Sự thật bất ngờ ở công viên TP.HCM sau khi lọt top điểm đến đáng sợ nhất thế giới

22/12/2021 10:00 AM | Xã hội

Được biết đến là "lá phổi xanh" của TP.HCM với hơn 1.000 cây xanh nhưng công viên Tao Đàn (Q.10, TP.HCM) bỗng lọt top 30 điểm đến đáng sợ nhất trên thế giới.

Theo đó, tháng 10/2021, tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel Leisure đăng tải thông tin: "Khu vườn rộng hơn 24 ha đã khiến công viên Tao Đàn trông giống như một thiên đường. Tuy nhiên, vào ban đêm, người dân địa phương cho biết không gian này mang đến một cảm giác trái ngược".

Travel Leisure đã xếp công viên Tao Đàn vào top 30 điểm đến đáng sợ nhất trên thế giới kèm theo mô tả một vài lời đồn rùng rợn về vụ án từng xảy ra tại công viên này.

Qua tìm hiểu của PV, đây không phải là lần đầu tiên công viên Tao Đàn lọt top điểm đến đáng sợ. Trước đó, vào năm 2013, một trang thông tin du lịch lớn là Rough Guides (được thành lập năm 1982 tại Anh - PV) cũng từng chia sẻ về Tao Đàn như sau: "Người ta đồn rằng hồn ma của một thanh niên bị giết chết trong một vụ thanh toán vẫn còn lởn vởn trong công viên để tìm kiếm người yêu bị thất lạc của mình".

 Sự thật bất ngờ ở công viên TP.HCM sau khi lọt top điểm đến đáng sợ nhất thế giới - Ảnh 1.

Thông tin tạp chí du lịch đăng tải.

VỤ ÁN "HY HỮU" NĂM 1989

Báo Công an nhân dân từng đưa tin về một vài vụ án tại công viên Tao Đàn như vụ mâu thuẫn khiến 1 người tử vong vào tháng 9/2008, hay vụ giết người cướp của gây chấn động Sài Gòn từng xảy ra vào năm 1989.

Báo Pháp luật TP.HCM còn mô tả vụ án năm1989 là một trường hợp phá án khá "hy hữu" khi chị gái của nạn nhân đã tham gia bắt được đối tượng giết người.

Theo đó, vào sáng ngày 6/7/1989, những người có mặt tại công viên văn hóa Tao Đàn phát hiện một xác chết đàn ông tại bãi rác gần nhà vệ sinh. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành việc khám nghiệm hiện trường và xác định nạn nhân là Nguyễn Điệt Hoàng Tuấn (ngụ Q.10, TP.HCM).

 Sự thật bất ngờ ở công viên TP.HCM sau khi lọt top điểm đến đáng sợ nhất thế giới - Ảnh 2.

Hiện nay, công viên Tao Đàn là điểm đến của rất nhiều cư dân Sài Gòn.

Vào thời điểm trước khi Tuấn mất tích, chị Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh (chị ruột của Tuấn) cho biết: "Sáng 6/7/1989, khi đến trước cửa nhà hàng, đã thấy một thanh niên từng đến nhà tôi kiếm Tuấn, chạy chiếc xe của em trai nhưng chỉ nghĩ là em trai cho mượn".

Đến trưa ngày 14/7/1989, chị Hạnh lại tiếp tục phát hiện kẻ chạy chiếc xe của Tuấn trên đường 3/2 nên bám theo. Đến tiệm sửa xe trên đường Điện Biên Phủ, chị Hạnh liền hô hoán để vây bắt nam thanh niên. Qua công tác điều tra thì Phạm Tấn Hùng (ngụ Q.10) đã cúi đầu nhận tội.

Theo đó, Hùng và Tuấn có quan hệ bạn bè. Vào cuối tháng 6/1989, Tuấn có nhờ Hùng bán chiếc xe Yamaha màu đỏ, nên Hùng đã móc nối với Trần Thanh Thiện (ngụ Q.10) nhằm giết người, cướp xe.

Tối 3/7/1989, Hùng và Thiện vào công viên Tao Đàn "khảo sát" trước địa bàn gây án. Hôm sau thì chúng rủ Tuấn vào công viên uống cà phê để "bàn chuyện bán xe", lợi dụng sơ hở bỏ thuốc vào ly nước của Tuấn.

Song thuốc không đủ liều nên Tuấn vẫn tỉnh táo, vì vậy Hùng cho 2 đồng bọn thủ sẵn ở bãi rác, còn hắn dụ Tuấn tiếp tục vào sâu hơn để bàn chuyện. Tại đây, chúng đã ra tay sát hại Tuấn rồi lên xe tẩu thoát.

Chúng bán xe với số tiền 5,4 chỉ vàng 24K. Trước khi giao xe, Hùng và chủ mới đã chạy thử thì bị chị Hạnh bám theo như trên.

Đã 32 năm nhưng các cán bộ điều tra năm đó cho biết đây vẫn là "sự hy hữu" trong vụ án khi chị ruột giúp cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra thủ phạm - báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm.

 Sự thật bất ngờ ở công viên TP.HCM sau khi lọt top điểm đến đáng sợ nhất thế giới - Ảnh 3.
 Sự thật bất ngờ ở công viên TP.HCM sau khi lọt top điểm đến đáng sợ nhất thế giới - Ảnh 4.

Nhiều đền thờ, mộ cổ, tháp,... thuộc di tích lịch sử trong công viên Tao Đàn.

NGÔI MỘ CỔ GIỮA CÔNG VIÊN

Ngoài vụ án năm 1989, hiện tại Công viên Tao Đàn cũng lưu trữ một ngôi mộ cổ. Theo nhiều nghiên cứu của các nhà khảo cổ, ngôi mộ được xây dựng năm 1795. Người nằm trong mộ là ông Lâm Tam Lang mất vào mùa thu 1795 và bà Mai Thị Xã - vợ ông. Họ Lâm vốn là người gốc Quảng Đông (Trung Quốc).

 Sự thật bất ngờ ở công viên TP.HCM sau khi lọt top điểm đến đáng sợ nhất thế giới - Ảnh 5.

Ngôi mộ cổ họ Lâm được xây dựng từ rất lâu. Ảnh: PLO.

Tên tuổi của vợ chồng người lưu dân này thì không ai biết nhưng hậu duệ đời thứ tư của ông Lâm Tam Lang là cụ Lâm Quang Ky - Phó lãnh binh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người đã góp phần không nhỏ trong trận chiến thắng Nhật Tảo lẫy lừng.

Ngoài ra, cổ mộ này được xây dựng rất kỳ công, tinh xảo, gồm nhiều lớp, tường thành, có mái để che bia… khiến hơn 200 năm đã trôi qua nhưng ngôi mộ không hề bị xuống cấp.

 Sự thật bất ngờ ở công viên TP.HCM sau khi lọt top điểm đến đáng sợ nhất thế giới - Ảnh 6.

Ngôi mộ cổ họ Lâm này đã là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

HIỆN TRẠNG BÂY GIỜ CỦA CÔNG VIÊN TAO ĐÀN RA SAO?

Liên quan tới những thông tin được đăng tải trên các tạp chí nước ngoài, chúng tôi đã tìm đến công viên văn hoá Tao Đàn để tìm hiểu. Hiện tại, cả ngày lẫn đêm, công viên vẫn nhộn nhịp người đến vui chơi, tập thể dục.

Theo đó, từ năm 2013, khi Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 22, Ban quản lý (BQL) công viên quyết định khai thông đường và cải tạo lại công viên sạch đẹp, khang trang để phục vụ cho đại hội thể thao và người dân. Từ đó đến nay công viên luôn luôn được chăm sóc và bảo vệ 24/24.

 Sự thật bất ngờ ở công viên TP.HCM sau khi lọt top điểm đến đáng sợ nhất thế giới - Ảnh 7.

Công viên Tao Đàn vô cùng thoáng đãng, không hề mang cảm giác rùng rợn.

Một bảo vệ của BQL công viên (thuộc Công ty công viên cây xanh, Sở Giao thông - Vận tải), chia sẻ: Bản thân anh cũng đã đọc rất nhiều tin đồn về công viên trên mạng xã hội. Thế nhưng, mặc dù đã công tác từ lâu nhưng anh chưa từng thấy bất cứ chuyện gì ma quái xảy ra.

"Dù tôi có trực vào nửa đêm cũng vậy, anh em chia vẫn làm bình thường. Đến tối hay khuya thì ở đây vẫn có người đi lại, không ai sợ hãi".

Trả lời trên báo Thanh Niên, ông Phạm Văn Dũng, bảo vệ kỳ cựu hơn 30 năm cũng cho biết thêm rằng bản thân biết có vụ án giết người cướp xe máy trong công viên năm 1989, nhưng sau đó cũng chẳng có thông tin gì gọi là ma, quỷ.

 Sự thật bất ngờ ở công viên TP.HCM sau khi lọt top điểm đến đáng sợ nhất thế giới - Ảnh 8.

Khuôn viên được quy hoạch rất đẹp.

 Sự thật bất ngờ ở công viên TP.HCM sau khi lọt top điểm đến đáng sợ nhất thế giới - Ảnh 9.
 Sự thật bất ngờ ở công viên TP.HCM sau khi lọt top điểm đến đáng sợ nhất thế giới - Ảnh 10.

Vào buổi sáng và chiều, dân đến tập thể dục, dạo chơi rất nhiều.

"Hiện công viên còn 1 ngôi mộ cổ, BQL công viên vẫn hằng ngày chăm sóc và thỉnh thoảng có vài người tới thắp nhang tại ngôi mộ. Nói chung là chưa bao giờ nghe nói có ma tại đây", ông Dũng khẳng định.

Chú Trần Minh Quân (67 tuổi, một người dân tập thể dục tại công viên) nói: "Bản thân nhà gân nên thường xuyên đến đây tập thể dục buổi chiều. Tôi chưa nghe tin đồn lạ thế này, lại chưa bao giờ thấy chuyện gì ma quái kỳ lạ cả".

Theo Huy Hậu

Từ khóa:  kỳ lạ
Cùng chuyên mục
XEM