[Phim hay] 500 days of Summer – Định Mệnh không phải là tất cả

14/01/2014 21:00 PM |

Kết cục ấy có thể nói là chia xa, chia ly, nhưng chắc chắn không phải là chia tay, bởi cuộc tình chưa bao giờ là bắt đầu.

“Đây không phải là một chuyện tình” là câu mở đầu của bộ phim 500 days of Summer. Có lẽ đó cũng là lời tóm tắt khách quan, trung thực hợp lý nhất về bộ phim. Khán giả ngại ngần biết phải sắp xếp bộ phim này vào hạng mục nào, rõ ràng đó không phải là Phim Hài Lãng Mạn, không phải phim Phiêu Lưu, từa tựa Phim Tình Cảm. 

Nói chính xác, bộ phim là cuộc mạo hiểm cảm xúc giữa 2 con người. Họ gặp nhau, vui đùa, rồi chia xa. Tựa phim 500 ngày – một con số xác định, đã dự báo trước kết cục chia ly này. Kết cục ấy có thể nói là chia xa, chia ly, nhưng chắc chắn không phải là chia tay, bởi cuộc tình chưa bao giờ là bắt đầu.

Bộ phim độc lập này đã dành được không biết bao nhiêu lời khen ngợi từ những nhà phê bình phim bởi những góc quay đẹp, dàn diễn viên đáng yêu, câu chuyện thực tế theo kiểu không đầu không cuối, cách sắp xếp trình tự thời gian lộn xộn từ ngày 488 về ngày 1, ngày 11, ngày 340, rồi lại ngày 30 mang lại sự hồi hộp hứng khởi cho người xem. 

Khán giả tìm lại được sự tò mò, thú vị trong một bộ phim với motif không mới nhưng chất liệu làm phim mới cùng ngôn ngữ điện ảnh đa dạng. Thời gian trong phim thay đổi không ngừng, khuôn mặt con người biến đổi không ngừng. Mọi sự biến hóa trong không gian cũ, với những nhân vật cũ và cái cây trên nền vẫn chưa xanh, nhưng người ta không thấy sự gò bó, chật hẹp của bối cảnh khi xúc cảm được đổi chiều liên tục.


Bộ phim chỉ đơn giản là câu chuyện say mê đảo điên của một chàng trai tên Tom với một cô gái tên Summer. 

Joseph Gordon-Lewitt với khuôn mặt không đẹp trai mà hài hài, ngơ ngơ đã lột tả thành công sự ngượng ngập, ngốc nghếch, đù đờ của một gã si tình. 

Joseph thực sự đã có một vai diễn lớn, gây tiếng vang khi thể hiện thật duyên dáng chàng gã khờ luôn tin vào tình yêu, luôn tin rằng ở đâu đó có người dành riêng cho mình, chỉ cho mình. Khi nhìn thấy Summer trong buổi họp, Tom đã biết ngay rằng: chính cô gái này là người mình tìm kiếm. Tom khờ khạo, tầm thường, ngay lập tức rơi vào tiếng sét ái tình với Summer xinh đẹp. 

Với mái tóc nâu, đôi mắt sáng trong, miệng tinh nghịch, Zooey Deschanel đã mang tới một Summer trẻ trung đáng yêu. Cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường, dễ bị hòa lẫn trong 4 tỉ cô gái ngoài kia trừ việc cô không tin vào tình yêu. Summer có tuổi thơ đổ vỡ nên chưa từng thích bó buộc mình vào bất kì mối quan hệ chân thành nào. Có điều gì ở Summer mà Tom biết ngay đó là cô gái định mệnh?



Bộ phim này chắn chắc dành cho phái nữ, mặc dù người kể chuyện là Tom. Bởi xem phim, phụ nữ thấy mình được yêu thương, trân trọng đến nhường nào. Những ngày đầu mới gặp Summer, Tom như bị ám ảnh, cố gắng tiếp cận, lo lắng sợ sệt khi nói chuyện, không dám thổ lộ tình cảm, thẹn thùng khi bị khui ra bí mật, rồi hạnh phúc ngập tràn khi được ở bên. 

Để diễn tả hết tâm trạng sung sướng của Tom, đạo diễn Marc Webb đã lồng vào đó cảnh quay đậm tính nhạc kịch khi mọi người cùng hát nhảy, hò reo theo anh chàng. Cảnh quay vui nhộn ấy giống như trong Enchanted hay những bộ phim Bolywood, người xem không thấy nó lố bịch, quá đà mà hân hoan kì lạ. 

Hiệu ứng này đã rất thành công khi mang lại không khí hạnh phúc, tươi mới, đầy sắc màu tình yêu cho bộ phim. Khi mà ngay sau đó là cảnh Tom bước ra khỏi thang máy, ủ rũ, mệt mỏi, bởi thời gian đã đảo lại về những ngày sau khi Summer nói ¨Mình đừng gặp nhau nữa?¨.

Không ai hiểu, tại sao Summer lại nói thế, bởi đơn giản ngay cả Tom cũng không hiểu. Tom hoàn toàn khủng hoảng, suy sụp, cần tới sự tư vấn của cô em gái. Cô bé Rachel này đúng mà một điểm nhấn đáng yêu cho bộ phim, có lẽ là nhân vật được yêu thích nhất. Cô bé đơn giản, mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng, chứ không yếu mềm như Tom, hay phức tạp như Summer. 

Hai cá tính ấy có phần khác biệt trong thế giới thực nên sự gặp gỡ của họ cũng khác lạ. Cuộc phiêu lưu không ràng buộc ấy từng làm họ rất hạnh phúc. Đôi khi Tom muốn gọi đó là cuộc tình, gọi Summer là bạn gái nhưng suy nghĩ ấy bị tắt lịm ngay sau những cuộc nói chuyện. Cô hỏi Tom ¨Anh có hạnh phúc không?¨, ¨Có¨; ¨Có, vậy thì tốt, chúng ta hãy cứ như thế. Tại sao phải là người yêu?¨.

Summer không muốn gắn nhãn Tình yêu hay tạo nên danh xưng nào cho mối quan hệ giữa họ. Summer từng để Tom bước vào thế giới riêng của cô ấy, cho anh biết tất cả những nghĩ suy hay nỗi đau ẩn giấu. Họ là những con người tìm đến nhau vì sự thích thú, đồng cảm, yêu thương. 

Rõ ràng họ có yêu nhau nhưng họ vẫn chỉ là bạn. Nhiều người thấy điều đó quá kì quặc, thậm chí không hiểu sao Summer lại muốn phủ nhận tất cả. Tại sao Summer có thể sống thiếu niềm tin vào cuộc tình và cuộc đời đến thế. 

Có phải cô ấy quá sợ sự li tán, sợ đổ vỡ, mà nhút nhát, rút chân trước bất kì ngôi nhà Tình yêu nào? Hay chỉ bời vì, Summer quá tôn thờ tình yêu. Summer cực đoan và cố chấp tới mức không dễ dàng coi mọi cuộc phiêu lưu tình ái là tình yêu, cũng như mọi người tình đều là người yêu một cách đơn giản. Cô gái ấy vẫn luôn đi tìm một tình yêu tuyệt đối, cao hơn cả sự hòa hợp, để cô ấy có thể dễ dàng cho tay vào chiếc nhẫn mà không đắn đo.


Sự đổ vỡ làm khán giả hụt hẫng, còn Tom cay đắng, tức giận, ghét bỏ, không chấp nhận tiếp tục làm bạn. Summer thì vẫn thế, dửng dưng như cô ấy chưa từng có tình cảm gì, đến và đi đơn giản như tham gia một trò chơi không phần thưởng. Người xem sẽ không bao giờ hiểu nổi sự vô tâm ấy đến khi Tom gặp Summer lần cuối. 

Đến lúc này, Tom có thể nở nụ cười, thanh thản vì sao cô rời đi. Cuộc gặp gỡ của họ là định mệnh, cuộc gặp gỡ của Summer và chồng cô ấy cũng là định mệnh, còn cuộc gặp gỡ của Tom và cô gái mang tên Autumn nữa. Chúng ta gặp nhau trong đời là duyên, đến được với nhau thì còn cần nhiều hơn thế nữa. Nói sao nhỉ? Summer đi, Autumn sẽ tới. Đừng bao giờ bị ám ảnh hay oán hận vì một chuyện tình không thành. Ngoài kia, còn nhiều niềm tin, hy vọng cho những cuộc tình sắp tới. Hãy cứ yêu đi.

Thông tin phim:

Tên phim: 500 days of Summer ( 500 ngày của Summer)

Thời lượng: 95 phút

Đạo diễn: Marc Webb

Diễn viên chính: Joseph Gordon-Lewitt, Zooey Deschanel

IMDB: 7,8/10

Giải thưởng: Kịch bản hay nhất tại Hollywood Film Festival Award, Independent Spirit Award, Las Vegas Film Critics Society, Oklahoma Film Critics Circle, Southeastern Film Critics Association, St.Louis Gateway Film Critics Association và Satellite Award.

Đề cử cho Phim hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Golden Globe Awards.

Mai Thanh Nga

thunm

Cùng chuyên mục
XEM