Sốc: Một triệu phú gạ tình thiếu nữ 15 tuổi, bệnh hoạn đến nỗi cho máy bay tự động lái để dễ bề ‘hành động’

17/02/2022 13:55 PM | Kinh doanh

"Hãy tin chú, chuyện đó sẽ rất tuyệt vời, đặc biệt là khi được ở bên cháu", triệu phú 51 tuổi viết trong tin nhắn.

Tháng 6/2019, triệu phú Mỹ Stephen Bradley Mell đã gây xôn xao dư luận khi bị kết án 7 năm tù với tội danh quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em.

Trước khi vướng vào lao lý, Mell từng là chủ tịch và giám đốc điều hành của W.H. Mell Associates - một công ty đầu tư có trụ sở tại thành phố Summit (Mỹ). Thông tin trên đã khiến nhiều người bất ngờ bởi Mell vốn là một doanh nhân thành đạt và đáng tuổi cha, chú của nạn nhân.

Ngoài chịu án tù, Mell còn phải nộp phạt 40.000 USD, bồi thường 35.200 USD cho nạn nhân cùng một số loại phí khác. Trước đó, Mell đã nộp khoản phí bảo lãnh 1 triệu USD để được tại ngoại. Bên cạnh đó, ông ta cũng sẽ bị giám sát chặt chẽ trong 5 năm sau khi chấp hành xong án tù.

Sốc: Một triệu phú gạ tình thiếu nữ 15 tuổi, bệnh hoạn đến nỗi cho máy bay tự động lái để dễ bề ‘hành động’ - Ảnh 1.

Năm 2017, mẹ của thiếu nữ nhờ Mell dạy cách lái máy bay. Sau đó, Mell (khi đó 51 tuổi, đã có 3 con) tìm cách bắt chuyện với cô gái qua tin nhắn điện thoại và Snapchat. Sau một thời gian làm quen và tạo sự tin tưởng, Mell bắt đầu gửi những tin nhắn gạ tình cho nạn nhân.

"Hãy tin chú, chuyện đó sẽ rất tuyệt vời, đặc biệt là khi được ở bên cháu", Mell viết. Thậm chí, ông ta còn mời cô gái ở lại nhà tại thị trấn Bedminster.

Sau mỗi lần quan hệ, ông ta đều mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho cô gái. Tháng 7/2017, Mell được cho là gạ gẫm nạn nhân lên chuyên cơ riêng xuất phát từ một sân bay ở bang New Jersey tới mũi Cod (bang Massachusetts) để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Triệu phú Mỹ là người cầm lái và trong chuyến bay về, ông ta bị cáo buộc là để máy bái ở chế độ lái tự động để dễ bề "hành động". Ngoài ra, Mell còn bị nghi ngờ tàng trữ ảnh khỏa thân của cô gái sau một lần họ "vui vẻ" trong chuyến du lịch tới New York.

Trong đơn kiện, nạn nhân của Mell cho biết cô đã "bị tổn thương nghiêm trọng và phải trải qua quá trình điều trị về tâm thần".

Cuối năm 2018, Mell nhận hai tội danh quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và lưu trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Ngoài án tù, Mell bị tước bằng phi công và bị cấm xuất hiện trong phạm vi 300m gần nhà riêng và trường học của nạn nhân.

Sau khi nhận tội, Mell thụ án tại nhà tù liên bang. Tuy nhiên, giữa năm 2020, người đàn ông này đã đề nghị được trả tự do sớm, một phần vì lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bản kiến nghị dài 20 trang của Mell viết: ""Nếu được trả tự do, tôi sẽ chuyển từ môi trường nhà tù gồm 1.200 tù nhân – nơi các biện pháp giãn cách xã hội gần như là bất khả thi, đến nơi chỉ có riêng mình tôi".

Triệu phú dâm ô này cho biết ông "có nguy cơ tử vong cao" nếu nhiễm Covid-19. Theo một số nguồn tin, Mell được cho là mắc bệnh về gan, có thể gây tử vong.

Đây không phải lần đầu tiên Mell đệ đơn xin ra tù sớm. Trước đó, ông đã nhiều lần đề nghị nhưng đều không thành công. Nếu các yêu cầu đều bị từ chối, ông sẽ ngồi trong nhà tù liên bang cho đến tháng 5/2025.

Nguồn: DM, Mirror

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM