Quá đau lòng trước vụ nam sinh cấp 3 tự tử: “Nói gì lúc này cũng là dư thừa, chỉ biết thương em…”

02/04/2022 07:28 AM | Sống

Liên quan đến vụ việc nam sinh trường chuyên nhảy lầu tự tử, dân mạng chỉ biết để lại những bình luận xót thương, đau lòng.

Cư dân mạng đang hết sức đau lòng trước sự việc một nam sinh cấp 3 đang theo học trường chuyên tại Hà Nội nhảy lầu tự tử từ tầng 28 chung cư nghi do áp lực học hành. Theo lời kể người nhà, nam sinh để lại thư tuyệt mệnh trước khi hành động dại dột.

Bỏ qua việc người đúng người sai hay những nguyên nhân sâu xa hơn, sự ra đi của cậu bé chỉ mới 16 tuổi thực sự khiến người ta không khỏi xót xa. Bởi em còn quá trẻ, còn cả tương lai dài phía trước...

Trước mất mát quá đau xót này, nhiều người đã để lại những dòng tâm sự trĩu lòng gửi tới nam sinh xấu số. Bên cạnh đó là cả những chia sẻ sâu sắc cho những người đã, đang và sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

Ai cũng trải qua những ngày như thế, có người vượt qua được, có người không

"[...] Mỗi lần nghe tin một ai đó tự kết liễu đời mình, mình lại tự hỏi con người sẽ nghĩ gì trước khi tự tử nhỉ? Liệu chết có phải hết không? Liệu tự tử có phải là giải thoát không? Liệu kết liễu đời mình là dũng cảm hay yếu đuối? Liệu những lời chỉ trích, cho rằng tự tử là bất hiếu, là ấu trĩ, là nghĩ quẩn, là bồng bột, là dại là hèn là nhát là không biết nghĩ cho người còn sống v.v... liệu tất cả những điều đó có còn quan trọng hay không?

Quá đau lòng trước vụ nam sinh cấp 3 tự tử: “Nói gì lúc này cũng là dư thừa, chỉ biết thương em…” - Ảnh 1.

Ai cũng sẽ trải qua những ngày tháng cô đơn đến cùng cực. Cảm tưởng như cả thế giới không ai hiểu mình. Cảm thấy chênh vênh, lạc lõng, chẳng thể chia sẻ cùng ai.

Ai cũng sẽ trải qua những đêm mất ngủ, dằn vặt, hoài nghi về sự tồn tại của bản thân. Cảm thấy bất tài, vô dụng, tự hỏi mình sinh ra để làm gì, cố gắng đi tìm ý nghĩa của cuộc sống.

Ai cũng sẽ trải qua những ngày như thế.

Có người vượt qua được. Có người thì không”.

Thương em, thương cả bố mẹ em!

"Thương người ra đi cũng thương người ở lại. Ở tuổi chưa thật sự gọi là trưởng thành, cái tuổi chênh vênh không lo cơm áo gạo tiền không phải là không có áp lực đâu. Áp lực nó kinh khủng lắm đấy".

"Thương em quá. Yên nghỉ em nhé. Tất cả dù là mệt mỏi hay gì thì cũng đã là những gì đã xảy ra. Mong rằng em sẽ yên nghỉ về bên kia. Chúc em những điều tốt nhất".

"Nói gì lúc này cũng là dư thừa. Chỉ biết thương và mong em ở thế giới mới được bình an, cũng hy vọng những người ở lại sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này".

Quá đau lòng trước vụ nam sinh cấp 3 tự tử: “Nói gì lúc này cũng là dư thừa, chỉ biết thương em…” - Ảnh 2.

"Có vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn chúng luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại mà trở thành người lớn".

"Bàn đúng hay sai ở đây đâu còn nghĩa lý gì, đằng sau mỗi sự lựa chọn đều có những lý do của nó và người ngoài cuộc thì không thể phán xét được. Ngay lúc này, cảm giác trái tim vẫn như đang bóp nghẹn, thương em, thương cả bố mẹ em...".

"Đọc mà chỉ biết khóc, em mới 16 tuổi thôi, còn bé hơn cả đứa em mình ở nhà nữa. Mong em yên nghỉ".

Ảnh minh họa: Tổng hợp

Theo M416

Cùng chuyên mục
XEM