Khám phá khu chợ đắt đỏ nhất Ấn Độ

04/06/2015 17:04 PM | Sống

Chợ Khan, nằm ở trung tâm thủ đô New Delhi, là nơi tập trung những món đồ đắt đỏ và đáng mơ ước nhất của Ấn Độ.

Nội dung nổi bật:

- Chợ Khan nằm ở trung tâm thủ đô New Delhi có vẻ ngoài giống như bao khu chợ Ấn Độ khác, nhưng thực tế đây lại là nơi đắt đỏ nhất.

- Tiền thuê mặt bằng và giá hàng hóa tại đây luôn ở mức trên trời, chỉ một bộ phận rất nhỏ người dân đủ khả năng chi trả.


Chợ Khan bề ngoài cũng giống như nhiều khu chợ Ấn Độ khác: dây điện mắc chằng chịt giữa các khu nhà, những con chó lạc lông bám đầy bụi bẩn và người mua đi lại trên vỉa hè lô nhô.

Tuy nhiên, bạn đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa. Chợ Khan, nằm ở trung tâm thủ đô New Delhi, là nơi tập trung những món đồ đắt đỏ và đáng mơ ước nhất của Ấn Độ.

Theo công ty bất động sản Cushman and Wakefield, tiền thuê cửa hàng một năm ở chợ Khan trung bình vào khoảng 2613 USD mỗi mét vuông. Mức giá này vẫn còn thua xa Đại lộ 5, địa chỉ mua sắm nổi tiếng ở New York, nhưng cũng đủ để đưa chợ Khan lên ngang hàng với những khu phố hào nhoáng thuộc Dubai hay Helsinki.

Lúc sẩm tối, các con đường hẹp trong khu chợ đầy tiếng rì rầm của những người tìm mua kính râm Dior 600 USD hay một cốc cà phê latte 5 USD. Trong khi phần lớn khách mua hàng là người Delhi, vẫn có một số khách du lịch đến xem những quầy hàng tạm bán giày và trang sức với mức giá cắt cổ.

Atul, quản lý tại một hiệu kính mắt, chia sẻ: “Đây là vị trí đắc địa nhất thành phố. Phần lớn hàng hóa của chúng tôi được bán cho người Ấn Độ, chỉ 1% hoặc 2% dân số đủ tiền mua”. Anh cũng ước lượng chủ cửa hàng phải trả 14.000 USD tiền thuê mặt bằng mỗi tháng.

Esther, nhân viên một hiệu quần áo nhỏ nhưng được thiết kế khá đẹp, cho biết chủ tiệm phải trả 7000 USD tiền thuê hàng tháng cho diện tích chưa đầy 8 mét vuông. Cô nói: “Chúng tôi đã mở cửa được một tháng và có những món hàng rất tuyệt. Tuy vậy, việc kiếm tiền để trả phí thuê cửa hàng mỗi tháng vẫn sẽ khó khăn”.

Khu chợ ngày nay đã thay đổi nhiều so với trước kia. Ban đầu đây là nơi cư trú cho dân tị nạn sau thời kỳ chia cắt, biến đế quốc Ấn Độ thuộc Anh thành hai nước độc lập Ấn Độ và Pakistan, khiến hàng triệu người phải di dời. Phần lớn các gia đình vốn sinh sống tại chợ Khan và góp phần xây dựng nơi này trở nên hùng mạnh không thể trụ lại với chi phí quá đắt đỏ.

Ngày nay, nhiều người Delhi nói chợ Khan chỉ là nơi giới thượng lưu thủ đô phô trương sự giàu có của mình. Điện thoại bán trong chợ có giá cao hơn các cửa hàng ngay bên ngoài đến 20%. Dù vậy, mọi người vẫn mua để thể hiện đó là hàng hóa từ chợ Khan.

Xu hướng này thậm chí còn mở rộng ra các loại trái cây. Ngoài chợ, bạn có thể mua xoài ở mức giá 1,5 USD nhưng trong chợ phải 2 USD mới mua được.

Vì thu nhập trung bình chỉ xấp xỉ 3000 USD một năm nên nhiều người Delhi chẳng cần gì đến khu chợ. Nhưng với những người khác, đây vẫn là nơi không thể thiếu và cung cấp các mặt hàng chất lượng cao.

Kunalika Singh, một sinh viên năm hai nhận xét: “Đây là nơi duy nhất trong thành phố tôi có thể tìm thấy bánh mì đen Nga, và tôi rất thích chúng. Dù chúng rất đắt nhưng mẹ tôi vẫn đến đây để mua cho tôi. Chợ Khan là nơi duy nhất có bán”.

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
XEM