Sau 10 năm ra trường, người đàn ông ăn mặc giản dị đi họp lớp, bị bạn học coi thường và hành động cuối buổi tiệc khiến cả bàn ăn xấu hổ: Đời người quả thực khó lường

29/04/2023 19:54 PM | Sống

Bây giờ ngày càng có ít người thích tham dự các buổi họp lớp, lý do chính là vì trong các buổi họp lớp đa số mọi người sẽ nhìn vào cách ăn mặc hoặc học vấn để đánh giá một người sống có tốt không, họ không hề thật lòng muốn đến họp lớp, mỗi người đến đều mang theo mục đích riêng.

Chuyện bất ngờ ở cuộc họp lớp sau 10 năm

‏Gu Chao là một học sinh khá nghịch ngợm trong trường. Sau khi học hết cấp 2, bản thân Gu Chao cũng biết mình không đủ khả năng để học tiếp nên quyết định nghỉ học đi làm. Lúc mới đi làm, vì không có bằng cấp lại không có kinh nghiệm anh chỉ có thể làm công nhân trong nhà xưởng. Lâu dần, Gu Chao không muốn gò bó bản thân trong công xưởng chật hẹp nên đã bàn bạc với gia đình tìm hướng kinh doanh.‏

‏5 năm trôi qua, hôm qua anh ấy vừa về nhà để đón tết trung thu cùng gia đình. Bởi vì anh nghỉ học từ sớm nên cũng mất liên lạc với hầu hết các bạn trong lớp, hơn nữa Gu Chao cũng ít khi về nhà vì thế rất ít người biết hiện tại anh đang làm gì. Lớp trưởng đã lâu không liên lạc bỗng gọi điện thoại nói rằng sắp tổ chức một buổi họp lớp, đề nghị anh cùng tham gia. Gu Chao cũng vui vẻ đồng ý vì đã rất lâu không gặp mọi người.‏

‏Trong buổi tiệc, Gu Chao cố tình mặc quần áo giản dị, đi dép lê và mượn một chiếc xe máy cà tàng đi đến. Khi đến nơi, Gu Chao thấy mọi người đều ăn mặc đẹp đẽ, đã lâu không gặp vì thế ai cũng muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè. Nhưng Gu Chao thì khác, anh không hề có ý nghĩ đó. Dù sao bạn học cũ của anh đa số đều học hết đại học, trình độ của họ khác xa với anh nên khó tránh khỏi việc không có chủ đề chung để nói chuyện. ‏

‏Mọi người thấy anh ăn mặc như vậy đều thay nhau trêu chọc anh, họ nói Gu Chao không chịu học hành tử tế nên mới sống vất vả thế này... Nói chung từng lời nói ra đều rất khó nghe, các bạn nữ không muốn trò chuyện với anh, chỉ có một vài bạn nam cùng anh hỏi chuyện qua loa.‏

Sau 10 năm ra trường, người đàn ông ăn mặc giản dị đi họp lớp, bị bạn học coi thường và hành động cuối buổi tiệc khiến cả bàn ăn xấu hổ: Đời người quả thực khó lường! - Ảnh 1.

 Bữa tiệc kết thúc, lớp trưởng bảo mọi người cùng chia tiền, mỗi người 200 tệ (gần 650 nghìn VND). Gu Chao mỉm cười đứng lên, nói rằng bữa tiệc hôm nay anh mời và rút trong ví ra một tấm thẻ kim cương VIP. Những người khác sau khi nhìn thấy tấm thẻ đều trợn tròn mắt. Quẹt thẻ xong Gu Chao đi trước, để lại mấy người bàn tán xôn xao. Sau này, bọn họ mới biết Gu Chao đang là CEO của một công ty, là một quý ông hoàng kim thực thụ.‏

Vì sao người ta ngày càng không muốn đi họp lớp

Bạn học cũ gặp mặt chỉ để khoe khoang

‏Chẳng biết từ khi nào họp lớp dần biến thành các buổi khoe khoang, càng tham gia họp lớp nhiều càng thấy rõ mặt trái của nó. Nam thì khoe nhà, xe, công danh sự nghiệp, nữ thì khoe chồng, khoe con, khoe cuộc sống xa xỉ thế nào. Trong đó không ít người chỉ vì sĩ diện mà cố gắng khoác lác, tô vẽ cuộc sống của mình thật đẹp đẽ trong khi nó không hề có thật. Tóm lại, khoe khoang, so sánh là những thứ luôn có trong các buổi họp lớp.

Sau 10 năm ra trường, người đàn ông ăn mặc giản dị đi họp lớp, bị bạn học coi thường và hành động cuối buổi tiệc khiến cả bàn ăn xấu hổ: Đời người quả thực khó lường! - Ảnh 2.

Các buổi họp lớp đôi khi đem lại cảm giác ngượng ngùng

‏Trong các buổi họp lớp thường xuyên bắt gặp các tình huống vô cùng ngại ngùng. Một vài bạn học có mối quan hệ không tốt, khi gặp mặt nhau lại không biết nên chào hỏi thế nào, tạo ra cảnh tượng cực kỳ bối rối. Thay vì họp lớp mỗi năm với bầu không khí ngượng ngùng đó, chúng ta có thể họp mặt những bạn học thân thiết, có mối quan hệ tốt.

Người trưởng thành nên học cách nhận biết thật giả đúng sai, nên giảm bớt các mối quan hệ không cần thiết trong xã hội. Cần tối giản hóa các mối quan hệ không đem lại giá trị hoặc các mối quan hệ vô nghĩa điều đó sẽ giúp cuộc sống trở nên vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều.‏

Tâm thế mỗi người quyết định chất lượng buổi họp lớp

Có nên tham gia họp lớp hay không, điều này phụ thuộc vào quan điểm cảu mỗi người. Nếu bạn là người thích tính toán thiệt hơn, bạn cũng sẽ cảm thấy các cuộc gặp gỡ đều là sự so sánh, tính toán. Nếu bạn cho rằng "sao cũng được", vui vẻ là trên hết, mọi thứ trong mắt bạn mọi thứ cũng sẽ trở nên đơn giản hơn.

Hãy đem sự vui vẻ đến những buổi gặp gỡ để gắn kết hơn với những người bạn cũ. Điều kết nối tình bạn trong những buổi gặp gỡ như vậy là tình cảm, kỉ niệm, đừng để tiền bạc, địa vị trong hiện tại, tương lai ảnh hưởng đến niềm vui hội ngộ. 


Theo Hoa Thu

Cùng chuyên mục
XEM