Bobby Martin, Nick Vujicic: Những con người chẳng cần chân để có thể đứng vững trên mặt đất

04/01/2016 09:55 AM | Sống

Nick Vujicic hay Kanya Sesser đều là những người khuyết đi đôi chân quý giá. Thế nhưng thứ họ cần lại là một đôi cánh để bay chứ không phải để đi như người thường.

Bởi họ không thể đi, không thể chạy để bị cuộc đời này vội vã lấy đi tâm hồn lãng mạn của bạn. Họ có nhiều thời gian hơn để ngắm nghía một mẩu chuyện, tìm ra nhiều ý nghĩa nhân văn từ một thước phim ngắn.

Bobby Martin – những lời thì thầm cứu hàng triệu người trầm cảm

Chàng trai da màu này là người khuyết tật đầu tiên được phép chơi bóng bầu dục và khiến cả thế giới ngưỡng mộ về ý chí.

Thế nhưng, để trở thành người đàn ông đáng mến của bang Ohio, Bobby Martin đã bị miệt thị đến gần tự kỷ.

Trong trận bóng giao hữu giữa các trường đại học, khi anh được ra sân chiến đấu cùng đồng đội thì cả khán đài la ó, đuổi anh ra khỏi đội hình vì lo anh sẽ là gánh nặng cho cả nhóm.

Điều một con chim cánh cụt ra sân để ghi bàn ư?

Chúng tôi đang xem Para Games hay một vị thần đến cứu giá?

May mắn thay, vị HLV Kerry Ivy cũng là kẻ có máu mặt và sẵn sàng đáp trả lại cơn địa chấn đang điên cuồng đả đảo: Tay anh ấy còn mạnh mẽ hơn cả chân của bạn!

Bobby đang cố gắng đáp trả : Làm gì có ai chặn bóng thấp tốt hơn tôi?

Khuôn mặt đáng thương kèm theo sự tổn thương sâu sắc khiến anh không bao giờ đu lên chiếc xe lăn vì nó làm anh giống kẻ tàn tật vô dụng.

Thế nhưng, dù bị châm chọc hay khiêu khích từ những kẻ đầy đủ chân tay lại khiến anh nảy ra ý định sẽ thu hút và lấy lòng con cái của họ để đáp trả.

Lúc đầu đó là ý muốn trả thù nhưng khi anh có con trai, cậu bé liên tục đòi được cụt chân giống ba và được các bạn yêu mến. Anh nhận ra chỉ có con trẻ là yêu thương thật lòng và muốn gần gũi anh.

Bobby luôn nói với con rằng: Bố rất hấp dẫn và đã có 25 cô bạn gái

Khi cháu của HLV Ivy bị trầm cảm nặng và ông thấy Bobby rất lạc quan, hài hước có thể động viên được cậu bé. Anh không ngần ngại phóng vun vút trên chiếc ván trượt để đến trò chuyện cùng cậu bé.

Anh luôn mở đầu bằng câu: Cháu có muốn giống chú không? À đương nhiên là cháu vẫn có chân của cháu nhưng là vui vẻ như chú!

Dần dần anh được các bênh viện hay trường học cho trẻ khuyết tật mời về diễn thuyết và truyền cảm hứng cho các em. Thật ngạc nhiên chúng đều sẵn sàng không có chân để được vui vẻ, hạnh phúc như Bobby.

Giờ đây anh rất nổi tiếng và xuất hiện dày đặc trên các trang báo của Ohio và được mệnh danh là “Superman bán thân” (nửa người) của các em nhỏ.

Kanya Sesser – Tôi không cần có chân để cảm thấy sexy

Các nhãn hàng đồ lót từng bị tẩy chay vì cô gái “bốn mông” này làm xấu xí bộ đồ. Thế nhưng….

Cô gái 23 tuổi gốc Thái này bị bỏ rơi tại cửa một ngôi đền tại Oregon Mỹ khi chỉ mới một tuần tuổi. Cô luôn sống trong sợ hãi và trốn tránh khi không thể chống chọi được với thế giới bên ngoài kia.

Thế nhưng cha mẹ nuôi của cô lại mong muốn cô sẽ bay bằng đôi cánh của mình chứ không phải cần chân để đi. Họ khuyến khích cô chụp ảnh thời trang cho các nhãn hàng tuổi teen và không ngờ được cộng đồng yêu thích và ngưỡng mộ.

Cô dần tự tin hơn trong những shot hình bikini gợi cảm của Nike, Volcom hay Rip Cut Girl và tạo nên cơn sốt “mẫu bikini nửa người” khiến thế giới thán phục và công nhận vẻ đẹp riêng của những người không may mắn.

Cô cũng không dùng xe lăn mà năng động trên chiếc ván trượt

Cô chuẩn bị phát hành cuốn sách về cuộc đời mình “ Tôi luôn đẹp và tôi không có chấn” để truyền cảm hứng cho những người khuyết tật lạc quan hơn về cuộc sống.

Nick Vujicic – Tôi cũng có chân, nhưng nó như cái đùi gà chưa rán

Chẳng cần nói nhiều về Nick, chàng trai không tay, không chân này lấy đi bao nước mắt của toàn thế giới nhưng lại thổi bùng trong họ nghị lực sống phi thường và không bao giờ đầu hàng trước số phận.

Bạn đã thấy diễn giả nào tuyệt vời như thế này chưa?

Anh đi khắp nơi trên thế giới diễn thuyết, xuất bản sách hay làm MV ca nhạc để động viên tất cả mọi người hãy mạnh mẽ.

Thế nhưng ước mong của anh không phải có đôi chân mà có thể ôm trọn được đứa con bé bỏng của anh.

“Tôi đã vỡ òa trong niềm vui khi con trai tôi đầy đủ chân tay”

Có khi nào bạn chùn chân mỏi gối mới cuộc sống này không? Đừng từ bỏ! Hãy nhìn những người này vì họ đang rất hạnh phúc mà chẳng cần đến đôi chân.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM