội dẫu biết rằng thủ đô yêu dấu không phải là mảnh đất thật sự lý tưởng để phát triển thứ mình đang theo đuổi...

Từ bỏ một thói quen đã là một điều khó, từ bỏ sự nghiệp - thứ sự nghiệp mà xã hội rất nhiều người thèm muốn, mơ ước cũng khó mà có thì bản thân tự mình ruồng bỏ, từ bỏ quân hàm thượng uý, từ bỏ địa vị là giảng viên đại học của mọt học viện, từ bỏ chỉ tiêu dự nguồn cao học đang đợi ở ngay trước mắt. Không sao... Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đó là điều ngu dốt nhất và sẽ mang ra làm câu chuyện để phán xét bàn tán. 

Nhưng nói cũng phải nói cho rõ, với quyết định từ bỏ đó, tự tay tháo xuống bộ quân hàm trên vai thì chưa hề có một điều tiếng gì tiêu cực từ mặt cơ quan, tổ chức và xã hội về sự kiện đó, mọi thứ đều là do cá nhân tự nguyện và hoàn toàn được tổ chức tôn trọng... Bản thân sinh ra có lẽ đã được gia đình tạo điều kiện đặt sẵn ở vạch đích nhưng cá nhân tôi lại không thích mình sống quanh quẩn trong một vạch đích do người khác đặt cho.

Tâm sự của một streamer gây bão MXH: Từ bỏ quân hàm, giảng viên ĐH gia đình lót đường sẵn, chạy Grab, làm bảo vệ để theo đuổi đam mê - Ảnh 2.

Do vậy, việc tôi tự nguyện buông bỏ và bước chân ra bên ngoài để làm việc theo đam mê và theo đuổi một ngành còn đang rất mới tại Việt Nam có lẽ là một quyết định mạo hiểm nhưng tôi đã suy nghĩ và chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy đến, chưa từng cảm thấy hối hận. Bản thân muốn chạy lại từ điểm xuất phát để cảm thấy dù mình chưa về đến đích đi nữa nhưng mình vẫn đã được đi, đi bằng chính đôi bàn chân và đi trên đúng con đường mình chọn chứ không phải được cõng trên một con đường mà ngay từ đầu đã không biết nó là gì...

Thanh xuân của tôi tưởng chừng đã mất vì có lẽ quá khứ đã vô ý chọn sai ngành nghề, nhưng rất may trong suốt hơn 7 năm qua tôi đã kịp tìm ra giá trị cho thanh xuân của riêng mình, với 3 lần xuyên Việt và vố số chuyến đi xa trên khắp các cung đường Đông - Tây Bắc, có lẽ như vậy, thanh xuân đã có được những thứ cần phải có. Và sau nhiều tuần không còn đi xa nữa, tôi cảm thấy nên tập trung 100% thời gian và tâm trí cho công việc.

6 tháng qua thật sự là một thử thách cả về sức khoẻ, tư tưởng và bản lĩnh. Chật vật về tài chính là bài toán khiến con người ta khốn khổ khốn nạn nhất. Quá khứ trước đã từng có thời điểm cầm 50 triệu 1 tuần cũng hết, 1 ngày tiêu 5 triệu cũng là chuyện không có gì phải suy nghĩ trăn trở quá nhiều. Nhưng hiện tại sống cho qua ngày, nhặt nhạnh từng tờ 5000 đồng, nhiều khi cầm mấy đồng tiền lẻ rồi lấy cái khẩu trang lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng đút tiền vào ví, thấy nó trân trọng xứng đáng thật sự. Vì đó là sức lao động bản thân làm ra, làm ra để kiếm gói mỳ tôm quả trứng gà buổi tối đút vào mồm cho qua ngày. 

Chạy Grab cũng có, trông xe theo ca cho cửa hàng tạp hoá cũng đã từng, thật sự việc kiếm ra đồng tiền chân chính bằng sức lao động của bản thân thì chả có gì đáng xấu hổ vì chẳng ăn trộm ăn cướp lừa lọc bất kỳ ai, lao động để kiếm miếng ăn để mà sống, mà có sống thì mới có thể tiếp tục con đường còn đang dang dở...

Tâm sự của một streamer gây bão MXH: Từ bỏ quân hàm, giảng viên ĐH gia đình lót đường sẵn, chạy Grab, làm bảo vệ để theo đuổi đam mê - Ảnh 3.

Cơm áo gạo tiền chưa phải là là vấn đề đáng nói lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là vấn đề những người bạn và những người tưởng như thân thiết với mình nhất. Chưa gì thấy tớ có chút dấu hiệu đi xuống mà đã có triệu chứng rồi, các cậu nên nhớ cái ngày mà các cậu 50.000 còn không có để mua vé xem phim cho người yêu thì ai là cái thằng mà các cậu nhấc máy lên gọi đầu tiên. Tớ mới chỉ có mất đôi pháo thôi, cặp xe cặp mã vẫn còn chưa xuất mà các cậu đã vội xi nhan trái rẽ phải rồi... 

Cuộc sống chỉ cần có khoảng thời gian ngắn vừa rồi đã biết ai với ai. Cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ tôi, có thể ngày hôm nay tôi chưa có gì để trả lại ân tình này nhưng không có nghĩa là ngày sau chúng ta không có gì để kể cho nhau ở một nơi trang trọng nào đó...

Làm việc từ sáng đến tối, chẳng kể nắng mưa, cũng mệt chứ, tối về lại ôm laptop làm đến tận 3 giờ sáng, có lúc buồn ngủ thiếp đi đến sáng lúc nào chả hay. Có lúc thì lại khó ngủ ra ban công ngồi cầm điếu thuốc, thấy mắt cay cay chợt nhận ra quá khứ bản thân cũng đã từng có thời điểm đầu tóc bóng mượt chỗm chệ ngồi điều hoà phả tận mặt, ngồi đóng dấu thủ tục xuất nhập thông quan ở cửa khẩu quốc tế... rồi lại cười nhẹ một cái và tự nhắc nhở ngày ấy đã qua rồi.

Việc tự tay tháo bỏ bộ quân hàm quân hiệu để tách ra bên ngoài chưa cần thiết phải xét đó là đúng hay là sai, tương lai là thành công hay phải nhận thất bại. Nhưng chắc chắn sẽ phải thật thành công và phải thành công gấp nhiều lần quá khứ.

Qua đây trân trọng gửi lời cảm ơn đến những người bạn, cảm ơn Quân đội đã đào tạo nuôi dưỡng, suốt bao năm tháng được làm việc trong quân đội phần nào đó tạo nên sự lỳ lợm trong cá tính của bản thân ngày hôm nay. 

Hy vọng tương lai chúng ta gặp lại, mọi thứ sẽ khác - theo hướng tích cực. Hy vọng nhé! Xin cảm ơn!!!

Trân trọng!"

Tâm sự của một streamer gây bão MXH: Từ bỏ quân hàm, giảng viên ĐH gia đình lót đường sẵn, chạy Grab, làm bảo vệ để theo đuổi đam mê - Ảnh 4.

Hành động dám từ bỏ công việc mang lại thu nhập ổn định nhưng bản thân không yêu thích để theo đuổi công việc theo đam mê của chàng trai này nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Hiếm có ai chịu quan sát cả quá trình bạn nỗ lực mà chỉ đển khi bạn gặt hái được thành quả rồi, họ mới tung hê bạn dù trước đó họ có buông những lời chỉ trích. Thành công hay thất bại, là tự do bản thân cảm nhận, chứ không phải cái nhìn soi xét của người ngoài.

Tài khoản Nụ Trần đồng cảm: "Con đường đã được sắp xếp biết trước kết quả thì còn gì là vui!

Con đường mình tự chọn, sẽ rất khó đoán, rất bí ẩn, chính vì vậy vô cùng hấp dẫn, rất xứng đáng để đi tìm cho dù thế nào..."

Tài khoản Huyền Dương chia sẻ: "Có lẽ rất nhiều người đã và đang làm công việc mà bản thân không thực sự đam mê, nhưng quyết định từ bỏ công việc đang mang lại thu nhập ổn định để bắt đầu lại vạch xuất phát thì ít người làm được. Một khi đã vậy thì phải cố gắng thành công gấp đôi gấp ba mới dám ngẩng đầu với thiên hạ, còn không chỉ là những tháng ngày hối hận trách móc... Chúc anh sớm thành công!"

Tài khoản Ngân bày tỏ: "Ngưỡng mộ bạn. Mình không đủ dũng khí như bạn.

Khi mọi người biết mình bỏ làm tại bệnh viện UB ai cũng than trách mình. Gần như mình bị rơi vào trầm cảm trong khoảng thời gian đó. Nhưng mỗi người có một lý tưởng riêng. Mình cũng sẽ cố gắng vì lý tưởng của mình. Chúc bạn thành công!"

P.V

Cùng chuyên mục
XEM