Sửa xong mang xe ra lau chùi, người thợ không ngờ nhận được một cơ hội lớn trong đời

13/03/2018 19:41 PM | Sống

Trong cuộc sống này, có những điều tưởng chừng khó khăn nhưng thực ra lại vô cùng đơn giản. Những mẩu chuyện dưới đây cho thấy điều đó.

Mẩu chuyện thứ nhất

Một đứa trẻ nói với mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ đẹp lắm ạ."

Người mẹ thấy con nói vậy thì hỏi lại: "Tại sao con lại nói hôm nay mẹ đẹp?"

"Vì hôm nay mẹ không nổi giận ạ!" – đứa trẻ trả lời mẹ một cách vô tư và hồn nhiên.

Thì ra, để có được cái đẹp thật đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.

Mẩu chuyện thứ hai

Có một chủ trang trại nọ yêu cầu những đứa con của mình hằng ngày phải chăm chỉ làm việc trong trang trại của gia đình.

Bạn bè thấy vậy liền nói với anh ta rằng: "Anh không cần phải bắt các con của mình làm việc khổ sở như vậy, cây trồng vật nuôi trong trang trại của anh cũng vẫn phát triển tốt."

Chủ trang trại đáp: "Không phải là tôi đang chăm sóc, nuôi dưỡng cây trồng vật nuôi trong trang trại mà tôi đang dạy các con tôi đấy chứ."

Thì ra, dạy trẻ cũng thật đơn giản, để cho chúng chịu vất vả một chút là được.

Sửa xong mang xe ra lau chùi, người thợ không ngờ nhận được một cơ hội lớn trong đời - Ảnh 1.

Mẩu chuyện thứ ba

Có một thanh niên trẻ học việc trong một cửa hàng buôn bán, sửa chữa xe đạp. Một hôm, có người đem đến cửa hàng một chiếc xe đạp hỏng.

Chàng trai này không chỉ sửa xong chỗ hỏng mà còn bỏ thời gian ra lau chiếc xe thật cẩn thận, khiến chiếc xe trở nên sáng bóng như mới.

Những người bạn đang học việc cùng chàng trai thấy vậy thì nói cậu rỗi hơi, thừa thời gian. Tuy nhiên, ngày thứ hai sau khi đem chiếc xe về nhà, chủ nhân của chiếc xe đạp đã quay lại cửa hàng và mời chàng thanh niên kia đến công ty của ông ta làm việc.

Thì ra, để làm người nổi bật trong đám đông thật đơn giản, chỉ cần chăm chỉ nhiệt tình một chút là được.

Câu chuyện thứ tư

Một con ếch sống trong ruộng lúa nói: "Anh ở đây nguy hiểm lắm, mau chuyển qua đây sống cùng tôi đi."

Con ếch sống bên đường trả lời: "Tôi quen rồi, chuyển đi ngại lắm."

Vài hôm sau, con ếch sống trong ruộng lúa đến thăm con ếch sống bên đường, thế nhưng đến lúc đó nó mới biết rằng bạn mình đã bị bánh xe chèn chết từ bao giờ.

Thì ra, cách nắm giữ vận mệnh của bản thân rất đơn giản, tránh xa sự lười nhác là được.

Sửa xong mang xe ra lau chùi, người thợ không ngờ nhận được một cơ hội lớn trong đời - Ảnh 2.

Câu chuyện thứ năm

Một con gà con tách vỏ trứng chui ra, vừa hay lúc đó một con rùa ở đâu bò tới. Kể từ đó, con gà con cứ thế sống cả đời với chiếc vỏ ở trên lưng.

Thực ra, thoát ly khỏi gánh nặng trên lưng rất đơn giản, đừng bắt chước người khác, buông bỏ cố chấp và thành kiến là được.

Câu chuyện thứ sáu

Có hai con vật lên được đến đỉnh kim tự tháp, đó là ốc sên và đại bàng.

Đại bàng lên được vị trí cao như vậy là nhờ nó có đôi cánh mạnh mẽ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Còn ốc sên leo được lên đến đỉnh kim tự tháp là nhờ nó ngắm đúng phương hướng cho mình và chuyên tâm, kiên trì bò theo phương hướng đó, không nao núng trước những chướng ngại vật trên đường.

Thứ mà ốc sên muốn đạt được chính là vị trí cao nhất, từ đó, nó có thể nhìn thấy bức tranh phong cảnh đẹp nhất.

Sửa xong mang xe ra lau chùi, người thợ không ngờ nhận được một cơ hội lớn trong đời - Ảnh 3.

Câu chuyện thứ bảy

Giáo viên hỏi học sinh: "Làm thế nào để một giọt nước không bị khô cạn?"

Các học sinh im lặng không có câu trả lời.

Thầy giáo nói: "Một giọt nước có thể bị gió thổi khô, bị đất hút khô, bị ánh mặt trời làm cho bốc hơi mất hút, muốn không bị khô cạn, chỉ có cách để nó hòa nhập với biển."

Thực ra con người cũng như giọt nước vậy. Một người không thể chống đỡ cả thế giới, muốn thành công, phải học cách hợp tác với người khác.

Một cây làm chẳng nên non, đó chính là đạo lý mà chúng ta thường nói: Một người có mạnh đến đâu cũng không bằng một tập thể đoàn kết.

Theo Nguyễn Nhung

Cùng chuyên mục
XEM