Sri Lanka: Khách sạn trống phòng, bãi biển đìu hiu sau vụ đánh bom

11/05/2019 16:30 PM | Xã hội

Ngành công nghiệp du lịch doanh thu 4,4 tỷ USD của Sri Lanka đang bị khủng hoảng trầm trọng vì du khách dồn dập hủy chuyến sau khi xảy ra vụ đánh bom khủng bố khiến hơn 250 người thiệt mạng ngày 21/4.

Ngành du lịch chiếm đến 5% Tổng sản phẩm quốc nội của Sri Lanka. Thế nhưng quốc gia này đã phải chịu hậu quả nặng nề khi khách du lịch từ khắp thế giới đồng loạt hủy đặt phòng khách sạn và chuyến bay đến đây vì lo sợ sẽ xảy ra thêm các cuộc tấn công.

Hãng Reuters đưa tin cuối tuần trước, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena cho biết: “Vụ đánh bom khủng bố đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế cũng như ngành công nghiệp du lịch của Sri Lanka. Để nền kinh tế phát triển, điều quan trọng là cần phải đưa du lịch quay trở lại như trước khi xảy ra vụ tấn công”.

Sri Lanka: Khách sạn trống phòng, bãi biển đìu hiu sau vụ đánh bom - Ảnh 1.

Bãi biển ở Bentona ngày 2/5 đìu hiu vắng khách, khác với trước đây. Ảnh: Reuters

Theo số liệu từ công ty tư vấn du lịch ForwardKeys, sau vụ đánh bom, tỷ lệ đặt phòng khách sạn tụt dốc đáng kinh ngạc, trung bình giảm 186% mỗi tuần so với cùng kỳ năm ngoái. Con số vượt quá 100% này cho thấy du khách chỉ hủy chứ không đặt chỗ.

Ông Kishu Gomes, Chủ tịch Cơ quan Phát triển Du lịch Sri Lanka chia sẻ với Reuters rằng tỷ lệ hủy phòng khách sạn vào các ngày thứ Bảy trên cả nước trung bình là 7% và thủ đô Colombo đang gặp phải một “cú đánh trời giáng”.

“Một số hãng hàng không cũng đã giảm tần suất chuyến bay do lượng hành khách thấp hơn nhiều so với trước đây. Chắc chắn đây là một yếu tố đáng lo ngại”, ông Gomes cho biết thêm.

Sau khi kết thúc cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ với nhóm phiến quân ly khai Tamil năm 2009, du lịch Sri Lanka đang trên đà phát triển với nhiều tiềm năng nổi trội khi sở hữu đường bờ biển dài đến 1.600km. Theo một thống kê hồi năm 2018, đây là nguồn thu nước ngoài lớn thứ ba và phát triển nhanh nhất của quốc đảo Ấn Độ Dương này.

Không chỉ có khách sạn hạng sang, những túp lều ngoài bãi biển cũng phải đối mặt với sự tổn thất. Bentota, một trong chuỗi các khu nghỉ mát bãi biển ở phía Nam thủ đô Colombo, đang chứng kiến tỷ lệ du khách giảm mạnh.

Bà Samanmali Collone, 54 tuổi, điều hành khách sạn Warahena Beach Hotel ở Bentota với giá thuê mỗi phòng là 10.000 rupee Sri Lanka (56 USD) một đêm. Tất cả các phòng trong khách sạn của bà đều được đặt hết nhưng khi tin tức về vụ đánh bom vào ngày lễ Phục sinh xuất hiện, tất cả khách du lịch đã hủy đặt phòng.

"Không có ai đặt phòng, tuần này, tháng sau thậm chí tới tháng 10, họ đã hủy tất cả các phòng được đặt trước đó", bà chia sẻ. Trong nhà hàng của bà nằm bên bờ biển cũng chẳng thấy bóng dáng khách hàng, chỉ có những người phục vụ đang lau dọn. Bà Collone cũng chia sẻ trong thời gian tới, nếu không có khách đặt phòng, bà sẽ phải sa thải vài người trong số 16 nhân viên của mình.

Theo HẢI VÂN

Cùng chuyên mục
XEM