Sinh năm 2000, Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2018, thời của 10x đã bắt đầu đến rồi!

19/09/2018 09:15 AM | Sống

Sao có thể không cảm thấy già khi những người nổi tiếng xuất hiện trên truyền thông đã có năm sinh bắt đầu bằng số... 2

Có những khoảnh khắc khiến bạn - một 9x tươi trẻ trong tâm thức sực nhận ra mình đã thật-sự-già.

Ở đây, chúng tôi muốn nói về việc một tối Chủ Nhật, trên sóng truyền hình hô vang tên Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy là một cô gái sinh năm 2000. 18 tuổi.

Cái tuổi mà trong khái niệm của tất cả các anh chị 8x, 9x vẫn còn đang ngày ngày ăn nem chua rán cổng trường và đến cuối kỳ lại trang bị áo giáp đợi bố mẹ đi họp phụ huynh về nay đã đủ tuổi để làm Hoa hậu! Các cô bé ngày nào nay đã đường hoàng đĩnh đạc khoác lên mình danh xưng Phụ nữ. Một thế hệ kém chúng ta cả một giáp nay đã trưởng thành.

Khắp nơi trên Facebook - đặc biệt là Facebook các 8x đời cuối và 9x đời đầu nghẽn ngập toàn lời ca thán vì thấy mình đã quá già. Thanh xuân tưởng vẫn còn dăm ba năm nữa ngoảnh đi ngoảnh lại ôi thôi chết sắp được xếp bậc trung niên. Ngày tựu trường tưởng như mới hôm qua bất thình lình đã trôi đi được cả thập kỷ. Mới hôm nào vẫn đang ngồi miệt mài share "Tuổi 25 giông bão" thấm thoắt đã sắp phải kiếm đối tác lập gia đình, nhiều hôm ngồi thẫn thờ vì bạn cùng bàn inbox hỏi cách nộp hồ sơ cho con đi học lớp 1.

Sinh năm 2000, Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2018, thời của 10x đã bắt đầu đến rồi! - Ảnh 1.

Nếu như trước đây, giai đoạn 9x đi qua để lại rất nhiều dấu ấn về một thế hệ ngừơi trẻ cá tính, có xu hướng thể hiện cái tôi rất riêng, năng động, luôn bắt theo trào lưu mới nhất của thế giới thì bây giờ, hãy chào đón thế hệ 10x đang bắt đầu trưởng thành đi.

Thừa hưởng toàn bộ tính cách năng động của thế hệ 9x đi trước, tự mình bắt kịp trào lưu và thậm chí tự tạo ra trào lưu thông qua các công cụ mạng xã hội sẵn có, không ít 10x đã và đang "ăn nên làm ra", dù có khi chưa thật sự rình rang nhưng đã thu về cho mình những thành tựu rất riêng.

10x đã, và đang dần dần đánh chiếm nhiều lĩnh vực trong cuộc sống với sự háo hức cùng nguồn năng lượng tích cực dồi dào.

Sinh năm 2000, Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2018, thời của 10x đã bắt đầu đến rồi! - Ảnh 2.

Ở lĩnh vực giải trí, hãy nói đến Han Sara - cô gái trẻ người Hàn Quốc nổi lên như một hiện tượng từ Giọng hát Việt 2017. Vừa đi học vừa theo đuổi đam mê ca hát, Han Sara đã sở hữu cho mình một vài bài hát bắt tai: Mình hẹn hò nhau đi, Lỡ yêu mất rồi hay mới đây nhất là Que-A-Du. Hay có thể kể đến Linh Ka, dù hơi có đôi chút sự tranh cãi về cách mà cô gái này nổi tiếng, tuy nhiên chẳng thể phủ nhận rằng ở lứa tuổi ấy, Linh Ka thật sự đã có thành tựu cho chính mình.

Hãy dạo một vòng Youtube, dễ sẽ thấy các Vlogger trẻ tuổi, vẫn còn đang ngồi ghế học sinh đã sở hữu cho riêng mình kênh Youtube với lượt Follow đáng mơ ước, nói về những vấn đề rất hợp thời: từ làm đẹp, cuộc sống, các vấn đề cá nhân cho tới định hướng cuộc sống theo cách thể hiện rất mới, vô cùng văn minh. Một ví dụ điển hình là Mit the Cool kid - một Vlogger trẻ sinh năm 2002 có một channel Youtube 187 nghìn người theo dõi, cùng một shop thời trang được vận hành từ khi cô bé mới học lớp 7, đem đến nguồn thu nhập thật sự lớn. Và hơn cả, Mit the Cool Kid có cách quản lý thời gian, cũng như các tư tưởng trong cuộc sống thực sự tuyệt vời.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm cũng là một đại diện đáng phải nhắc tới khi chúng ta bàn về thế hệ 2000 giỏi giang. Ở tuổi 18, cô thu về cho mình thành tích siêu khủng IELTS 8.5, giải Nhất cuộc thi hùng biện cấp Thành phố của bộ Giáo dục năm 2012, vài giải học sinh giỏi và đặc biệt, trở thành đại diện của Việt Nam tham gia Diễn đàn lãnh đạo trẻ thế giới.

Có quá nhiều điều để khâm phục thế hệ 10x mà các 9x “đã vơi bớt thanh xuân" phải nghĩ đến. Ngay từ cái lúc Trần Tiểu Vy đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2018, tất cả chúng ta đều nhận được một thông báo chính thức, rằng kể từ bây giờ sẽ là thời đại của các 10x - thời đại của một thế hệ vô cùng tươi trẻ, tích cực, năng động hơn rất là nhiều.

Một tin thật là đáng mừng.

Sinh năm 2000, Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2018, thời của 10x đã bắt đầu đến rồi! - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, cũng trong cái đêm mà cái tên Trần Tiểu Vy được xướng trên sân khấu chung kết Hoa Hậu Việt Nam, chúng ta lại phải nhận thêm một tin buồn đến từ đầu cầu Hà Nội. Đã có 7 người thiệt mạng trong đêm nhạc điện tử được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây, cùng với đó là 5 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Lại thêm một tin tức khiến cộng đồng phải chấn động về hiện trạng tệ nạn ma tuý.

Trong cái ngày mà danh tính những người thiệt mạng cùng bệnh nhân đang nguy kịch được công bố, chúng ta lại càng buồn hơn khi nhìn thấy trong đó là những năm sinh rất trẻ, trẻ nhất là sinh năm 2000.

Trong một đêm, chúng ta thấy hai câu chuyện mang hai thái cực của cùng một năm sinh. Sinh năm 2000, bạn có thể cố gắng hết sức mình, rèn luyện bản thân, đổ mồ hôi nước mắt để đăng quang Hoa Hậu, hay trở thành tấm gương học tập đáng mơ ước, rồi làm kinh doanh, làm Vlogger, theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hoặc, sinh năm 2000, 18 tuổi, cái tuổi ngỡ như “đủ lông đủ cánh", bạn cảm thấy tự do và lao vào trải nghiệm những “đặc quyền dành cho người lớn" rồi suýt chút nữa, chẳng còn có thể ở lại cuộc sống này.

Sinh năm 2000, Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2018, thời của 10x đã bắt đầu đến rồi! - Ảnh 4.

Mạo hiểm tính mạng đổi lấy một chút thời gian vui vẻ mù quáng, trong khi chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa nhà trường không lâu. Tôi không thể phán xét đó là đúng hay sai, bởi hơn ai hết, khái niệm về “một cuộc sống ý nghĩa" luôn khác đối với từng con người. Tôi chỉ thấy hơi tiếc, khi bạn trẻ ấy suýt là một đoá hoa chưa kịp khoe sắc đã chóng lụi tàn, bởi một lý do thật sự không đáng: sốc thuốc. Bạn sẽ có thể làm được nhiều hơn, khám phá được nhiều hơn về các khả năng của mình, bạn có quyền được vui nhiều hơn nữa trong tương lai chứ không phải vài tiếng ngắn ngủi nhờ chất kích thích. Bạn có thể tô vẽ lên mình thật nhiều màu sắc, chứ không nhất thiết chỉ một màu xám tro.

Cũng may, bạn lại được trao cho thêm một cơ hội nữa để sống. Việc sử dụng cơ hội thứ hai này thế nào, đó là lựa chọn của bạn.

Tuổi trưởng thành mở ra cho tất cả chúng ta nhiều cơ hội, cũng như lựa chọn sống. Mỗi con người đều mang trong mình những sứ mệnh sống khác nhau, chẳng ai giống ai, mỗi người một vai, mỗi người một việc. Số phận của mỗi chúng ta thì không thể tự chọn lựa được rằng nó sẽ ngắn hay dài, nhưng bạn có thể lựa chọn cuộc sống của mình sẽ tích cực, hay tiêu cực, thông qua các hành động của bản thân.

Bởi cuộc đời chỉ có một, ý nghĩa hay không là do bạn chọn thôi.

Sinh năm 2000, Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2018, thời của 10x đã bắt đầu đến rồi! - Ảnh 5.

Theo H - THẾ MẠNH

Cùng chuyên mục
XEM