[Phim hay] Cha của cô dâu - Cuộc chiến thầm lặng giữa bố vợ với chàng rể tương lai

08/05/2013 21:45 PM |

Có một ngày, cô con gái ngoan ngoãn của Geogre dắt về một gã trai lạ hoắc, giới thiệu với Geogre đây là người cô sẽ lấy làm chồng.

Thông tin phim

Tên phim: Father og the bride

Đạo diễn:  Charles Shyer

Kịch bản: Frances Goodrich và Albert Hackett

Diễn viên: Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams

Năm sản xuất: 1991

Giới thiệu

George Bank đang sống một cuộc sống vô cùng bình yên êm ả, có một cô vợ nội trợ đảm đang, có một đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn. Bỗng nhiên một ngày, ông nhận ra, đứa con gái bé bỏng của ông sắp làm dâu nhà người.

George không thể tin được điều sắp xảy ra, Annie, con gái ông, mới ngày nào ông còn bế bồng trên tay giờ đã chuẩn bị lên xe hoa, làm vợ Bryan MacKenzie một gã trai xa lạ mà ông chưa bao giờ gặp.

Có lẽ giống mọi bậc phụ huynh trên thế giới, George ghét Bryan trong khi vợ ông, Nina, lại rất vừa lòng với chàng rể.

Như người mất đi vật quý giá, George tìm mọi cách gây khó dễ cho gã con rể tương lai, từ việc châm chọc bằng lời nói đến đấu sức trên sân bóng, George làm tốt vai trò một người cha bảo vệ con, "một con gà mái mẹ bỗng chốc xù lông" ra sức thử thách rể đến không còn gì có thể tốt hơn.

George “xuyên tạc” những lời Bryan nói, càng “không vừa mắt” hành động giúp đỡ mẹ vợ của chàng rể, cho đó là lấy lòng một cách thiếu khôn khéo.

Sự vô tư của đôi bạn trẻ trước mặt phụ huynh đôi lúc dễ mang đến "ác cảm và lo lắng" của các bậc cha mẹ

Nhưng cuối cùng, dù muốn dù không, ông vẫn phải thừa nhận con gái mình đã trưởng thành, đã có thể tách ra khỏi sự bao bọc của bố mẹ.

Geogre dắt tay con gái tiến vào nhà thờ mà chẳng lấy gì làm vui vẻ
Nụ cười ngượng nghịu và có phần nhăn nhó của ông khiến khán giả không thể không bật cười
Đến tận khi con gái lên xe hoa mà ông bố vẫn chưa thể ngừng cuộc chiến ngầm (mà ông tự tưởng tượng) với chàng rể

Charles Shyer  là đạo diễn, biên kịch và là nhà sản xuất phim người Mỹ, khá quen thuộc với khán giả Việt qua bộ phim Yesterday, Today and Tomorrow (2012). Những bộ phim của ông luôn mang một chút hiện thực lãng mạn, vui vẻ hài hước mà đầy chất nhân văn, nhẹ nhàng, sâu lắng.

Không chỉ dừng ở việc miêu tả tâm trạng của người cha có con gái đến tuổi lấy chồng, bộ phim còn đem đến cho khán giả những phút giây được đắm mình trong ký ức về thời thơ ấu và niên thiếu bên cạnh một người cha luôn âm thầm lo lắng bảo vệ mình, để hiểu được tình cảm bao la đó.

Nằm trong danh sách những bộ phim về cha và con gái hay nhất mọi thời đại, Cha của cô dâu chắc chắn sẽ không làm khán giả thất vọng bởi sự hài hước trong từng câu thoại, tiết tấu nhanh mà không sơ sài,  nhạt nhẽo, thấm đượm tình cảm gia đình.

Phim có sự tham gia của nam diễn viên hài Steve Martin, ông có một giọng nói từ tốn, chậm rãi, như là không có chuyện gì cần phải vội vã, cẩu thả. Chính vì thế nhân vật Geogre Bank cũng mang cái tâm trạng, trạng thái giống Martin: sốt ruột, lo lắng như giọng điệu vẫn mang chút châm biếm, đả kích, phớt lờ. 

Phim sẽ đưa khán giả quay lại với những kỷ niệm thời thơ ấu và niên thiếu cùng đùa vui với người cha luôn thương yêu mình

Hình tượng Steve Martin quen thuộc với khán giả Việt có lẽ với vai ông cảnh sát Jacques Clouseau trong Điệp vụ Báo hồng  phần 1 và 2.

Thường Ngọc

khanhnt

Cùng chuyên mục
XEM