Được biết đến là một "hiện tượng âm nhạc" với ca khúc "Chiếc khăn gió ấm", ca sĩ Khánh Phương còn được khán giả nhớ tới chất giọng khàn đặc biệt thông qua các bài hát khác như I am sorry, Nước mắt đàn ông, Bỗng dưng yêu em, Tựa vào vai anh... Sinh ra tại tỉnh Hải Dương nhưng nam ca sĩ sinh năm 1981 lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh.
Khánh Phương chọn đi theo con đường ca hát khác biệt hẳn so với truyền thống gia đình bởi bố mẹ anh kinh doanh ngành xây dựng và sở hữu một công ty có uy tín trên thị trường. Trước khi được biết đến là một ca sĩ hát solo, anh chính là người từng là người sáng lập và là cựu thành viên của nhóm nhạc MP5. Vì sinh ra trong gia đình khá giả nên đam mê ca hát của anh được bố mẹ ủng hộ hết mực và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con. Được biết, Khánh Phương cũng có đầu tư về các lĩnh vực như khách sạn, lọc hóa dầu…
Vào miền Nam lập nghiệp từ năm 1980, sau nhiều năm làm ăn, bố mẹ nam ca sĩ đã tích góp và sở hữu được khu đất hình chữ T ở mặt tiền đường Nguyễn Thái Học, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự rộng hơn 400 m2, gồm 1 tầng trệt và 6 tầng lầu dùng để ở và kinh doanh khách sạn. Khu vực sảnh phía sau có sân vườn nhỏ để mọi người ngồi đọc sách, uống trà. Theo chủ nhân ca khúc “Chiếc khăn gió ấm”, nhà của anh được định giá khoảng 200 tỷ đồng.
Bước vào showbiz Việt với tâm thế vô cùng thoải mái, không đặt nặng vấn đề kiếm tiền, Khánh Phương có gia đình làm chỗ dựa vững chắc. Anh sở hữu 3 tấm bằng đại học: Ngữ văn Trung Quốc, Ngữ văn báo chí và Đại học Luật. Bên cạnh đó, ngay từ khi còn học đại học, anh đã đầu tư chơi cổ phiếu và tập tành kinh doanh.
Từng mở một nhà hàng, song do công việc quá bận rộn nên nam ca sĩ đành sang nhượng cho người khác. Anh từng tiết lộ với truyền thông rằng mình luôn ấp ủ dự định mở công ty âm nhạc của riêng mình chuyên đào tạo ca sĩ, thành lập các nhóm nhạc thần tượng giống như ở Hàn Quốc.
Anh bày tỏ: "Tôi cảm thấy nên cảm ơn bố mẹ của mình bởi vì mặc dù thành công trên con đường kinh doanh nhưng không bao giờ để cho con mắc bệnh dựa dẫm hoặc bệnh thích xài tiền của gia đình. Bố mẹ luôn hướng cho tôi và anh trai cố gắng dùng trí thức và tài năng của mình để tạo ra những giá trị của bản thân trong cuộc sống”.
Khánh Phương có sở thích du lịch nên anh dành nhiều thời gian để du ngoạn cũng như khám phá nhiều nơi trên thế giới. Dường như chơi mô tô cũng là một trong những sở thích của "cậu ấm".
Đã từng có khoảng thời gian anh suy sụp vì nhận những lời chê bai "Sao giọng anh giống vịt đực quá vậy?”, “Nghe anh hát như muốn sắp đứt hơi” mặc dù đó là giọng khàn đặc trưng của nam ca sĩ Khánh Phương. Tuy nhiên, anh chấp nhận đối diện với sóng gió và giữ vững niềm đam mê ca hát của mình. Ở tuổi 40, hiện Khánh Phương vẫn độc thân.
Lân Lan
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị