[Phim hay] Bốn đám cưới và một đám ma

23/04/2013 23:24 PM |

Bộ phim hài về đám cưới hay nhất.

Thông tin phim:

Tên phim: Four Weddings and a Funeral

Thế loại: Drama, hài hước, tình cảm

Đạo diễn: Mike Newell

Kịch bản: Richard Curtis

Diễn viên:  Hugh Grant, James Fleet,  Simon Callow , Andie MacDowell

Năm sản xuất: 1994

Giải thưởng: 1 Quả Cầu Vàng, 4 giải quan trọng của Viện Hàn lâm nghệ thuật điện ảnh  và truyền hình Anh quốc (BAFTA)…

Giới thiệu:


Bộ phim hài của đạo diễn Mike Newell chắc chắn sẽ không làm khán giả thất vọng khi mà những tình tiết gây cười đan xen trong sự lãng mạn ngọt ngào của tình yêu, tình bạn một cách sâu sắc, đầy ấn tượng. Bộ phim thành công bất ngờ với một loạt giải thưởng từ Hiệp hội điện ảnh Anh quốc và trở thành bộ phim Anh có doanh thu cao nhất lúc bấy giờ.

Bộ phim là cuộc thách đố, tìm kiếm  “rợ buộc chân” của một đám thanh niên chỉ mải mê ăn chơi  mà coi thường sự nghiêm túc trong tình cảm đôi lứa mà nhân vật trung tâm là anh chàng Charles vui tính nhưng khá lông bông.

Charles gặp Carrie lần đầu tại đám cưới của bạn thân Angus và Laura. Sau khi trải qua cuộc tình điên đảo trong đêm tân hôn của bạn bè, Charles vội vã đánh bài chuồn khi nghe Carrie ngỏ ý muốn kết hôn.

Một thời gian sau, Charles gặp lại Carrie trong đám cưới của Bernard và Lydia, nhưng đáng buồn thay, đi cùng Carrie lại là vị hôn phu giàu có, quyền lực của cô, Hamish.

Những tình huống xảy ra sau đó khiến Charles ngộ ra một điều, niềm vui và nỗi buồn luôn đi cùng với nhau, cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

Một trong những cảnh hài hước nhất bộ phim chính là hình ảnh Charles ngồi cùng Hamish. Nét mặt chứa biểu tình như “ăn phải quả đắng” của Charles trong khi Hamish hứng khởi nói chuyện khiến khán giả không thể không bật cười. 

Nếu như những phút đầu tiên, Charles đem đến cho khán giả ấn tượng về một gã thanh niên lôm côm, thích đùa giỡn trong tình cảm, dám làm nhưng không dám chịu thì về sau vẻ đau khổ buồn bã vì “nhìn người yêu đi lấy chồng” của Charles khiến người xem vừa thương hại vừa buồn cười.

Hugh Grant đã vào vai Charles xuất sắc đến mức người ta đã gán cho ông cái biệt danh anh chàng lông bông. Grant tỏ ra bực bội khi mọi người đều nghi ngờ nhân vật Charles có lẽ là bản sao từ ông.

Vẻ ngoài lãng tử của Hugh Grant khiến nhiều người nghĩ Grant cũng có tính trăng hoa như Charles

Năm 1995, Grant đã được chọn để thử vai  điệp viên James Bond, nhưng cuối cùng lại mất vai đó vào tay nam tài tử Pierce Brosnan .

Nhân vật Charles của Hugh Grant là hình ảnh đại diện cho một lớp thanh niên đương thời với những suy nghĩ và phong cách sống phóng khoáng, chưa có tinh thần trách nhiệm trong tình cảm và gia đình.

Nữ diễn viên Andie MacDowell trong vai Carrie từng là người mẫu cho tạp chí Vogue, một tạp chí thời trang nổi tiếng được xuất bản ở 21 quốc gia và khu vực trên thế giới,  ngoài ra, Andie còn tham gia rất nhiều phim và show truyền hình.

Con đường người mẫu, truyền hình và điện ảnh của Andie MacDowell đều khá thành công và đem về nhiều vinh quang cho cô.

Sự xuất hiện ít ỏi nhưng đủ để lại khoảnh khắc đáng nhớ của diễn viên hài Rowan Atkinton khiến bộ phim tăng thêm nét hài hước đậm chất Anh quốc.

Năm 1994, Rowan Atkinton chưa đủ nổi tiếng để tham gia quảng cáo cho Bốn đám cưới và một đám ma, nhưng cũng chính nhờ bộ phim này Atkinton mới nhận được sự chú ý từ giới phê bình và khán giả.

Trong vai một vị cha sứ Gerald, Atkinton khiến khán giả phải lăn ra cười với màn ăn nói vụng về đến mức khiến cả hội trường phải nhốn nháo, cô dâu chú rể thì xấu hổ bực bội còn khách mời thì bối rối.

Một số hình ảnh trong phim:







Thường Ngọc

khanhnt

Cùng chuyên mục
XEM