Tại sao cổ nhân răn dạy "Xây tường trên tường, gia bại người vong”: Biết sớm kẻo tự rước họa vào thân!

28/02/2023 14:50 PM | Sống

Rốt cuộc câu nói của cổ nhân có ý nghĩa như thế nào? Muốn một đời an yên, hãy ngay lập tức hiểu thấu lời dạy nghìn đời này.

"Xây tường trên tường, gia bại người vong."

Câu nói này không phải dạy chúng ta làm thế nào để xây nhà đúng cách. Ý nghĩa phía sau, đó là nhắc nhở chúng ta phải biết giới hạn trong một vài phương diện, đừng bao giờ để để bản thân rơi vào tình trạng "vật cực tất phản". Như thế sẽ dẫn đến những kết quả vô cùng tồi tệ. Đọc xong 3 tác hại của việc "xây tường trên tường" sau đây, chắc hẳn bạn cũng sẽ học được nhiều bí kíp giúp cho đời mình an nhiên hơn. 

1. Tổn hại tình cảm 

Có một câu chuyện như thế này: 

Có một người thợ mộc già nuôi dạy hai đứa con trai của mình khôn lớn. Nhưng hai người con trai thì lại không muốn nuôi cha già của mình. Cuối cùng, khó khăn lắm thì bạn bè và thân thích mới khuyên nhủ được hai người con thay phiên nhau chăm sóc ông lão thợ mộc. Nhưng khi đến ngày 31 thì ai cũng cho là ngày này bị dư và không muốn bản thân phải chịu thiệt thòi đi chăm sóc cha. Người thợ mộc già ngồi ở đầu tường giữa hai căn nhà của hai người con trai, phó mệnh cho trời.

Ở nông thôn, những mảnh đất của anh em ruột thường sẽ nằm liền kề nhau. Nhưng đa phần họ đều không đoàn kết, vì lúc nào họ cũng nghĩ rằng bên kia đang âm mưu tước đoạt tài sản, hãm hại họ. Khi anh em cãi nhau, họ chỉ đơn giản là xây bức tường cao ở chính giữa, coi như cắt đứt liên hệ với nhau mà không chút đắn đo.

Khi trưởng thành, chúng ta phải đối mặt với vấn đề phụng dưỡng cha mẹ và chăm sóc anh chị em mình. Suy cho cùng, không phải anh chị em nào cũng hòa thuận và tương thân tương ái. 

"Gia đình giống như những ngón tay, sẽ không giống nhau." Khoảng cách là khó tránh khỏi, nhưng cũng đừng vì thế mà chúng ta vịn vào cái cớ đó để tiếp tục gia tăng khoảng cách. 

Đời người chỉ có 1 lần, không thể không biết lời răn cổ xưa này: "Xây tường trên tường, gia bại người vong." Biết sớm kẻo tự rước họa - Ảnh 1.

2. Dục vọng hại thân 

"Lòng người không biết đủ, như rắn nuốt cả voi." Những người tham lam sẽ phải chịu kết cục tồi tệ. 

Xa xưa, có một người đàn ông đến từ Vĩnh Châu, bơi rất giỏi và kiếm tiền cũng không tệ. Một lần, khi anh đang đi thuyền, chiếc thuyền gặp sự cố, bị lật úp dưới nước. Nhiều người rơi xuống nước đã bơi vào bờ. 

Nhưng người đàn ông Vĩnh Châu đó thì lại từ từ bị chìm xuống do trên người vẫn còn ôm bao tiền vàng. Người trên bờ liền la lớn: "Vứt tiền đi, nhanh lên."

Anh ta tiếc tiền, không chịu vứt, sau đó liền bị sóng nước nuốt chửng. 

Trong kinh tế học, có một định luật được gọi là "nghịch lý thu hoạch". Giải thích một cách đơn giản, đó là sau khi chúng ta đạt được kết quả tốt, nếu chúng ta không biết duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu thì thu nhập sẽ bị giảm đi. 

Nếu chúng ta đã tích lũy được một số tiền và tài sản nhất định, nhưng chúng ta không thể kiềm chế được dục vọng của mình, càng ham muốn nhiều thứ thì cuộc sống của chúng ta sẽ càng khó hạnh phúc. Cũng như bơi với vàng bạc châu báu, dù có sức mạnh chín trâu mười bò thì bạn cũng không qua được bờ bên kia. Một cuộc sống tốt là một cuộc sống biết đủ. 

Về phương diện kiếm tiền, chúng ta phấn đấu tiến về phía trước là tốt, nhưng cũng đừng quên học cách bằng lòng với những gì mình đang có, thể hiện sự biết ơn mỗi ngày. Khi thân tâm thoải mái thì cơ thể bạn sẽ khỏe, có sức khỏe thì là có tất cả. 

Đời người chỉ có 1 lần, không thể không biết lời răn cổ xưa này: "Xây tường trên tường, gia bại người vong." Biết sớm kẻo tự rước họa - Ảnh 2.

3. Tự tìm phiền não 

Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta không thể không đi theo nhóm, để nhận được lợi ích và sự giúp đỡ. Nhưng nếu sau nhiều năm mà bạn vẫn còn đâm đầu mở rộng vòng tròn nhóm đó ra thì bạn sẽ rất khó hiểu rõ bản thân. Tình huống xấu nhất là còn có thể chiêu dụ một số kẻ xấu trà trộn vào vòng tròn đó để hãm hại bạn.

Vòng tròn xã hội càng lớn thì càng rượu chè, tính toán, tranh cãi và lãng phí thời gian. Có ba hoặc năm người bạn thân, một người vợ và vài đứa con là đủ tốt rồi. Vì chất lượng vẫn quan trọng hơn số lượng.

Có một câu nói nổi tiếng, rằng: "Khi bức tường bị đánh sập, sẽ hiện ra một con đường."

Con người bán mạng ngoài xã hội như vậy, chẳng qua cũng chỉ là vì mưu cầu một cuộc đời an nhiên. Biết được 3 tác hại của việc "xây tường trên tường", hy vọng mỗi người trong chúng ta sẽ kiên định bình ổn bản thân trước các dục vọng, tham, sân si. Tránh để bản thân bị rơi vào cái hố không đáy, nuốt chửng cả cuộc đời mình. 

Vương Dương Minh cũng từng nói: "Cướp ở trên núi thì dễ diệt, cướp ở trong tâm mới khó trừ."

Mấu chốt cuối cùng vẫn chính là phá bỏ bức tường trong tâm!

Trần Anh

Cùng chuyên mục
XEM