[Phim hay] Hành trình Django - 5 đề cử Oscar 2013

25/02/2013 11:14 AM |

Vấn nạn phân biệt chủng tộc, bất công xã hội được khai thác khá nhiều trong điện ảnh và vẫn luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội Mỹ.

Thông tin phim: 

Tên phim: Django Unchained – Hành trình Django
Thể loại: Drama, Phiêu lưu, miền Tây 
Kịch bản và đạo diễn: Quentin Tarantino
Diễn viên:  Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio
Sản xuất năm: 2012
Giải thưởng: Bộ phim của năm do AFI bình chọn, 2 quả Cầu Vàng, 5 đề cử Oscar...
 


Vấn nạn phân biệt chủng tộc, bất công xã hội được khai thác khá nhiều trong điện ảnh và vẫn luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội Mỹ.

Calvin Candie là một điền chủ nổi tiếng nhất miền Tây với 3 đức tính: Tham lam, xảo quyệt và độc ác. Ấn tượng để lại của gã vô cùng tồi tệ nhưng hình tượng của gã lại đẹp trai lịch lãm vô cùng. 

Django,  một tên nô lệ có tài bắn súng bẩm sinh với đường đạn chuẩn xác kì diệu. Sau khi thoát khỏi xiềng xích nhờ vụ giết kẻ cầm đầu trên đường vận chuyển của Dr King, Django lại lao vào cuộc tìm kiếm, giải phóng cho người vợ bị bán làm nô lệ của mình.

Dr King Schultz, một bác sĩ bỏ nghề nhổ răng chuyển sang hành nghề săn tiền thưởng, đang trên đường đi “săn” anh em nhà Brittle đã giải cứu Django và trở thành bạn đồng hành xuyên suốt cuộc hành trình tìm kiếm cô vợ Broomhilda của Django.
 
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Dr King và Django

Ba người đàn ông với ba tính cách, ba số phận, ba phương châm sống khác nhau đã trở thành kẻ thù săn đuổi của nhau. Cũng từ những chuyến đi bão táp, những cuộc rượt đuổi sống chết nơi heo hút với những bản làng tối tăm bẩn thỉu ở miền Tây này mà đã toát lên thông điệp của bộ phim: Sự phân biệt chủng tộc, sự bất bình đẳng giai cấp.

Quentin Tarantino có một phong cách đặc trưng là phim phải bạo lực máu me, phải có yếu tố tình dục, thoại dài dòng, ngẫu hứng, hơi thô tục đúng phong cách kiểu cao bồi Ý, kiểu xã hội đen. Đôi lúc nhân vật của ông như bị chìm trong mớ rắc rối hỗn độn mà ông cố tình rải, mặc kệ nhân vật tìm cách thoát ra, để làm lộ ra bản chất của những kẻ sống trong thế giới mà nhiều người biết nhưng ít người hiểu.

Django có lẽ sẽ không trở thành kẻ sát nhân hàng loạt, kẻ thù chung của người da trắng, nỗi đau của những người nô lệ khác nếu anh không bị Candie ép tới đường cùng như vậy. Và Schultz cũng sẽ không mang nặng món nợ với Django nếu anh kìm chế được nỗi giận, không vi phạm giao kèo với Candie. Còn Candie cũng sẽ không có kết cục bi thảm như vậy nếu không làm ra những chuyện ghê tởm gây hấn với nô lệ như  bắt nô lệ đấu với nhau cho đến chết như bạo chúa thời xưa, cho chó săn xé xác nô lệ...

Tất nhiên với Quentin Tarantino thì không có từ “nếu”. Kịch bản và bố cục cao trào của ông gây cảm giác mất trật tự nhưng lại vô cùng chặt chẽ. Ông luôn thể hiện sự tự do không bị gò bó bởi một khuôn phép, một sự kiểm duyệt nào từ các nhà chức trách. 

Với doanh thu 365 triệu đô la Mỹ, Hành trình Django đã trở thành bộ phim mang về doanh thu cao nhất từ trước tới nay của Quentin Tarantino. 

Jamie Foxx là một diễn viên da đen khá nổi tiếng với một giải Oscar, một Quả Cầu Vàng và vô số các giải thưởng điện ảnh, âm nhạc khác.
 
Django đủ tài năng và sự mạnh bạo để tạo nên cơn sóng thần trong tầng lớp nô lệ 

Có thể nói Jamie đã “thổi hồn” vào Django, khiến khán giả nhìn ra được những hành động từ mềm yếu trở nên mạnh mẽ, những biểu cảm đau đớn bất lực trên khuôn mặt được che kín bởi sự cứng rắn, những nỗi giằng xé nội tâm phải toát ra bằng cách bắn giết mà anh chàng nô lệ Django đã trải qua. 

Leonardo lại đem đến cho người xem nỗi ghê tởm về một gã điền chủ tàn độc. Nếu như giới phê bình đánh giá Leonardo đã thoát khỏi danh hiệu “hoàng tử tuổi teen” từ Kim cương máu và The Departed (2006) thì với vai Candie một lần nữa người xem phải thốt lên lời kinh hãi về sự đổi mới mình đến không còn nhận ra của Leo. 
 
Leo đã biến thành một ông chủ độc ác nhưng quyến rũ

Chàng Jack si tình trong Titanic (1997), gã Frank láu cá trong Hãy bắt tôi nếu có thể (2002) đã bay biến không còn vết tích. Vẻ đáng yêu của Leo hoàn toàn biến mất. Mặc dù đã nhận khá nhiều giải Quả Cầu Vàng nhưng đến giờ Leo vẫn được xem như người vô duyên với giải Oscar dù đã ba lần đề cử trong những bộ phim bom tấn.

 

Kerry Washington vào vai Broomhilda – một nữ nô lệ xinh đẹp, là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến đẫm máu của ba người đàn ông. 

Một số hình ảnh trong phim:






Thường Ngọc

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM