Sau 6 năm bé Nhật Linh bị sát hại, những di vật của em mới “về nhà” với mẹ

15/02/2023 13:35 PM | Sống

Bài tập làm văn trở thành di thư: Bố mẹ hãy cố gắng nhé!

Khi bạn mất cha mẹ, bạn là người mồ côi, nhưng khi bạn là cha mẹ phải chia ly con cái của mình, không một danh từ nào có thể mô tả. Nỗi đau mà bố mẹ bé Nhật Linh - cô bé mãi mãi tuổi lên 9 - chưa bao giờ nguôi ngoai.

Vừa qua, chị Nguyễn Thị Nguyên mới được sở cảnh sát gọi lên và trao trả lại những kỷ vật cuối cùng của Nhật Linh, từ chiếc cặp sách, bộ quần áo con mặc lúc dời nhà đi học, những bức tranh, bài tập làm văn Linh viết…

Sau 6 năm bé Nhật Linh bị sát hại, những di vật của em mới “về nhà” với mẹ - Ảnh 1.

Chị Nguyên chia sẻ: “Giờ đây mọi thứ về con chỉ còn lại trong ký ức. Mẹ nhớ con lắm con ơi! Mẹ biết rằng trên trời cao con luôn dõi theo và phù hộ cho bố mẹ, chỉ là mẹ con ta không thể gặp nhau bằng xương bằng thịt được thôi.

Thế giới mẹ đang sống dù có nhiều mệt mỏi, người đời có thể thêu dệt không đúng, thị phi vùi dập sau lưng mẹ, dù họ có hại mẹ thế nào đi nữa thì mẹ cũng sẽ vượt qua được. Con hãy an lòng nhé, con mãi sống trong lòng bố mẹ và những người yêu thương con, Nhật Linh của mẹ!”.

Nhật Linh đã rời xa bố mẹ 6 năm, nhưng góc học tập của bé vẫn được bố mẹ giữ nguyên.

Trong bài tập làm văn Linh viết ở lớp, cô bé ngỏ lời: “Gửi bố mẹ! Cảm ơn bố vì đã đi làm vất vả công việc bận rộn để nuôi con. Cảm ơn mẹ đã luôn tiết kiệm tiền nuôi con và nấu những bữa ăn ngon cho con. Hãy cố gắng nhé!”.

Lời lẽ ngây thơ của đứa trẻ, giờ đã thành di thư. Những bức vẽ đầy sắc màu tươi sáng, với họa tiết hoa và trái tim, giờ chỉ còn là di vật, nhắc mẹ Nhật Linh về 9 năm ngắn ngủi có con trên đời.

Bài tập làm văn và tranh Nhật Linh vẽ.

“Nếu còn sống, giờ này Linh đã là thiếu nữ” 

Với chị Nguyên, nỗi đau mất con không nguôi ngoai theo thời gian, nỗi nhớ con không nhòe đi theo năm tháng. Cứ mỗi lần nhìn ngắm lại hình ảnh cũ của con, hay nhìn ba đứa trẻ em của Nhật Linh, chị lại cồn cào nhớ.

Nhớ chuyện cứ cuối năm, gần Tết dương lịch là cả nhà về việt Nam, Linh luôn tự sửa soạn vali, quần áo chỉnh tề để ra sân bay. Nhớ chuyện Linh hồi ấy đã biết nấu cơm, rán trứng, luộc rau. Nhớ chuyện con 5 tuổi đã tự biết tắm rửa, ngồi hong tóc đợi mẹ nấu cơm…

1010165_958881460808353_7223916594223376288_n

Mẹ Nhật Linh vẫn ôn lại những hình ảnh, ký ức về con.

Đã gần 6 năm con xa nhà rồi nhưng cả nhà lúc nào cũng nhớ thương con. Từ lâu, tôi rất sợ ra đường vào giờ học sinh đi học, tan học. Mỗi khi nhìn thấy các bạn của con tung tăng khoác cặp tới trường là lòng tôi lại quặn thắt và nhớ con da diết.

Mỗi khi đi đâu gặp ai đó lần đầu, họ hỏi nhà chị có mấy con, bé lớn bao nhiêu tuổi rồi là tôi lại thấy đau, đau lắm! Tôi luôn nghĩ nếu Nhật Linh mà còn, giờ con đã là một thiếu nữ xinh đẹp, đã lớn bằng ngần này, ngần kia rồi.”, chị Nguyên nghẹn ngào.

Hiện tại, gia đình chị Nguyên có thêm 2 em bé nữa. Tú 9 tuổi, Bình An 5 tuổi và Phúc hơn 3 tuổi. Từ khi mất con, gia đình không dám để bé nào đi học một mình nữa, mà luôn theo sát, đưa đón các con. Bé Tú là người em duy nhất của Nhật Linh từng biết mặt chị, và con cũng chịu tổn thương.

318218833_6254384937924619_487742083854728229_n

Ba người em của Nhật Linh.

Bình An ra cửa một mình là Tú nhắc đi vào đi không lại bị bắt cóc như chị Linh. Tôi nghĩ trong ký ức của Tú không bao giờ quên được chị gái. Mỗi khi có gì ăn ngon hoặc được ai cho gì, con đều chia một phần đặt lên bàn thờ cho chị. Chính vì vậy các em cũng học theo, dù chưa từng biết chị nhưng có gì ăn có gì ăn là tự chia cho chị Linh", chị Nguyên tiết lộ.

Các em bé đều sinh ra ở Nhật nhưng đều nói được tiếng Việt. Bé Tú còn biết đọc, viết thành thạo tiếng Việt, biết nhắn tin tiếng Việt đầy đủ dấu với mẹ. Đó là nỗ lực của vợ chồng chị Nguyên để các con gắn kết với gia đình, quê hương. Mỗi dịp Tết lễ hoặc mỗi khi gia đình có sự kiện trọng đại, họ đều đưa các em bé về quê.

Hành trình công lý vẫn còn dài

Nhìn lại thời gian qua, chị Nguyên nói đó là gần 6 năm đau khổ, vất vả ngược xuôi, nhiều mất mát nhưng vợ chồng chị vẫn tự động viên mình phải cố gắng. Vụ án hình sự của Nhật Linh đã khép lại với bản án vô thời hạn dành cho kẻ thủ ác. Vụ án dân sự (bồi thường thiệt hại) thì vẫn dai dẳng suốt thời gian qua.

Theo phán quyết của tòa dân sự, thủ phạm phải bồi thường 70 triệu yên (tương đương 14 tỷ) cho gia đình Nhật Linh. Nhưng cho đến giờ, gia đình vẫn chưa nhận được một đồng nào bồi thường. Mẹ Nhật Linh thông tin, căn nhà - tài sản duy nhất có giá trị của hung thủ - được định giá chỉ 4 tỷ đồng, vẫn đang được cho thuê và hung thủ nợ ngân hàng 8 tỷ đồng.

Capture

Căn miếu nhỏ dựng lên nơi Nhật Linh được tìm thấy.

Để phát mãi tài sản thì phải đặt cọc số tiền tương đương khoản nợ ngân hàng cộng thêm tiền phí cưỡng chế nữa, trong khi giá trị tài sản của hung thủ có 4 tỷ. Nhưng gia đình quyết tâm làm đến cùng, không phải vì đòi tiền mà là để đòi lại công lý.

Chúng tôi không có sẵn số tiền mặt lớn thế trong nhà nhưng dù phải cầm cố hay bán đi một phần tài sản thì cũng sẽ quyết tâm đi tới tận cùng”, mẹ Nhật Linh cho hay. Chị khẳng định, gia đình hoàn toàn không nhận quyên góp hay kêu gọi hỗ trợ tài chính từ cộng đồng.

Ngày 24/3/2017, bé Nhật Linh đi bộ đi học ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Cô giáo và các bạn của Nhật Linh không thấy em đến trường. 21h tối cùng ngày, tờ Yahoo Japan đưa tin, ngay sau khi bé Nhật Linh mất tích, trên mạng internet đã xuất hiện những dòng tin nhắn lạ với nội dung đầy bí ẩn: "Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh".

Sáng sớm 26/3/2017, một người đi bộ đã phát hiện ra thi thể của Nhật Linh cách nơi người ta thấy bé lần cuối 10km. Nguyên nhân gây tử vong là bị siết cổ và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Theo cảnh sát, nhiều khả năng em bị bắt cóc trên đường đi học và bị sát hại ngay sau đó.

Theo Thiên Yết

Cùng chuyên mục
XEM