Ra biển tìm ngọc trai, cả con tàu bị sóng đánh chìm, duy nhất 1 người thoát chết: Lý do phía sau cảnh tỉnh nhiều người

30/08/2020 13:37 PM | Sống

Chuyện gì đã xảy ra với con tàu chở đầy ngọc đang trên đường trở về đất liền?

Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi phải va chạm xung đột lợi ích với người khác.

Lúc này, chúng ta nên giữ cho mình thái độ bình thản, đừng quá để ý đến những được mất của bản thân, học cách sống thanh bạch an yên, bởi đôi khi chấp nhận chịu phần thiệt về mình mới là người có phúc!

Đồng thời, hãy chú trọng khẳng định giá trị cuộc đời và công nhận tôn nghiêm của người khác cũng như bản thân mình. Nếu có được tâm thái như vậy thì cảnh vật hai bên đường trong đời ta ắt sẽ trở nên tươi đẹp vô cùng.

Thử thách dành cho đoàn người tìm kiếm ngọc trai

Trước đây, có một chàng trai vô cùng nghèo khổ, không ngừng tự lập phấn đấu, phẩm hạnh lại thanh cao, trong sạch.

Từ trước đến nay anh chưa từng làm chuyện gì sai trái, phạm pháp. Bởi gia cảnh quá khó khăn, không thể duy trì được cuộc sống, anh chỉ có thể đi làm mướn cho vài người thương nhân.

Hôm ấy, những người thương nhân này đưa chàng trai nghèo cùng ra biển tìm kiếm ngọc trai.

Lúc này, họ đã thu hoạch được kha khá vật quý, bèn quyết định giương buồm trở về đất liền. Nhưng kì lạ thay, mới đi được nửa đường, con thuyền bỗng nhiên chững lại. Dẫu có cố gắng chèo lái hết sức, con thuyền vẫn không thể xê nhích được dù chỉ một chút.

Những người thương nhân lúc này vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng chắc bởi vì mình lấy đi ngọc trai đắc tội với Thần Biển, nên Thần Biển mới đến trừng phạt họ.

Thế nên họ đồng loạt quỳ xuống liên tục van xin, mong Thần Biển có thể rộng lượng tha cho họ một con đường sống. Còn chàng trai nghèo kia biết rõ bản thân chưa hề làm việc gì thẹn với lòng nên không cùng cầu xin với họ.

 Ra biển tìm ngọc trai, cả con tàu bị sóng đánh chìm, duy nhất 1 người thoát chết: Lý do phía sau cảnh tỉnh nhiều người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.


Thực ra, chiếc thuyền không di chuyển được là vì Thần Biển đang trách phạt họ. Thần Biển muốn muốn lật chìm chiếc thuyền kia để trừng trị những kẻ không tôn trọng mình.

Nhưng nghĩ đến chàng trai nghèo trên thuyền kia là người tốt, Ngài không muốn làm liên lụy đến anh.

Thần Biển suy đi tính lại suốt 7 ngày trời cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Thần Biển thầm nghĩ: "Ta sẽ kiểm tra những kẻ thương nhân này. Nếu họ có thể vượt qua được thử thách, ta sẽ tha cho họ. Còn không thì lúc trừng phạt họ, ta cũng không làm liên lụy đến người nghèo tốt bụng kia".

Con thuyền đã đứng yên trên biển suốt 7 ngày liền mà không dịch chuyển chút nào, khiến những người thương nhân sốt ruột vô cùng.

Mãi đến đêm ngày thứ 7, một vị thương nhân trong số họ nằm mơ thấy Thần Biển đến báo mộng với ông rằng: "Chỉ cần các ngươi dâng người nghèo khổ trên thuyền kia cho ta làm vật hiến tế hy sinh, ta sẽ thả cho các ngươi trở về".

Sau khi tỉnh lại, ông liền thuật lại cho những vị thương nhân khác nghe về sự việc này.

Khi những người thương nhân này đang bí mật bàn bạc cách giải quyết thì chàng trai nghèo cũng đã hiểu rõ sự tình. Anh khảng khái nói: "Được rồi, hãy để tôi làm vật hy sinh cho Thần Biển đi. Đừng để vì một mình tôi mà làm liên lụy đến mọi người".

Những người thương nhân vừa nghe thấy chàng trai nghèo xung phong làm vật hy sinh thì vô cùng vui mừng. Anh chấp nhận làm như vậy thì bớt đi rất nhiều phiền phức cho họ.

Vì thế họ cùng nhau đóng một chiếc bè gỗ, đặt ít nước và thức ăn vào đó, rồi đưa chàng trai nghèo lên bè rồi giương buồm đi xa.

Thần Biển thấy thế bèn dâng lên một trận sóng lớn, đánh lật thuyền của những người thương nhân, kết quả từng người một đều làm mồi ăn cho cá.

Đồng thời, Thần Biển cũng thổi một đợt gió nhẹ đưa chiếc bè gỗ của chàng trai nghèo về tới bờ. Cuối cùng, người nghèo kia được an toàn trở về nhà, quây quần bên vợ con.

 Ra biển tìm ngọc trai, cả con tàu bị sóng đánh chìm, duy nhất 1 người thoát chết: Lý do phía sau cảnh tỉnh nhiều người - Ảnh 2.

Lời bình

Trong cả đời người, nhu cầu về vật chất chỉ là những thứ hữu hạn. Tiền có nhiều đến mấy cũng chỉ cần một ngày ba bữa là đủ. Nhà có nhiều đến mấy thì cũng chỉ cần một chỗ ngủ vỏn vẹn 1 mét.

Những cảm xúc và nhu cầu về mặt tinh thần thì đâu có giới hạn. Và chỉ có lòng lương thiện mới đem đến cho cuộc sống chúng ta sự sung túc về tinh thần.

Bởi thế, chúng ta nên đối đãi với mỗi người quanh ta bằng trái tim lương thiện, ấm ấp để bản thân dần trở thành một người giàu có về tinh thần!

Khánh An

Cùng chuyên mục
XEM