img
Ông bố 42 tuổi David Beckham: Tình yêu và yên bình mỗi sáng thức dậy là cái nắm tay của lũ trẻ nhỏ - Ảnh 1.

ó thể bạn không biết, nhưng hôm qua là sinh nhật lần thứ 42 của David Beckham. Khác với mọi lần, cựu tuyển thủ người Anh là người viết lên những dòng cảm nghĩ và chúc mừng sinh nhật cho vợ con, lần này Victoria và các con là người làm điều ngược lại cho người đàn ông này. Chẳng cần tiệc tùng hào nhoáng hay quà cáp đắt tiền, cái làm Beckham ấm lòng nhất chỉ là nụ hôn từ hai người phụ nữ cực kỳ quan trọng trong cuộc đời anh - Harper và Victoria, cùng một miếng bánh nhỏ cắm cây nến nhẹ nhàng, hay khoảnh khắc ông chặt Romeo trong vòng tay, khi kề má Cruz cười hạnh phúc trong một tấm selfie hay làm trò hết cỡ trong ống kính của cậu cả Brooklyn.

David Beckham của chúng ta lẫy lừng tiếng tăm là thế, nhưng trong lúc này mới thấy anh thật gần gũi, cũng là một người đàn ông bình thường, với những hạnh phúc rất bình thường.

Ngoại trừ Harper còn quá nhỏ chưa có Instagram, thì cả Victoria lẫn 3 cậu con trai đều dành những lời chúc thật giản dị và những hình ảnh vô cùng thân thương, hạnh phúc của Beckham để chúc mừng sinh nhật anh. 

Cũng cách đây mấy ngày, tôi ngồi lướt Instagram. Sau hàng loạt cái cuộn màn hình, bỗng tôi thấy một bài đăng từ David Beckham - một đoạn clip cỡ chừng mấy chục giây quay lại cảnh bé Harper đang chạy trong vườn hoa trong tiếng cổ vũ của Beckham. Đoạn clip ấy được Beckham đặt caption là: "Loving England" - Nước Anh yêu dấu. Rất đơn giản nhưng lại chứa đựng tình cảm dạt dào.

Ông bố 42 tuổi David Beckham: Tình yêu và yên bình mỗi sáng thức dậy là cái nắm tay của lũ trẻ nhỏ - Ảnh 4.

Beckham yêu mến nước Anh không chỉ vì đó là quê hương anh, là nơi anh phát triển sự nghiệp bóng đá và trở thành ngôi sao thế giới như ngày hôm nay, mà là nơi có những người mà anh yêu thương nhất ở bên: Victoria, Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper.

Ông bố 42 tuổi David Beckham: Tình yêu và yên bình mỗi sáng thức dậy là cái nắm tay của lũ trẻ nhỏ - Ảnh 5.

Và rồi tôi bỗng để ý, chẳng biết từ lúc nào mà trên Instagram của Beckham đã không còn quá nhiều hình ảnh cá nhân của anh, những hình ảnh anh đi làm, đi chụp hình hay đi dự sự kiện nữa, thay vào đó tràn ngập là các con của anh, đủ cả 4 không thiếu đứa nào, thi nhau "lên sóng" trang cá nhân của bố. 

Rõ ràng, giờ đây cuộc sống của David Beckham không còn là các sự kiện hào nhoáng, những bộ sưu tập thời trang, các nhãn hiệu đại diện nữa, Beckham của bây giờ đã dành hết tình yêu và công sức của mình cho đúng một sự nghiệp mà thôi: sự nghiệp làm bố!

Ông bố 42 tuổi David Beckham: Tình yêu và yên bình mỗi sáng thức dậy là cái nắm tay của lũ trẻ nhỏ - Ảnh 6.

Beckham chính thức chia tay sự nghiệp sân cỏ vào năm 2013, trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người hâm mộ trên khắp thế giới. Nhưng theo một cách lạ lùng nào đó, mà bạn có thể dễ dàng nhận ra, sau 3 năm giải nghệ, đáng lẽ ra một vận động viên sẽ dần mất đi ánh hào quang mà họ từng có khi ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Thế nhưng Beckham lại dường như càng nổi tiếng hơn, điển trai hơn, thân hình gọn gàng hơn và túi tiền vẫn căng phồng, thậm chí còn hơn cả trước kia với bao nhiêu hợp đồng quảng cáo. Người ta vẫn gọi anh với cái tên "cỗ máy in tiền" với tổng thu nhập một năm phải đến hàng chục triệu Bảng Anh.

Và ở cái vị thế ngôi sao hàng đầu, cái tên được săn đón nhất ấy, rõ ràng anh có rất nhiều cơ hội để tiếp tục xuất hiện trước công chúng ở các lĩnh vực khác nhau, có thể là thời trang, đại sứ thương hiệu, hoặc thậm chí là điện ảnh. Chẳng ai lại nghĩ một người đàn ông đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp như Beckham lại chấp nhận ở nhà và lui cui với đám trẻ con mỗi ngày, như những gì mà anh đã, và đang làm, đang chứng minh thông qua từng tấm hình mà anh đăng tải trên mạng xã hội.

Ông bố 42 tuổi David Beckham: Tình yêu và yên bình mỗi sáng thức dậy là cái nắm tay của lũ trẻ nhỏ - Ảnh 7.

Cuộc sống của triệu phú điển trai Beckham trong mắt cánh truyền thông không mang tính hào nhoáng, xa xỉ, mà chỉ có sự giản đơn, bình dị bên lũ nhóc cùng người vợ thân yêu.

"Everyone needs a little love and comfort in the mornings" - Ai cũng cần một chút tình yêu và sự êm ấm mỗi sáng thức dậy. Beckham đã viết thế trong tấm ảnh anh nắm bàn tay nhỏ bé của Harper trong khi lái xe.

Ông bố 42 tuổi David Beckham: Tình yêu và yên bình mỗi sáng thức dậy là cái nắm tay của lũ trẻ nhỏ - Ảnh 8.

Trở về sau hai thập kỷ cống hiến hết mình cho môn thể thao vua, điều Beckham thực sự cần không còn là cơ hội kiếm tiền hay sự nổi tiếng nữa. Anh cần một cuộc sống mà anh được làm người cha, người chồng đúng nghĩa. Rõ ràng, không chỉ Beckham, mà bất cứ ai, cũng mưu cầu một cuộc sống bình yên khi họ đã trải qua đủ những giông bão cuộc đời.

Điều hạnh phúc nhất của Beckham trong thời điểm này có lẽ là được tỉnh giấc, dạo quanh hành lang, gõ cửa, gọi từng đứa trẻ dậy, thúc chúng đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học. Sau đó sẽ xuống bếp, làm vội vài quả trứng tráng, nướng đôi ba cặp sandwich cho lũ trẻ mang đi ăn trưa và đưa chúng đến trường.

Chúng ta thường hay quan niệm rằng: "Con gái là tình nhân kiếp trước của bố", có lẽ vậy mà dường như David Beckham khá cưng chiều, yêu thương bé Harper. Trên Instagram của ông bố 4 con, chúng ta bắt gặp hình ảnh của Harper khá nhiều. Từ lúc em còn bé bé con con cho đến bây giờ, khi em đã lớn khôn và cứng cáp hơn khá nhiều. Và nếu để phong tặng một danh hiệu gì cho Beckham, thì hãy phong cho anh danh hiệu "người cha của các cô con gái", bởi cái cách anh chăm sóc, thể hiện tình yêu đối với Harper thật quá đỗi ngọt ngào. Tôi tin chắc, đàn ông trở nên đáng yêu nhất là khi họ loay hoay chơi đùa với cô con gái của mình.

Ông bố 42 tuổi David Beckham: Tình yêu và yên bình mỗi sáng thức dậy là cái nắm tay của lũ trẻ nhỏ - Ảnh 10.

Victoria là một nhà thiết kế thời trang đại tài, không ai có thể phủ nhận được điều đó. Vậy nên thật chẳng bất ngờ nếu như cô là người mặc quần áo cho Harper hàng ngày, với gout thời trang của cô thì Harper mặc đẹp là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, trong một bài báo của tạp chí Cover Showbiz, hoá ra bây giờ người đảm nhận nhiệm vụ stylist cho Harper lại chính là ông bố David Beckham.

"David thích chọn cho cô bé những bộ đồ sáng màu, trong khi Victoria lại khá trung thành với gam màu trung tính, pastel. Anh ấy thích nghịch ngợm và mặc đồ cho con bé", một nguồn tin đã tiết lộ cho tạp chí Grazia, giải thích cho những bộ đồ sặc sỡ, xinh xắn mà Harper mặc mỗi ngày khi đi ra ngoài, và ở cả những bức hình trên Instagram của cựu cầu thủ nổi tiếng.

Ông bố 42 tuổi David Beckham: Tình yêu và yên bình mỗi sáng thức dậy là cái nắm tay của lũ trẻ nhỏ - Ảnh 11.

Bình thường, phủ sóng truyền thông, báo chí chủ yếu là bé Harper và cậu cả Brooklyn. Một người là con gái út, một người là cậu cả đang dần trưởng thành thường xuyên sánh vai cùng Beckham. Chính bởi thế, đôi lúc người ta nhầm tưởng rằng Beckham ưu tiên, chăm sóc hai đứa con này hơn, nhưng khi lên trang cá nhân của Beckham, người ta mới thấy anh chăm đủ cả 4 đứa, chăm đều, chăm chẳng thiếu đứa nào.

Ông bố 42 tuổi David Beckham: Tình yêu và yên bình mỗi sáng thức dậy là cái nắm tay của lũ trẻ nhỏ - Ảnh 12.

Đôi lúc tôi cảm thấy hơi tị với gia đình nhà Beck, không phải vì họ có tiền, có tiếng mà vì cái cách mà một người đàn ông tên tuổi tầm vóc thế giới tận tâm chăm chút các con của anh. Anh vừa là người bố, vừa là người bạn, vừa là chiến hữu, lại vừa là người thầy, anh có thể đảm nhận mọi vai trò trong cuộc đời các con, trừ vai trò làm mẹ, rất tiếc vì tự nhiên không cho phép Beckham được làm thế!

Tôi ghen tị với cách mà Beckham "chành choẹ" cậu cả Brooklyn. Hiếm có ông bố nào lại đưa cả con trai mình lên toàn dân thiên hạ để mà châm chọc như Beckham cả. Cuộn một lúc trên Instagram của Beckham mà xem, bạn sẽ tìm được tấm hình người cha mẫu mực đang vật anh con trai xuống sàn, miệng cười khoái trá hết cỡ như thể hai đứa con trai đồng trang lứa.

Ông bố 42 tuổi David Beckham: Tình yêu và yên bình mỗi sáng thức dậy là cái nắm tay của lũ trẻ nhỏ - Ảnh 13.

Hay gần đây nhất, anh đăng tải hình chụp lúc anh và Brooklyn đang gọi điện video cho nhau, và ông bố của chúng ta đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc cậu con trai há miệng cười hết cỡ duyên dáng đến không ngờ. Đấy, có ai làm bố mà xỏ lá như Beckham không?

Mối quan hệ của anh với cậu cả không giống như cặp bố con thông thường, mà còn như hai người bạn thân, hai người đàn ông nữa.

Cũng chỉ mới cách đây độ hai tháng, vào dịp sinh nhật của cậu cả Brooklyn, Beckham đã dành tới tận 4 tấm hình để chúc mừng sinh nhật con trai lớn. Hơi nhiều ảnh cho một chủ đề, nhưng đó là tình yêu mà Beckham dành cho Brooklyn, thực sự nồng nhiệt dù ẩn sau những câu chữ đầy tính tưng tửng của một gã đàn ông tuổi tứ tuần.

"Ngày mai cậu trai này sẽ chính thức 18 tuổi, vậy nên bạn có thể hình dung được tôi có khá là nhiều ảnh để đăng, và xin được bắt đầu… Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi tới anh bạn đẹp trai, cũng là anh bạn thân nhất của tôi @brooklynbeckham". Beckham đã mở đầu sự kiện sinh nhật của Brooklyn bằng những câu từ thân thương như thế đấy.

Ở độ tuổi này, Beckham đã trải qua khá nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Anh từng đương đầu mạnh mẽ, và cũng cố gắng hết sức để không bao giờ phải thoái lui, kể cả hoàn cảnh tệ tàn tới mức nào. Anh từng có nhiều sai lầm, dù cho đó là trong cuộc sống cá nhân hay trong sự nghiệp cầu thủ. Cũng bởi những trải nghiệm đó, chúng ta mới có Beckham trưởng thành như ngày hôm nay.

Và Beckham trưởng thành không cần biết anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền nếu cứ miệt mài chấp nhận các hợp đồng quảng cáo, đại sứ nhãn hiệu nào khác, anh chỉ cần biết là sau một ngày dài, nơi anh muốn trở về nhất chính là mái ấm có Victoria, có Brooklyn, Romeo, Cruz và công chúa nhỏ Harper.

Đã quá đủ rồi cái quãng thời gian 20 năm miệt mài với trái bóng tròn cùng 21 gã đàn ông khác trên sân cỏ, đây là lúc để Beckham tận hưởng cuộc sống gia đình, cái cuộc sống mà trong thời gian đỉnh cao nhất, anh hoàn toàn không có thời gian để đầu tư toàn bộ trái tim, toàn bộ tình yêu của mình.

Những khoảnh khắc nho nhỏ như được cùng Brooklyn đi bộ vòng quanh Manhattan trong khi tuyết rơi và chẳng bị ai nhận mặt, hoặc ngồi với Harper trên sofa xem Frozen đến lần thứ 100, hay nghịch ngợm với chú vịt con cùng Cruz, đi trượt tuyết với đủ cả gia đình, mới là điều mà Beckham trân trọng nhất lúc này.

Lương Hồng Phúc
Ánh Tuân
Theo Trí Thức Trẻ03/05/2017

Trí Thức Trẻ