Sếp Tây làm gì khi nhân viên trốn việc đi bắt Pokemon?

08/08/2016 13:51 PM | Kinh doanh

Khi cơn bão Pokemon Go tràn qua, hẳn nhiều sếp Việt phải đau đầu vì nhân viên của mình tranh thủ bắt Pokemon trong giờ làm việc. Các sếp nơi trời Tây cũng không phải ngoại lệ.

Với hơn 25 triệu người chơi mỗi ngày, chắc hẳn có hàng đống người ngày ngày vẫn đổ ra đường để bắt Pokemon và thậm chí còn tranh thủ bắt Pokemon ngay trong giờ làm việc. Theo một cuộc khảo sát mới đây nhất của Forbes, 69% người sử dụng cho biết họ vẫn cố gắng lùng bắt Pokemon ngay trong giờ làm việc. Pokemon Go vừa xuất hiện ở Việt Nam vào hôm thứ 7 (6/8) và chắc chắn sau nhiều thời gian chờ đợi đến thế, người Việt hẳn không thể kiềm chế niềm khao khát muốn săn Pokemon mọi lúc mọi nơi.

Hãy thử tưởng tượng, nếu sếp bạn phát hiện ra bạn chơi game trong giờ làm việc, họ sẽ cư xử thế nào? Dưới đây là phản ứng của nhiều sếp nơi trời Tây, những người cũng đang đau đầu về vấn nạn chơi Pokemon trong giờ làm việc:

Sếp của một người sử dụng Twitter có tài khoản Marcus Raven dán thông báo:

“Đây là một VĂN PHÒNG, dành cho những nhân viên muốn LÀM VIỆC và kiếm tiền trả hóa đơn, KHÔNG PHẢI chỗ để đuổi bắt Pokemon.

HÃY SỐNG VÀ LÀM VIỆC

Cả cái trò săn Pokemon này là thứ ngớ ngẩn nhất tôi từng chứng kiến từ trước đến nay, đời tôi đã trải qua:

- Mốt quần tụt

- Crystal Pepsi

- Lý thuyết kinh tế thẩm thấu

- Seri Chạng Vạng

- Macarena

- Album nhạc Will-Enium

- Tổng thống George W.Bush

-Ứng cử viên Donald Trump và

- 10 phần chương trình CSI: Miami

NGAY PHÒNG BÊN KIA CÓ MỘT QUÁN BAR, HÃY RA ĐÓ VÀ GỌI MỘT CỐC BIA RỒI SUY NGHĨ THẬT NGHIÊM TÚC VỀ LỰA CHỌN CUỘC ĐỜI MÌNH".

Tài khoản Ape_dos_mill chia sẻ trên Instagram bức ảnh có nội dung:

"Chúng tôi đang trả tiền cho các bạn để làm việc không phải để cả ngày chạy theo các nhân vật giả tưởng trong các video game với cái điện thoại.

Hãy để game đó tới giờ nghỉ giải lao hoặc nghỉ trưa. Nếu không bạn sẽ có khối thời gian thất nghiệp để thoải mái “Bắt tất cả bọn chúng”.

Một tài khoản khác trên Imgur chia sẻ hình ảnh được sếp dán ngoài cửa có nội dung như sau:

“Thông báo

Nếu bạn rời tòa nhà này để bắt Pokemon bạn sẽ bị sa thải. Tôi thấy xấu hổ cho cả nhân loại vì phải đưa ra thông báo này”.

Một số công ty còn cấm hẳn việc chơi Pokemon Go, kể cả trong giờ nghỉ:

"Tôi KHÔNG MUỐN nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ ai chơi Pokemon Go tại chỗ làm, thậm chí cả trong giờ nghỉ. Nếu tôi mà biết được, bạn sẽ bị đánh dấu. 2 lần đánh dấu bạn sẽ bị sa thải".

Tuy nhiên không phải cơ quan nào cũng cấm nhân viên chơi Pokemon. Sếp của TNW, một trang báo chuyên về công nghệ, còn khuyến khích nhân viên chơi Pokemon.

Ông sếp “lý tưởng”, Boris Veldhuijen van Zanten đã gửi đến các nhân viên của mình một thông báo với nội dung sau:

“Pokemon Go là bắt buộc với mọi nhân viên của TNW.

Xin chào cả nhóm, để đảm bảo cho các bạn được khỏe mạnh và luyện tập thể thao đầy đủ, chúng tôi đã quyết định yêu cầu bắt buộc tất cả các nhân viên của TNW phải chơi Pokemon Go (các nhân viên thực tập và nhân viên tự do được miễn yêu cầu này) ít nhất 30 phút mỗi ngày. Tốt hơn là nên chơi vào giờ nghỉ trưa, bởi lợi ích sức khỏe của việc luyện tập thể thao là quan trọng nhất.

(Nếu bạn có vấn đề về sức khỏe và không thể thực hiện yêu cầu này, hãy liên hệ với phòng nhân sự)

Chúc đi săn vui vẻ!"

Theo LÊ KIÊN

Cùng chuyên mục
XEM