Phụ nữ gả cho 4 kiểu đàn ông này, ắt vất vả cả đời: Phụ nữ biết mà tránh, đàn ông biết để sửa

15/10/2020 10:14 AM | Sống

Có người nói, hôn nhân chính là sinh mạng thứ hai của người phụ nữ. Còn đàn ông, lại chính là nhân tố quan trọng quyết định mức độ hạnh phúc của một cuộc hôn nhân. Vì vậy, phụ nữ, dù có yêu tới đâu, cũng tuyệt đối đừng gả cho 4 kiểu đàn ông này.

Tình yêu khi còn trẻ thường đơn giản, tự do, mãnh liệt và hết mình. Bước vào tuổi trung niên, mới dần dần nhận ra, tình yêu, điều kiện tiên quyết đó là bỏ ra, chứ không phải so đo, tính toán.

Đàn ông không yêu bạn luôn có đủ mọi lý do và cái cớ để nói với bạn rằng, bạn không xứng đáng được yêu. Nhưng đàn ông, khi họ yêu bạn, cũng sẽ dùng hàng ngàn hàng vạn cách để khiến bạn cảm thấy ấm áp, đối xử tốt với bạn, nghĩ cho bạn.

Tình yêu sẽ thay đổi, có chu kì sinh mệnh của mình. Yêu, cũng giống như một chiếc lồng, trói chặt trái tim của rất nhiều người.

Có người nói, hôn nhân chính là sinh mạng thứ hai của người phụ nữ.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là đang thêu hoa trên gấm; một cuộc hôn nhân không hạnh phúc là thêm tuyết lên băng.

Còn đàn ông, lại chính là nhân tố quan trọng quyết định mức độ hạnh phúc của một cuộc hôn nhân.

Vì vậy, phụ nữ, dù có yêu tới đâu, cũng tuyệt đối đừng gả cho 4 kiểu đàn ông dưới đây.

01

Đàn ông không muốn nghĩ cho bạn

Có một cư dân mạng từng đùa rằng: "Phụ nữ ý à, chịu đựng là u nang buồng trứng, nhượng bộ là phì đại tuyến vú".

Không ngờ rằng, có những chuyện thậm chí còn nghiêm trọng hơn như vậy.

Khoảng thời gian trước, tôi có xem được một đoạn video như này:

Bạn nữ trong video chưa tới 27 tuổi, hai năm rồi không thấy kinh nguyệt, tới lúc đi khám rồi mới phát hiện ra mình bị suy buồng trứng sớm.

Nguyên nhân là cô gái sau khi kết hôn xong, không hòa hợp với chồng trong một thời gian dài.

Suy cho cùng, bệnh này là vì tức quá mà ra, nhưng đáng tiếc đó là, trường hợp như vậy, một khi xảy ra, sẽ không thể cứu vãn lại được nữa.

Có người từng nói: Cả đời này tôi luôn mong mỏi được ai đó "bảo quản, cất giữ" thật cẩn thận, để tôi khỏi đau khổ và khỏi cô đơn.

Nhưng cũng có người nói: không ngờ rằng, sau khi quen anh, mọi đau khổ trong cuộc đời tôi, đều là anh mang lại.

Mặc dù, vợ chồng với nhau, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, nhưng đàn ông, nếu họ đã yêu bạn thật lòng, họ nhất định sẽ không nỡ giận bạn, làm tổn thương bạn.

Trong bộ phim truyền hình mang tên "Little happiness", nhân vật Phương Viên chính là người đàn ông luôn nhường nhịn vợ.

Khi Văn Khiết tức giận, Phương Viên luôn là người nhận sai trước.

Hai người cãi vã, anh luôn là người ngừng nói trước.

Dùng lời của Văn Khiết thì chính là:

"Tôi biết là tôi có một đống tật xấu, anh ấy cũng biết điều đó, nhưng anh ấy là người chồng tốt, lúc tôi bực mình hay tức giận, anh ấy luôn là người nhún nhường trước để mọi việc êm xuống."

Cả một bộ phim, khi cãi nhau với Văn Khiết, Phương Viên chưa một lần thắng, anh cũng không muốn thắng, anh biết rằng, thua vợ mình thì cũng chẳng có gì mất mặt.

Có một câu nói rất hay rằng: người không yêu bạn mới nói chuyện nguyên tắc với bạn; người yêu bạn, bạn chính là nguyên tắc của anh ta.

Gia đình, là tổ ấm, là tình cảm, là nơi không nói đạo lý.

Cuộc đời còn lại, hãy tìm lấy một người luôn nhường nhịn mình.

Phụ nữ, gả cho 4 kiểu đàn ông này, vất vả cả đời: phụ nữ biết mà tránh, đàn ông biết để sửa - Ảnh 1.

02

Đàn ông không chịu tiêu tiền vì bạn

Trên mạng xã hội, có đưa tin, một cặp vợ chồng chia đều nhau mọi thứ trong khoản tiền bạc trong suốt 57 năm đã chính thức ly hôn.

Trước đó, cuộc sống của họ là: đồ điện trong nhà, thậm chí là một cái đĩa hay một quả trứng gà, mọi thứ đều chia tiền đều nhau!

Một người đã để lại bình luận rằng:

Không đưa tiền cho bạn, đàn ông như vậy, lấy về để làm gì?

Trong hôn nhân, người đàn ông luôn tính toán chuyện tiền bạc, sợ bạn lợi dụng, trong mắt đàn ông như vậy, căn bản là chỉ có mình anh ta.

Có người nói, đàn ông cho bạn tiêu tiền của họ chưa chắc đã yêu bạn, nhưng đàn ông không muốn bạn tiêu tiền của họ thì chắc chắn là không yêu bạn.

Trên mạng, có một độc giả chia sẻ một câu chuyện như này.

Cô ấy và bạn trai cũ quen nhau nửa năm, nhưng đối phương trước giờ chưa từng tặng quà gì cho cô.

Đến cả ngày kỉ niệm cùng đi ăn nhà hàng, cũng không muốn bỏ tiền túi.

Mỗi lần anh ta đều nói: tay trái nuôi ba mẹ, tay phải tích tiền mua nhà, trong túi quả thực không có tiền.

Nhưng thực tế là, anh ta "nỡ" bỏ tiền ra mua một đôi Air Jordan phiên bản giới hạn, hay tặng cho mấy streamers cả triệu bạc.

Suy cho cùng, đằng sau của một loạt lý do đã được hợp lý hóa kia, chẳng qua cũng chỉ là không muốn tiêu tiền cho bạn gái.

Cho tới ngày sinh nhật, cô cuối cùng cũng nhận được quà tặng của anh ta, nhưng lại là đồ mua 1 tặng 1 ở siêu thị.

Dở khóc dở cười, cô triệt để hết hi vọng sau ngày sinh nhật ấy, cuối cùng lựa chọn chia tay.

Có người nói:

"Đàn ông dù nghèo tới đâu cũng đều luôn cố tỏ ra giàu có trước người con gái mình yêu, anh ta sẽ chủ động cho người phụ nữ tiêu tiền của mình, để họ cảm thấy đủ an toàn."

Đàn ông không nỡ cho bạn tiêu tiền của họ, chưa chắc đã nghèo thật, chỉ là, anh ta không muốn tiêu tiền cho bạn mà thôi.

Điều này chỉ có thể nói lên rằng, anh ta không thực sự yêu bạn.

Đàn ông khi yêu bạn, dù trong túi chỉ còn 50 ngàn, họ cũng sẽ sẵn sàng vì bạn mà móc ra 49 ngàn.

Tình yêu không thể dùng tiền bạc để đo lường, nhưng có thể nhìn thấu một người đàn ông.

Cũng giống như một tác gia từng nói, biểu hiện trực tiếp nhất cho thấy một ai đó yêu bạn, đó là sẵn sàng tiêu tiền cho bạn.

Cuộc đời còn lại, hãy tìm lấy một người đàn ông sẵn sàng tiêu tiền vì bạn.

Phụ nữ, gả cho 4 kiểu đàn ông này, vất vả cả đời: phụ nữ biết mà tránh, đàn ông biết để sửa - Ảnh 2.

03

Đàn ông không sẵn sàng ở bên bạn

Tôi có một người bạn chia tay với người yêu cũ ở bệnh viện.

Ngày cô bạn ốm, người bạn trai cũ vẫn cùng bạn bè chơi game.

Cô ấy sốt cao phải nhập viện điều trị.

Vốn dĩ là đến viện một mình, nhưng khi nhìn xung quanh, trông thấy nhiều người đều có người yêu ở bên chăm sóc, cô ấy nhất thời tủi thân, không nhịn được gọi điện thoại cho bạn trai, hỏi người yêu có thể đến bệnh viện với mình một lát không.

Anh ta lại nói: "Sao em phiền thế, đều là người lớn cả rồi, có chuyện gì thì tìm y tá, nhõng nhẽo vừa vừa thôi."

Và đầu dây bên kia là tiếng người gọi anh ta ra "đánh" tiếp.

Giây phút ấy, cô bạn tôi suy sụp, tắt điện thoại, rồi cuối cùng đã nhắn tin nói chia tay, quyết định không liên lạc nữa.

Có người hỏi, ý nghĩa của hôn nhân là gì?

Có một người đã cho chúng ta câu trả lời hay nhất.

"Nửa đêm đau bụng, chồng ở bên chăm sóc cả đêm.

Làm phẫu thuật xong không được động đậy, là anh ấy đút cơm cho tôi, may mà có anh ấy, tôi chẳng phải lo nghĩ chuyện gì."

Hôn nhân, thực ra chỉ đơn giản là hai người cùng nắm tay, cùng đối mặt với giông bão của cuộc đời, là chỗ dựa vững chắc cho nhau.

Thứ tình cảm tốt đẹp nhất, chẳng qua cũng chỉ là, khi em/anh cần nhau, cả hai đều có mặt.

Phụ nữ, gả cho 4 kiểu đàn ông này, vất vả cả đời: phụ nữ biết mà tránh, đàn ông biết để sửa - Ảnh 3.

04

Đàn ông không xót bạn

Một người từng chia sẻ một câu chuyện như này.

Một bà bầu vừa sinh con xong, cơ thể còn rất yếu ớt, vì vậy mà cô ấy bảo với mẹ chồng rằng hay là cứ cho con uống sữa bột trước, đợi mình khỏe hơn một chút rồi sẽ cho con bú mẹ.

Mẹ chồng nghe xong liền phản đối, nói cô ấy không có trách nhiệm với con cái.

Hai người nói qua lại thành to tiếng, cô ấy bất lực quay sang chồng cầu cứu.

Ai dè, người chồng buông lại một câu: "Đó là mẹ tôi, cô làm gì có tư cách cãi nhau với bà ấy."

Trong giây lát, mắt người mẹ bầu đỏ hoe, âm thầm rút giấy ra lau nước mắt.

Người đàn ông không thương không xót bạn, khi bạn tủi thân sẽ không nghĩ cho bạn, khi bạn khó khăn sẽ lơ như không thấy, gặp phải kiểu người này, tốt nhất hãy tránh xa ra một chút.

Thực ra, muốn xem đàn ông có thương có xót bạn hay không, cứ nhìn vào ba thời khắc này:

1. Khi bạn mang thai, sẽ nhường nhịn bạn.

2. Khi bạn sinh nở, sẽ cảm thông, muốn đau hộ bạn.

3. Khi bạn bệnh, sẽ chăm sóc bạn.

Trên mạng có một câu hỏi rằng: cảm giác được người ta thương người ta xót là cảm giác ra sao?

Trong đó, có một câu trả lời khá thú vị rằng:

Tay bạn không may chạm vào cái góc bàn nhọn, bạn còn chưa kịp thấy đau, thì cảm xúc của bạn trai bạn lại giống như bạn bị cứa một phát vậy, còn biểu hiện của chàng lại giống như mình là người bị thương.

Đúng vậy, người thực sự yêu bạn sẽ xót bạn từ trong tim, muốn bảo vệ bạn, khiến bạn ấm áp, trân trọng bạn.

Cuộc đời không dài, hãy ở bên người thương bạn, xót bạn.

Cuộc đời trôi qua cũng rất chậm, hãy yêu người thật xứng đáng!

Gia Kỳ

Cùng chuyên mục
XEM