[Phim hay] Crash - Vụ tai nạn

13/01/2013 21:00 PM |

(CafeBiz) Những cú va chạm đánh đổi bằng cả linh hồn và tính mạng... Những nỗi đau, ân hận không gì xoa dịu được.

Thông tin: 

Tên phim: Crash – Đổ vỡ - Vụ tai nạn

Đạo diễn: Paul Haggis

Kịch bản: Paul Haggis

Diễn viên: Don Cheadle,Sandra Bullock,Thandie Newton, Brendan Fraser

Năm sản xuất: 2004

Giải thưởng: 3 Oscar: Phim hay nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất, Biên tập phim tốt nhất

Giới thiệu:

Tất cả cay đắng và tội lỗi đều xuất phát khi niềm tin đổ vỡ.

Bộ phim là một chuỗi những mâu thuẫn xung đột, va chạm lẫn nhau: giữa hai màu da, trắng – đen, giữa người bản địa với dân nhập cư, giữa giàu và nghèo, giữa tốt và xấu...

Một đôi vợ chồng công tố viên da trắng bị hai thanh niên da đen dí súng vào đầu để cướp ô tô, một viên cảnh sát điều tra “trọng sắc khinh tình”, hai gã cảnh sát giao thông lợi dụng chức vụ để giở trò giữa đường, một tên thợ sửa khóa suýt chết vì đưa ra lời khuyên quá thành thật, một ông chủ cửa hàng tạp hóa luôn mặc cảm với “thân phận người nhập cư” mình mang... Họ đều đánh mất niềm tin của mình và của mọi người.

Những con người đó tưởng chừng chẳng có gì gắn kết liên quan tới nhau, nhưng cuộc đời xô đẩy họ va chạm vào nhau.

Họ ban đầu rất bình thường nhưng bỗng trở nên dữ dằn và phạm phải tội ác vì sự nghi kị và tâm lý tự ti. Họ dùng sức mạnh của súng đạn và nắm đấm để phá giải nỗi sợ hãi trong lòng, cũng là để chứng minh cho kẻ khác thấy vẻ cường đại của mình. Nhưng càng cố gắng chứng minh điều đó, càng chứng tỏ trong tâm hồn họ có quá nhiều lỗ hổng.

Ranh giới giữa tốt và xấu dần dần không còn phân biệt rõ được nữa. Kẻ xấu đột nhiên không tiếc tính mạng mình để cứu người khác, trở thành anh hùng. Còn người tốt bị dồn đẩy trở nên cay nghiệt và tàn nhẫn.

Los Angeles đã hiện lên với đủ mặt đẹp - xấu

Hai tên cướp đang quan sát đôi vợ chồng ngài công tố viên

Ông lão Flanagan– chủ cửa hàng tạp hóa – đã biến mình thành một tên tội đồ nguy hiểm, tự cô lập với mọi người

Jean (Sandra Bullock) đánh mất niềm tin vào người da đen nhưng những người làm việc cho chồng cô lại đều mang màu da đó

Những trận cãi vã của hai cặp vợ chồng với những lý do có vẻ đúng nhưng lại ẩn chứa nhiều nỗi xót xa sâu thẳm. Rick Cabot vào được Hội đồng thành phố là nhờ số phiếu bầu của người da đen, nên vụ cướp xe ông không muốn làm ầm ĩ, còn bà vợ Jean Cabot lại ghét cay ghét đắng những kẻ da màu, những “tên tội phạm bẩm sinh” và bực tức với chồng về việc anh “nể nang” họ quá mức... 

Trong khi cặp vợ chồng da đen Cameron và Christine thì cũng căm thù người da trắng chẳng kém. Cameron phải nuốt cay đắng nhìn tên cảnh sát da trắng sờ soạng khám xét từ trong ra ngoài vợ mình mà không dám, không thể phản kháng. Màu da đã quy định giai cấp của họ. Họ cãi nhau vì đau xót, vì bất lực, vì không bảo vệ được người thân, gia đình. Nhưng mọi xung đột cũng dần lắng xuống. Họ đã nhận ra ý nghĩa của cuộc sống ngay khi vụ tai nạn xảy ra.

Lòng nhân ái đã hóa giải và chiến thắng tất cả.

Crash không nhận được nhiều mối quan tâm của dư luận và báo giới như Brokeback Moutain của đạo diễn Lý An trong năm 2004. Nhưng giá trị nhân văn của nó thì còn mãi và vẫn đáng được nhắc đến trong tất cả những câu chuyện về Los Angeles. 

Thành phố rực rỡ và sôi động đó hiện ra với đủ loại âm mưu, tội phạm, trong cái thế giới mà ngay trên đường phố cũng có kẻ chĩa súng đòi cướp giật, có những gã cảnh sát khốn nạn côn đồ, vẫn còn tồn tại những cái ôm thấm đẫm tình yêu thương và sự sẻ chia đáng quý. Trong một đêm đông tuyết rơi trắng xóa, nụ cười của một gã da đen sáng ngời lấp lánh, nước mắt của một người cha lặng lẽ rơi ướt đẫm vai áo con trẻ, một người chồng âm thầm nắm chặt bàn tay người vợ đang đau đớn gào thét...

Hai vợ chồng Cameron và Christine

Viên cảnh sát đã không ngần ngại lao vào nguy hiểm cứu người phụ nữ da đen

Giọt nước mắt của anh thợ sửa khóa rơi trên bờ vai con gái

Paul Haggis đã xây dựng nên một bộ phim có đề tài khá nhạy cảm trong xã hội Mỹ, tệ nạn phân biệt chủng tộc. Đả động đến vấn đề lớn như vậy thường bị quan chức và giới phê bình phim “dìm hàng” nhưng Crash với cấu trúc xây dựng lòng tin từ những đổ vỡ, gắn kết con người lại với nhau bất kể màu da, nghề nghiệp, thân phận... đã thu hút nhiều sự chú ý và được đánh giá cao từ giới chuyên môn và người xem.

Phim có sự tham gia của người đẹp Sandra Bullock – nữ diễn viên Mỹ từng đoạt một giải Oscar trong phim The Blind Side và một giải Mâm Xôi vàng trong All About Steve, người từng được gọi với cái tên Hoa hậu FBI, cũng khá nổi tiếng với vai diễn cô nàng quái chiêu Margaret Tate trong Lời cầu hôn. Và anh chàng lãng tử chuyên đóng phim giả tưởng Brendan Fraser, người đã quen thuộc với khán giả Việt trong bộ ba phim về Xác ướp, Bảy điều ước của quỷ, Cuốn sách ma thuật, Chuyến du hành vào trung tâm trái đất, Quý bà Winterbourne...

Brendan Fraser, nam diễn viên có chất giọng trầm ấm

Khánh Sơn

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM