[Phim hay] Khi ta còn trẻ: Nỗi khắc khoải của những người sợ già!

15/08/2015 09:42 AM |

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Noah Baumbach “While we’re young – Khi ta còn trẻ” khắc họa câu chuyện về sự khủng hoảng tuổi trung niên của những người đàn ông và phụ nữ, đồng thời chứa đầy những mảnh ghép thông điệp về cuộc đời.

Thông tin bộ phim:

Tên phim: While we’re young: Khi ta còn trẻ (tạm dịch)

Đạo diễn: Noah Baumbach

Biên kịch: Noah Baumbach

Diễn viên chính: Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver, Amanda Seyfried

Sản xuất: 2014

Nội dung chính:

Khác với những bộ phim về thời thanh xuân được khai thác bởi những nhà làm phim Trung Quốc như “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”, “Năm tháng vội vã”, “Tai trái” tập trung miêu tả khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người với những bồng bột của tuổi trẻ. Bộ phim “Khi ta còn trẻ” của đạo diễn Noah Baumbach lại mang tới cho người xem một dư vị khác: Sự khắc khoải của những con người “sắp già” mong muốn níu kéo tuổi thanh xuân còn sót lại nơi tâm hồn.

Khi nhìn tiêu đề bộ phim, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một bộ phim khai thác những khía cạnh trong cuộc sống của một người trẻ tuổi hoặc tập trung miêu tả những con người vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng sống. Nhưng thực tế, “Khi ta còn trẻ” lại là một bộ phim bi kịch ẩn dưới lớp vỏ hài hước. Nhân vật trong phim không nhiều, chỉ có 4 người, hai cặp vợ chồng, một “sắp già” và một đang còn trẻ.

Cặp vợ chồng Josh Schrebnick (Ben Stiller) và Cornelia Schrebnick (Naomi Watts) đã bước sang độ tuổi ngoại tứ tuần nhưng vẫn chưa có con. Với hai lần sảy thai, dù mong muốn nhưng họ vẫn chưa đủ can đảm để một lần nữa nhen lên hi vọng. Trong khi bạn bè đã con cái đề huề thì Josh và Cornelia vẫn loay hoay với những vấn đề cá nhân của riêng mình. Josh đã từng là một đạo diễn phim tài liệu có tiếng nhưng suốt mười năm qua anh ta vẫn chỉ sống trong hào quang của quá khứ mà chưa thể làm ra một tác phẩm ưng ý. Bế tắc trong cuộc sống và cả sự nghiệp khiến cả hai mệt mỏi.

Cặp vợ chồng “sắp già” Josh Schrebnick và Cornelia Schrebnick

Trái ngược hoàn toàn với vẻ chán chường của cặp đôi “sắp già”, Jamie (Adam Driver) và Darby (Amanda Seyfried) hiện lên đầy năng lượng. Họ còn trẻ, nhiều hoài bão và trên hết họ còn chứa chan hi vọng. Josh và Cornelia như tìm thấy chính mình của nhiều năm về trước: vô tư, nhiệt huyết và năng nổ. Họ là những người thuộc thế hệ với tư tưởng “YOLO” (bạn chỉ sống có một lần) và họ hết mình vì những sở thích, đam mê. Dám nghĩ, dám làm, dám bày tỏ, đó là những phẩm chất chỉ có những người chưa bị hiện thực xã hội nhào nặn mới có.

Thêm vào đó có một sự trùng hợp ngẫu nhiên rằng Jamie cũng là một đạo diễn phim giống Josh nhưng khác ở chỗ cậu ta trẻ hơn anh. Josh và Cornelia chợt nhận ra, mình đã từng giống họ, mình cũng chính là họ chỉ là sai biệt về thơi gian mà thôi. 44 tuổi có gì đâu, vẫn đang trong độ chín của người đàn ông. 42 tuổi có là gì? Lúc này vẻ đẹp mới mặn mà. Vậy là Josh và Cornelia tìm cách trẻ hóa bản thân, phủi đi lớp bụi thời gian phủ dày khiến tâm hồn già cỗi, mở ra những tình huống hài hước của bộ phim.

Jamie và Darby 2 người đại diện cho những người trẻ hiện đại

Lúc này khả năng diễn hài thần sầu của Ben Stiller đã có đất dụng võ. Anh đã thể hiện rất tốt hình ảnh một người “mặt phụ huynh” nhưng tâm hồn “học sinh” với những hành động gây cười mà mặt tỉnh bơ như không, Ben Stiller quả thật xứng đáng để đạo diễn Noah chọn mặt gửi vàng. Đến phân đoạn này, ta lại thấy được cái tài của Noah Baumbach khi ông ta cài cắm “chất hài” ngay trong cách xây dựng sự tương phản giữa các nhân vật.

Những người ở độ tuổi trung niên như Josh và Cornelia lại là những tín đồ của công nghệ cao, bắt kịp xu thế của thời đại với tài khoản mạng xã hội trong khi những người trẻ tuổi như Jamie và Darby lại không dùng facebook, yêu thích trẻ con và sẵn sàng nhận con nuôi. Sự tương phản rõ rệt của hai tầng nhân vật: già thì “cưa sừng làm nghé” nhưng trẻ thì lại hoài cổ khi thích thú việc ngồi bên nhau, xem những thước phim tráng trên những cuốn băng chạy đầu VHS – kí ức một thời.

Với mong muốn trẻ lại, Josh sẵn sàng thay đổi phong cách ăn mặc, đội mũ hipster, đeo ba lô trên lưng và diện giày thể thao. Còn Cornelia dù người đau nhức nhưng vẫn cố uốn éo theo điệu nhạc hip – hop chát chúa, đinh tai nhức óc. Để rồi họ tự biến mình thành “trò lố” trong mắt bạn bè. Josh trở thành người đàn ông già đội mũ còn Cornelia thì mệt mỏi với thân thể đau nhức. Có lẽ việc bị từ chối trong bữa tiệc của người bạn thân đã khiến Josh và Cornelia nhận ra rằng họ đang tự làm ra những trò lố lăng không hợp tuổi. Chiếc mũ không che được vết chân chim trên mặt Josh còn những điệu nhảy kia chẳng khiến Cornelia dẻo dai căng tràn nhựa sống. Việc Josh quyết định quăng chiếc mũ vào thùng rác cho thấy anh ta đã nhận thức được việc làm vô bổ của mình. Và lúc này mới chính là lúc bi kịch bắt đầu.

Khi xem phim ta sẽ thấy khúc đầu phim được diễn tiến khá nhanh nhưng càng về sau càng chậm để cho khán giả một khoảng lặng để suy ngẫm. Vế sau cũng là lúc bức màn bí mật được vén lên. Thì ra cuộc sống của Jamie và Darby như vẻ bề ngoài của họ nhưng họ biết cách “khoe” ra những thứ mà người khác thích. Cũng giống như những người trẻ hiện tại, lối sống ham hư vinh cả trên mạng ảo, thường xuyên đăng những bức ảnh đi du lịch, những món đồ đắt tiền để chứng tỏ rằng mình đang có cuộc sống hạnh phúc.

“While we’re young” đã đề cập tới thực tế đó trong xã hội. Tuy vậy ông không sa đà vào phê phán mà chỉ nêu lên một vấn đề để ta suy ngẫm. Cũng như cặp đôi Josh và Cornelia – những người gặp phải khủng hoảng mà có lẽ ai trong chúng ta cũng có thể gặp phải – khủng hoảng của người trung niên mong muốn níu kéo thời gian nhưng mỗi người sẽ có cách giải quyết khác nhau bởi cuộc sống là đa màu sắc. Vì thế, hãy chấp nhận và đối mặt, cách chúng ta lựa chọn sẽ quyết định những kết quả trong tương lai.

Thụy Dương

Cùng chuyên mục
XEM